29/06/2008 10:30 GMT+7 | EURO 2008
(TT&VH Online) - Michael Ballack đã chờ đời ngày được chơi một trận chung kết trong màu áo đội tuyển quốc gia từ lâu, rất lâu rồi. World Cup 2002, Đức vào chung kết nhưng anh bị treo giò. World Cup 2006, Đức bị Italia chặn lại ở bán kết. Giờ thì không ai có thể cản Ballack góp mặt trong trận đấu cuối cùng ở một giải đấu lớn. Nhưng cái dớp về nhì thì vẫn cứ ảm ảnh thủ quân người Đức...

|
Trường học mang tên Michael Ballack
Dù chưa một lần đăng quang vô địch thế giới hay châu Âu, Ballack hiện đã là một thần tượng của giới trẻ Đức. Hiệp hội thanh niên tự do (JULIS) của một quận của thành phố Chemnitz (Karl-Marx-Stadt cũ) đã đề nghị trường trung học thể thao của thành phố này mang tên Michael Ballack. Theo Chủ tịch JULIS Ronny Winkler, Ballack xứng đáng được hưởng vinh dự này, với đóng gióp to lớn của anh cho bóng đá Đức, đặc biệt tại EURO 2008. Ronny Winkler cho rằng Ballack là một tấm gương cho các cầu thủ bóng đá trẻ trên toàn nước Đức và thành phố Chemnitz nên tự hào về người con ưu tú của mình và đặt tên anh cho trường trung học thể thao của thành phố. Được sinh ra ở thị trấn Goerlitz (gần Chemnitz), nhưng Ballack đã học đá bóng tại thành phố Chemnitz và theo học ở trường trung học thể thao này. Minh Bích |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất