Bình luận: Chuyện nhỏ về Messi

18/06/2010 11:12 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Sau trận đấu Argentina- Hàn Quốc. Tôi nghe được cuộc đối thoại– Anh thấy Messi thế nào?- Tôi thấy Messi “đen” quá – người đặt câu hỏi đỡ  lời – Vâng, chỉ cần một bàn thắng thôi Messi sẽ trở nên hoàn hảo...

Sau trận thắng khiêm tốn trước Nigieria, nhiều bài viết khẳng định dó là trận đấu hay nhất của Messi cho đội tuyển Argentina. Mọi người đều đồng tình với nhận định đó vì có cầu thủ xuất nhất thế giới trong đội hình đoàn quân của Maradona trầy trật đến tận vòng đấu cuối mới kiếm được chiếc vé(thứ 4) đến Nam Phi. Trong trận gặp Nigieria người ta chẳng thấy Tevez, Higuain đâu, cả Di Maria( người đang được đội bóng Hoàng gia săn đón) cũng vậy. Chỉ có Messi là người liên tục làm khổ Enyeama với 3 cú cứa lòng rải đều trong cả trận mà chỉ những đầu ngón tay với sự tung người hết cỡ của Enyeama mới cản được bàn thắng. Sau trận đấu giới truyền thông sục sọi “lý lịch” của Enyeama. Thì ra người gác đền của Nigieria đã 2 lần đoạt cup C1 châu Phi, 4 trận giữ trắng lưới ở vòng loại ...


Tất cả những gì Messi còn thiếu chỉ là những bàn thắng, Ảnh Getty
Các đồng đội chơi mờ nhạt, Messi nổi lên là chuyện bình thường. Nhưng  trong trận gặp Hàn Quốc, các cầu thủ Argentia đồng loạt lấy lại phong độ mà Messi vẫn sáng lên chói lọi mới là điều đáng nói. Higuain được bầu là cầu thủ xuất sấc nhất, nhưng các phiếu bầu ấy chỉ để chiều lòng dư luận. Với riêng tôi Messi mới là người xuất sâc nhất. Maradona ghét bỏ Riquelme để chọn lão tướng Veron. Trong trận đấu trước Veron cũng không thể hiện được vai trò tổ chức. Meesi phải gánh trọng trách từ giữ nhịp đến tổ chức và dứt điểm. Trận đấu sau, Higuain xuất sắc trong vai trò dứt điểm, Argentina trở thành đội bóng hài hòa hơn. Và Messi sáng chói trong vai trò mới – Là trái tim và khối óc của điệu Tango.

Cũng cần phải nhắc đến đối tác Hàn Quốc, một “vai phụ” xuất sắc. Sau trận đấu trên cả tuyệt vời trước Hy Lạp, Hàn Quốc tự tin đối đầu với ứng cử viên vô địch. Đã có những phút, những tình huống tưởng như họ đã có thể gỡ hòa 2-2. Họ thua đậm hơn các bậc đàn anh 24 năm trước, nhưng họ đã có một trận đấu cống hiến và điều đáng kể nhất là họ đã không mang Taekwondo vào bóng đá như các bậc tiền bối.

Có chuyện tiếu lâm kể rằng người ta đặt câu hỏi cho các HLV- Làm thế nào để ngăn cản Messi. Một ông trả lời- dễ ợt, chỉ cần cầm súng “bùm, bùm” thế là xong. Một ông khác có vẻ thông thái hơn- Cứ giao đội bóng có Messi cho Maradona huấn luyện, khỏi phải kèm.

Sau hai trận đấu của Argentina tại World Cup. Nhà thông thái kia có vẻ như đã bị việt vị. Bạn có cao kiến gì không? Hãy giup những kẻ khốn khổ sắp phải đối đầu với Argentia.
                                                 
Đặng Gia Mẫn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm