Biker miền Trung tri ân lịch sử, chinh phục hành trình gần 600km đến Măng Đen

31/07/2025 12:20 GMT+7 | Bạn cần biết

Trong hai ngày 26–27/7, hơn 60 biker thuộc cộng đồng Biker +84 miền Trung cùng đại diện cửa hàng Tiến Thu 4 (Đà Nẵng) đã thực hiện hành trình touring tổng quãng đường gần 600km, xuất phát từ Đà Nẵng – đến Măng Đen (Kon Tum) và quay trở lại, kết hợp thắp hương tri ân tại các địa danh lịch sử như Tượng đài Mẹ Thứ, Nhà tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ.

Biker miền Trung tri ân lịch sử, chinh phục hành trình gần 600km đến Măng Đen - Ảnh 1.

Các biker tập trung trước cửa hàng Tiến Thu 4 checkin trước khi khởi hành.

Đoàn gồm 33 mô tô phân khối lớn, di chuyển theo đội hình chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn giao thông trong suốt hành trình. Tinh thần kỷ luật và đồng đội là điểm nhấn xuyên suốt chuyến đi.

Biker miền Trung tri ân lịch sử, chinh phục hành trình gần 600km đến Măng Đen - Ảnh 2.

Đại diện bỉker +84 miền Trung dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

Trên đường tiến lên Tây Nguyên, các biker đã lần lượt dừng chân tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (Tam Kỳ), Nhà tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (Mộ Đức, Quảng Ngãi) và Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ – những nơi linh thiêng ghi dấu lịch sử hào hùng của dân tộc.

Biker miền Trung tri ân lịch sử, chinh phục hành trình gần 600km đến Măng Đen - Ảnh 3.

Trên đường các Biker ghé thăm nhà tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (Mộ Đức, Quảng Ngãi).

Đêm 26/7, đoàn nghỉ tại thị trấn Măng Đen (Kon Tum), nơi có khí hậu mát lạnh quanh năm, được mệnh danh là "Đà Lạt thứ hai". Tại đây, các biker tổ chức sinh hoạt tập thể, giao lưu và chia sẻ ý nghĩa của hành trình.

Biker miền Trung tri ân lịch sử, chinh phục hành trình gần 600km đến Măng Đen - Ảnh 4.

Trước khi rẽ lên Tây Nguyên, đoàn ghé Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ – nơi đánh dấu cột mốc mở đầu phong trào vũ trang chống Pháp ở miền Trung.

Sáng 27/7, đoàn lên đường trở lại Đà Nẵng, khép lại chuyến đi hơn 48 tiếng đồng hồ, đầy cảm xúc và trách nhiệm cộng đồng.

Đại diện cửa hàng Tiến Thu 4, đơn vị đồng hành cùng chương trình, ông Nguyễn Bá Quốc cho biết: "Không chỉ là đam mê tốc độ, hành trình này còn là lời tri ân sâu sắc đến lịch sử và thể hiện tinh thần trách nhiệm của người biker hiện đại, và đây là lần đầu tiên Tiến Thu tổ chức với qui mô lớn như vậy và sự thành công chuyến đi lần này không thể thiếu sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả Anh em luôn đồng hành. Qua chuyến đi này rất nhiều kỹ niệm, nhiều cảm xúc và trên hết là tinh thần Biker vẫn luôn ở mãi trong chúng ta bởi cùng đam mê, chung hành trình và sự gắng kết của tất cả chúng ta".

Biker miền Trung tri ân lịch sử, chinh phục hành trình gần 600km đến Măng Đen - Ảnh 5.

Đến Măng Đen các biker tổ chức sinh hoạt tập thể, giao lưu và thăm quan các điểm du lịch tại địa phương.

Chuyến đi nằm trong chuỗi hoạt động thường niên của cộng đồng Biker +84 miền Trung, với thông điệp kết nối đam mê, lan tỏa giá trị tích cực và xây dựng hình ảnh biker văn minh, nhân ái.

LÂM THÔNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm