Biến tấu World Cup: Ave Di Maria

15/07/2014 14:11 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 đã kết thúc với một kịch bản đẹp và đẹp nhất là bàn thắng cuối cùng của World Cup ấy lại đến từ đôi chân của cầu thủ 22 tuổi Goetze, người chỉ vào sân từ băng ghế dự bị.



Di Maria chơi khá nổi bật ở World Cup

1. Đây là World Cup đầu tiên của Goetze và anh cũng không vào sân thường xuyên lắm. Nhưng bàn thắng đó mở ra một ý tưởng mới cho những người yêu bóng đá. Đó là cuộc chinh phục vẫn còn nằm ở tương lai, cho thế hệ tương lai. Sau chức vô địch sẽ là gì? Sẽ lại là một cuộc chinh phục mới, một cuộc làm lại từ đầu như bất kỳ đội bóng nào khác. Đơn giản, vô địch chỉ là danh hiệu thuộc về một khoảnh khắc mà thôi.

Và từ câu chuyện của Goetze, ta cũng nên nhìn lại màu Albiceleste của Argentina bằng đôi mắt của tương lai, như đã nhìn vào những đội bóng khác như Pháp, Bỉ hay Colombia…

Cựu HLV CLB Bordeaux, ông Francis Gillot, đã nhận định rằng “nếu có Di Maria thì Argentina đã có thể vô địch” và nhận định ấy hoàn toàn có cơ sở. Di Maria đã cho thấy anh chính là linh hồn, là sự sống của những đợt tấn công ở cả Real Madrid lẫn ở ĐTQG. Anh mới chính là cầu thủ thần tượng lớn của người Argentina hôm nay chứ không phải Lionel Messi, người lên nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014. Chính vì yêu mến anh mà người Argentina đã chờ đợi anh rất nhiều sau khi anh dính chấn thương. Họ đã gọi anh một cách tha thiết, như gọi một đấng cứu thế, bằng câu “Ave di Maria”, một biến thể từ lời ngợi ca Đức mẹ.

2. Di Maria mới chỉ 26 tuổi, tuổi bước vào độ chín của sự nghiệp và nhiều người đã đoạt danh hiệu VĐTG ở độ tuổi ấy như Zidane; Deschamps; Maradona… Bốn năm nữa, anh sẽ 30 tuổi và người ta cũng hoàn toàn có thể chinh phục World Cup ở tuổi 30, thậm chí là ngoài 30, như cái cách mà Pirlo hay Schweinsteiger đã và đang làm. Điều đó đủ cho thấy, chưa có gì là muộn với Di Maria cả và dù có tiếc nuối mấy khi đã vào đến trận chung kết mà còn thất bại, nhưng những ai yêu Argentina vẫn có thể tin rằng, 4 năm nữa, Di Maria biết đâu sẽ là người dìu dắt đám trẻ Albiceleste lên ngôi tại châu Âu, như cách Đức phá lời nguyền vô nghĩa nào đó, ở đêm Maracana vừa rồi. Và cũng biết đâu chừng, người ghi bàn quyết định cho Argentina ở Nga năm 2018 lại là một cậu nhóc 22 tuổi nào đó, một ngôi sao mới của Argentina lần đầu tiên tham dự một World Cup của đời mình???

Không có gì là không thể xảy ra, nếu như con người ta còn phấn đấu cho một giấc mơ lớn một cách kiên trì. Chỉ khi dậm chân tại chỗ, mọi thứ mới không vận động vì ta nữa.

Và vượt trên hết, sống trong cuộc đời, rất cần phải giữ cho mình một giấc mơ. Như cách các ủng hộ viên của Đức đã mỏi mòn mơ về ngôi vô địch 24 năm nay.

3. Có một câu chuyện vui của một nhân viên sáng tạo ở một công ty quảng cáo, là hàng xóm sát vách nhà tôi. Anh ấy ủng hộ Argentina và mua một đôi giày có cờ xanh sọc trắng từ đầu mùa giải, với kỳ vọng nó sẽ mang lại vận may cho đội bóng của mình. Đến tận trận cuối cùng, anh ấy mới nhận ra rằng, mình mua nhầm đôi giày mang màu cờ…Uruguay.

Câu chuyện vui có thật ấy khiến ta suy nghĩ nhiều, liên tưởng nhiều. Thực tế thì luôn nằm ở dưới chân và mộng mơ thì bao giờ cũng đợi chờ phía trước.

Và ta phải bước tới, nắm lấy ảo ảnh của giấc mơ kia để biến nó thành sự thật, chứ không thể đứng đó, tiếc nuối và đợi chờ một ảo ảnh khác khi hình ảnh cũ đã vụt trôi qua.

Thời của Di Maria vẫn còn ở tương lai. Thời của Argentina vẫn còn ở tương lai, ở Nga, năm 2018, kể cả là khi ấy, Di Maria thiếu một đồng đội xuất chúng mang tên Messi đi nữa.

Và cuộc chinh phục của anh lại bắt đầu, ở châu Âu, trong màu áo CLB…

Nhạc Sĩ Hà Quang Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm