Biến tấu cùng EURO: Thụy Sĩ và cuộc hẹn hò bất tuyệt

30/06/2021 09:22 GMT+7 | Chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Nàng - Tây Ban Nha, công nương nhà giàu hơi quá lứa lỡ thì đã bên hiên nhà ngóng đợi các chàng trai đến xem mắt – thực ra là để sở hữu số của hồi môn kếch sù. Dẫu cuộc gặp là do sắp đặt, nhưng nàng cũng nhắm đến chàng Pháp điển trai hơn là anh quý tộc nghèo Thụy Sĩ dáng vẻ thật thà. Nhưng…

Lịch thi đấu tứ kết EURO 2021: Bỉ vs Ý, Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha

Lịch thi đấu tứ kết EURO 2021: Bỉ vs Ý, Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha

Lịch thi đấu EURO 2021. Lịch thi đấu tứ kết EURO 2021: Bỉ vs Ý. Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha, CH Séc vs Đan Mạch. Xác định 4 cặp đấu tứ kết EURO. Kết quả bóng đá EURO 2021 vòng 1/8.

1. Ngạo mạn

Trên sân Puskas Arena cỏ xanh mướt mát, một người đàn ông trong bộ vest màu lam, mái tóc bạc buồn bã cắm cúi sải những bước dài… Khi ông ngước lên, đôi mắt xanh mênh mông ánh buồn. Người đàn ông đó là Didier Deschamps sau trận đấu với Thụy Sĩ. Tâm trạng của Deschamps lúc đó dường như gói gọn trong những vần thơ của Felix Arvers trong tác phẩm mang tên Tình tuyệt vọng:

“Lòng ta chôn một khối tình

Tình trong giây phút mà thành thiên thu…”

Hỡi ơi Deschamps, biết trách ai lúc này, biết than chi lúc này khi mọi thứ diễn ra như một bộ phim hành động rượt đuổi tiết tấu nhanh đến nghẹt thở mà ông và các chàng trai của mình bị cuốn vào vòng xoáy một cách thụ động. Trớ trêu ở chỗ Didier Deschamps cùng dàn sao của ông lại cứ ngỡ mình làm chủ cuộc chơi, áp đặt mọi thứ. Cái giá hôm nay tuyển Pháp phải trả đã manh nha từ sau trận thắng Đức, rõ ràng hơn ở trận hòa với Hungary và gần như đã hiển hiện trong cuộc tái đấu với Bồ Đào Nha. Không gì khác, thứ cản bước Pháp đến với cuộc hẹn là sự ngạo mạn và chỉ là sự ngạo mạn mà thôi.

2. Lạc lõng

Những tia nắng cuối ngày tàn lụi

Cuối con đường mệt mỏi từng bước chân

Ai còn đợi mặt trời đêm thức giấc

Để thắp lên ước vọng cuối khải huyền?

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Vào đến trận tứ kết, Tây Ban Nha đã đi một bước xa hơn mùa EURO trước - khi họ phải dừng chân ở vòng loại đấu trực tiếp sau khi thua Italy 0-2. Trận đấu đó, tôi vẫn còn nhớ, đội quân áo đỏ đã làm “đau đớn” những người hâm mộ mình bởi lối đá vô cùng bạc nhược xen lẫn sự cẩu thả. Cách Tây Ban Nha thể hiện ở mùa giải lần này cũng chẳng khá khẩm hơn, họ tỏ ra lạc lõng với chính mình. Có cảm giác tuyển Tây Ban Nha như kẻ mộng du, đi những bước vô định không ý thức được là đến đâu, về đâu… Trong cơn dị mộng đó, đôi khi họ giật mình choàng tỉnh để có những khoảnh khắc lóe sáng như cách họ vượt qua Croatia, song chỉ thế thôi rồi họ lại chìm đắm và lạc lối trong mê cung chính họ đã vẽ.

Tây Ban Nha trong hình dung của tôi lúc này là một cô gái già giàu có mà số tiền sở hữu sẽ giúp ích cho đối tác của cô sử dụng để sắm sanh ngựa giáp, khiên đao trong hành trình lập đế xưng vương.

3.Ước hẹn

Cũng ở vòng đấu này 5 năm trước, Thụy Sĩ đối đầu với Ba Lan, cũng phân định bằng loạt luân lưu sau 120 phút hòa với tỷ số 1-1, Ba Lan ghi bàn trước và Xherdan Shaqiri gỡ hòa cho Thụy Sĩ ở phút 85 của hai hiệp đấu chính. Năm đó, trên chấm 11m, Ba Lan đã thành công cả 5 cú sút trong khi Granit Xhaka của Thụy Sĩ đã đá hỏng. Kịch bản lặp lại gần như tương tự ở trận đấu với Pháp trên sân Puskás Aréna, nhưng lần này không có sai lầm nào từ phía các cầu thủ Thụy Sĩ. Trong một ngày, đúng hơn là một mùa giải mà ngôi sao Mbappe vô duyên với các cú sút thì Yann Sommer của Thụy Sĩ lại quá xuất sắc.

Sau khi trận đấu kết thúc, tôi có tò mò xem lại lịch sử đối đầu thì 5 trận đấu gần đây hai đội thì thì 4 trận kết thúc với tỷ số hòa, trong số này có 2 trận của vòng loại World Cup 2006, 1 tại VCK World Cup 2006 và EURO 2016. Cho đến trận đấu vừa qua, cũng lại là một kết quả hòa. Kết quả này không thể là do may mắn. Thụy Sĩ giống như những câu thơ: “Anh viết những lời thơ ngược chiều gió thổi/Mặc cho ai xuôi gió no buồm/Gió càng to than hồng càng cháy đỏ/Lịch sử và tình anh chung một bước đường”(Cuộc hẹn hò bất tuyệt- Louis Aragon).

Thụy Sĩ với bản lĩnh của mình đang bước đến cuộc hẹn hò bất tuyệt của mình. Tin rằng, cô nàng Tây Ban Nha sẽ không “bẫy” được chàng trai này, chàng sẽ tiếp tục hành trình gần hơn với ngai vương!

Nhà báo, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, đã song hành cùng báo Thể thao & Văn hóa ở nhiều kì World Cup và EURO với các chuyên mục Đoản khúc World Cup, Biến tấu cùng EURO… Chị còn là một người yêu bóng đá Đức nổi tiếng.

 

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm