Bị loại khỏi Cúp nhà Vua không làm Barca thôi mơ mộng. Thậm chí, Hansi Flick thêm lạc quan về giai đoạn cuối mùa nhờ chất lượng vượt trội của La Masia.
Khi bài toán công bằng tài chính vẫn chưa giải xong, bộ đôi Hansi Flick và Deco giúp Barca gặt hái thành công nhờ học viện.
Cặp đôi Flick và Deco
Khi giành lại quyền lực tại Barcelona năm 2021, Joan Laporta không bị thuyết phục bởi ý tưởng để Ronald Koeman tiếp tục trên băng ghế huấn luyện Camp Nou. Ông đã nói thẳng điều đó với chiến lược gia người Hà Lan. Ông cũng không thực sự say mê phương án Xavi Hernandez và công khai chia sẻ điều này. Không còn Johan Cruyff để tham vấn như nhiệm kỳ đầu tiên, Laporta sớm loại bỏ khả năng chọn Andrea Pirlo. Giấc mơ đặt cược vào trường phái bóng đá Đức cũng tạm gác lại, một ý tưởng nảy sinh sau khi ông đọc cuộc phỏng vấn của Ralf Rangnick.
Sau đó, Laporta có cuộc gặp trực tiếp với Rangnick và để lại 3 cái tên trong đầu: Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann và Hansi Flick. Koeman bị sa thải vì thành tích kém; Xavi rời Barca do những xung đột và việc thiếu niềm tin vào đội hình; còn Mateu Alemany và Jordi Cruyff mất dần quyền lực trong bộ phận thể thao để nhường chỗ cho Deco.
Chính Deco là người định hình Barca hiện nay, một đội bóng gây ấn tượng mạnh về mặt chuyên môn, dù đã dừng bước ở bán kết Cúp nhà Vua sau khi suýt làm nên cú "remontada" khác, và đang hướng đến cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới. Gần 2 năm trước, theo chỉ đạo của Laporta – người không quên cuộc trò chuyện với Rangnick - Deco đã bay sang London gặp Hansi Flick. Kết luận được đưa ra rất nhanh: Họ tìm thấy một HLV dày dạn kinh nghiệm, am hiểu bóng đá châu Âu. Quan trọng nhất, ông nhìn về tương lai giống như Deco và Bojan - điều phối viên bóng đá. Đây là khác biệt lớn so với Xavi. Ý tưởng của ban thể thao là bảo vệ Pedri và Frenkie de Jong, không loại trừ khả năng giữ Robert Lewandowski, đồng thời cho rằng khó tìm được một cầu thủ chạy cánh hay hơn Raphinha trên thị trường chuyển nhượng. Flick đồng tình với nhận định đó.
Bộ đôi Deco và Flick mang lại sinh khí cho công tác quản lý thể thao của Laporta, quan trọng hơn là mang đến hy vọng. Khi bài toán tài chính vẫn bế tắc, CLB hiện chưa giải quyết được giới hạn luật công bằng tài chính, Barca bấu víu vào học viện La Masia. Trong 5 năm qua, 27 cầu thủ trẻ đã ra mắt; 14 người vẫn quanh quẩn đội một, số khác được cho mượn. "Cầu thủ cho mượn vẫn là tài sản của CLB", nguồn tin từ trung tâm Joan Gamper nhấn mạnh. Ví dụ tiêu biểu là Lamine Yamal, người được ràng buộc đến 2031 với mức lương ngôi sao: 40 triệu euro. Eric Garcia, Araujo, Joan Garcia và Fermin Lopez cũng ký đến 2031; còn Pedri, Gavi, Jules Kounde và Dani Olmo gắn bó đến 2030. De Jong và Pau Cubarsi có hợp đồng đến 2029. Thế hệ 2007, Lamine và Cubarsi, đã vượt qua mốc 100 trận. Cũng không quên Marc Bernal đang rất nổi bật.

Lamine Yamal, biểu tượng của thế hệ La Masia mới
Giá trị của La Masia
"Theo Transfermarkt, giá trị các cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo trong đội một là 560 triệu euro. Liệu chúng ta có thể ra thị trường chi số tiền đó không?", ban thể thao đặt câu hỏi. Chính họ tự đưa ra câu trả lời: "Đôi khi gia hạn hợp đồng còn quan trọng hơn mua sắm".
Flick, với phong cách mang tính "gia trưởng", đang dẫn dắt một nhóm cầu thủ trẻ khao khát chinh phục châu Âu sau khi dừng bước ở bán kết Champions League mùa trước. Họ không thể tái lập cú "ăn 3" quốc nội. Thất bại chung cuộc 3-4 trước Atletico đã loại "Blaugrana" khỏi chung kết Cúp nhà Vua, dù đã giành Siêu Cúp Tây Ban Nha và đang dẫn đầu La Liga với 4 điểm hơn Real Madrid.
Trận gặp Atletico cũng làm lộ ra vấn đề cũ mà mới: Chấn thương. Balde và Kounde gia nhập danh sách điều trị. "Chúng tôi phải cải thiện, phải trao đổi với đội ngũ y tế và ban huấn luyện thể lực để tránh việc 3 cầu thủ chấn thương chỉ trong một tuần", Flick thừa nhận. Thành công trong quản lý thể trạng mùa trước trái ngược với số ca chấn thương hiện tại.
Trong khi Flick tập trung giải quyết "bệnh xá", bộ phận thể thao phân tích những thiếu hụt của đội hình. Vấn đề lớn nhất là vị trí "số 9". Lewandowski sắp cạn năng lượng và hợp đồng cũng hết hạn vào 2026; Ferran Torres hiệu quả khi vào sân từ ghế dự bị nhưng chưa phải mẫu sát thủ ghi bàn - đã 7 trận liền anh không lập công, và chỉ 1 bàn trong 10 trận gần nhất. Ngoài ra, tình trạng của Ter Stegen, hiện cho mượn tại Girona, cũng cần xử lý: Mức lương quá cao nếu chỉ để dự bị cho Joan Garcia.
Chính Joan Garcia là một trong những trụ cột tương lai của Barca, cùng các sản phẩm La Masia. Nhóm trụ cột dĩ nhiên có Pedri, và đặc biệt là Lamine Yamal. Không có hầu bao, hiện tại và tương lai của Barcelona đang trú ẩn nơi lò đào tạo. Chính điều này đang là lợi thế của Laporta trong cuộc bầu cử.