Bình luận Nam Khang: Ngược đời

07/07/2014 12:04 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Càng đi sâu vào giải Hà Lan lại càng gặp nhiều khó khăn hơn dù lẽ ra phải ngược lại thì mới đúng.

Sau khi đoạt ngôi đầu ở bảng B tử thần (gồm Tây Ban Nha, Chile và Australia) với thành tích toàn thắng, Hà Lan đã phải lội ngược dòng vất vả trong những phút cuối mới thắng được Mexico ở vòng 1/8 rồi tiếp theo phải dựa vào tài nghệ đá 11m và sự xuất sắc của thủ môn Tim Krul mới vượt qua được Costa Rica ở vòng tứ kết. Quả là ngược đời!

Nhập cuộc thận trọng

Ngược đời ở chỗ dù đã sút tung lưới Tây Ban Nha, Australia, Chile và Mexico tổng cộng đến 12 lần nhưng các chân sút lừng danh của Hà Lan lại hoàn toàn bất lực trước một đối thủ khá khiêm tốn là Costa Rica. Nguyên nhân là do thủ môn Keylor Navas và hệ thống phòng ngự của “Los Ticos” đã chơi quá tốt. Thế nhưng, cũng phải thừa nhận là Hà Lan đã có phần thận trọng trong trận đấu giành quyền vào chơi ở vòng bán kết này.        

Xuất quân với sơ đồ 3-4-3 tưởng như thiên về tấn công nhưng hóa ra Hà Lan lại không mạo hiểm. Thế mới biết bản thân một sơ đồ chiến thuật hầu như không mang tính chất phòng ngự hay tấn công mà điều quan trọng là cách chơi của đội bóng. Ở đây, Hà Lan đã không tấn công toàn lực mà chỉ chủ yếu dựa vào hai mũi giáp công ở hai cánh với Arjen Robben bên phải và Memphis Depay bên trái.

Trong khi đó, hai tiền vệ cánh Dirk Kuyt (phải) và Daley Blind (trái) lại có khuynh hướng phòng ngự nhiều hơn là tấn công. Kể cả Wesley Sneijder, đá cặp tiền vệ trung tâm với Georginio Wijnaldum, cũng hoạt động với nhiệm vụ phòng thủ nhiều hơn. Cách chơi này giúp Hà Lan tạo được sự an toàn nơi hậu cứ nhưng đồng thời lại khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chinh phục mành lưới của thủ môn Navas trước hệ thống phòng ngự dày đặc của Costa Rica. Lẽ ra cách chơi này phải để dành cho trận bán kết với Argentina thì mới đúng.

Thật ra ông Van Gaal cũng không sai vì khi Hà Lan quyết định dồn toàn lực lên tấn công để săn tìm bàn thắng thì đó chính là lúc họ dễ hở sườn nhất, mà Costa Rica lại chơi phản công khá tốt. Đôi lần khung thành của thủ môn Jasper Cillessen bị đặt trong tình thế nguy hiểm mà pha phản công của Marco Urena ở phút 117 đã có thể dẫn đến bàn thắng.

Thế nhưng, khi dồn lên tấn công, Hà Lan cũng tạo ra được nhiều cơ hội hơn mà chỉ có tài nghệ của thủ môn Navas, cú phá bóng cứu thua của hậu vệ Yeltsin Tejeda, xà ngang và cột dọc khung thành mới khiến họ không thể có được bàn thắng. Nếu nỗ lực tấn công sớm hơn, cơ hội sẽ đến nhiều hơn và chỉ cần một bàn thắng thôi là Hà Lan sẽ buộc Costa Rica phải dâng cao đội hình mà điều đó sẽ chỉ có lợi cho họ.  

Mạo hiểm để thắng

Thận trọng lúc nhập cuộc nhưng HLV Van Gaal lại quá mạo hiểm vào thời điểm 2 đội chuẩn bị bước vào loạt “đấu súng” may rủi. Việc đưa một thủ môn bắt phạt đền tốt hơn vào sân để thay cho thủ môn đang thi đấu nhằm chuẩn bị cho loạt đá 11m là điều không lạ, nhất là trong trường hợp này Tim Krul còn cao hơn Cillessen (1m93 so với 1m88) và tất nhiên là có sải tay dài hơn.  

Thế nhưng, điều lạ ở đây là ông quyết định thay người vào phút cuối cùng của hai hiệp phụ, nghĩa là Krul không có thời gian để làm quen với không khí của trận đấu, để “nóng máy” cũng như chưa có được cảm giác thi đấu. Quả là ngược đời! Hay ông Van Gaal dùng điều này như một đòn tâm lý, khiến cho Costa Rica bị bất ngờ bởi có thể họ chỉ nghiên cứu về cách bắt phạt đền của Cillessen? Dù với ý đồ gì đi nữa thì hành động này cũng bị xem là quá mạo hiểm. Thế nhưng, ông Van Gaal lại thành công khi Krul cản phá được hai cú sút của Bryan Ruiz và Michael Umana để mang chiến thắng về cho Hà Lan. Thêm một lần nữa, sự thay đổi lại tôn vinh ông Van Gaal.

Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm