ĐT Anh: Rắn chắc, nhưng cũng thưa thớt cảm xúc

14/06/2012 15:48 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - ĐT Anh của Roy Hodgson đã có màn dạo đầu không đến nỗi nào khi giành được 1 điểm trước đối thủ mạnh nhất bảng D - ĐT Pháp. 90 phút ở Donbass Arena là quá đủ để phác họa phần nào hình thù mà cựu HLV West Brom mang đến ở EURO lần này. Đó là một Tam sư xù xì, chai sạn đến mức thiếu cảm xúc nhưng là một khối thép vững chắc rất khó để có thể bất kì đối thủ nào có thể nung chảy được.

Không hoa mỹ, nhưng rất khó bị đánh bại. Đó là cách mà Roy Hodgson xây dựng các đội bóng mà mình dẫn dắt từ Fulham, West Brom hay bây giờ là ĐT Anh. Triết lý này đã trở thành thương hiệu của Hodgson, nhưng đồng thời nó cũng là chủ đề cho những ý kiến không mấy tích cực dành cho ông. Những đội bóng mà Roy Hodgson dẫn dắt đều rất mạnh về tính tổ chức, với mỗi công đoạn đều được xây dựng rất bài bản, chỉn chu nhưng vì thế cũng rất nhàm chán và khó có những chi tiết bắt mắt để thu hút người xem.

Ít nhất đây có thể coi là một giả định. Nếu đề cập đến danh tiếng của Hodgson, thật khó để tìm ra lời khen ngợi nào mà không khiến ông bực bội. Cựu HLV của West Brom thích được nhìn nhận là một người giàu có về tinh thần hơn những đóng góp chuyên môn. Quyết định đưa Alex Oxlade - Chamberlain, một cầu thủ mới lần đầu được dự sân chơi lớn thay vì một Stewart Downing giàu kinh nghiệm hơn, cho thấy nhà cầm quân này không phải là người quá cầu toàn.

Không thua là ưu tiên số 1

Cách mà ĐT Anh vận hành cho thấy Hodgson xứng đáng nhận được những lời khích lệ hơn là sự mỉa mai, dù chỉ là trong ngắn hạn. Tam sư bây giờ là một khối đoàn kết với lòng quyết tâm, sức chiến đấu bền bỉ để chống lại sức ép nghẹt thở ở Donetsk. Phải thừa nhận là họ bị Les Bleus lấn lướt ở mọi khía cạnh thống kê từ thời gian kiểm soát bóng (65% so với 35%), số đường chuyền tạo ra gần gấp đôi (654 so với 345) và số pha dứt điểm trúng mục tiêu (15 so với 1). Mặc tất cả những ưu thế rõ như ban ngày ấy, các học trò của HLV Roy Hodgson như một chiếc lò xo luôn tiềm ẩn ngọn lửa bùng nổ có thể phát ra bất kì lúc nào.


Rất khó để đánh bại Anh - Ảnh Getty

Trận hòa có được trong ngày ra quân rõ ràng đem đến một khởi đầu đầy hứa hẹn cho chiến dịch EURO 2012 sắp tới. Nó cũng giống như phương châm mà ĐT Anh của Roy Hodgson thể hiện ở giải đấu năm nay: đặt việc không thua lên hàng đầu. Nếu sức mạnh của ĐT Anh không đủ để xuyên phá mành lưới đối phương, họ tập trung vào việc phòng ngự nhằm tìm kiếm 1 điểm. Bộ tứ phòng ngự gồm Glen Johnson - John Terry - Joleon Lescott và Ashley Cole đã có một buổi tối tuyệt vời trước sức mạnh tấn công thuộc vào dạng hàng đầu Châu Âu của ĐT Pháp. Cặp tiền vệ Steven Gerrard - Scott Parker đã làm việc miệt mài để tạo một lớp phòng tuyến trước mặt hàng phòng ngự. Ở tuyến trên, James Milner là cầu thủ hoạt động nhiều nhất so với bất kì cái tên nào khác trên sân, trong khi cây săn bàn Danny Welbeck luôn ở tư thế sẵn sàng biến thành tuyến phòng ngự đầu tiên của Tam sư mỗi khi ĐT Pháp có bóng.

Nói một cách bóng bẩy, đội tuyển Anh giống như một con ác quỷ khó có thể bị tiêu diệt. Nếu có điều gì để nói, thì đó là quá trình miệt mài chiến đấu bắt đầu từ đây với một đội tuyển Anh được xây trên nền một lối chơi quen thuộc với một huấn luyện bản địa.

Niềm tin đang quay lại với Tam sư?

Những gì thể hiện trong trận đầu ra quân mới chỉ hé ra chút ít hy vọng vượt qua vòng bảng của ĐT Anh. Vẫn còn hai thách thức đang chờ họ, mà trước mắt là cuộc đối đầu với ĐT Thụy Điển ở Kiev vào ngày 15/6 tới. Đây là trận đấu mà đoàn quân của Roy Hodgson bắt buộc phải giành chiến thắng. Nhưng liệu Tam sư có tiếp tục cách tiếp cận trận đấu với ĐT Pháp khi tham vọng chắc chắn không chỉ dừng lại ở một kết quả hòa?

1 & 15: Sự chênh lệch về số lần sút bóng trúng cầu môn giữa ĐT Anh và ĐT Pháp. Cả trận, Pháp bắn phá khung thành 15 lần, trong khi Anh chỉ có đúng 1 lần.

5: Với trận hòa vừa rồi, ĐT Anh có được thành tích 5 trận hòa trong 29 lần đối đầu với ĐT Pháp.

1: Bàn thắng vào lưới ĐT Pháp là bàn thắng đầu tiên của trung vệ Lescott trong màu áo ĐT Anh.

Tuy vậy, chúng ta chỉ có thể biết câu trả lời ở thì tương lai, và xét cho cùng màn trình diễn của thầy trò Roy Hodgson là một tín hiệu tích cực trong tình cảnh vị HLV này đã trải qua biết bao sóng gió do cơn bão chấn thương. Đây là giải đấu mà rất ít người đặt kỳ vọng ở Tam sư khi đội hình được mô tả là yếu nhất trong những lần tham dự các giải đấu lớn đối đầu với một đội Pháp bước vào giải với thành tích 21 trận bất bại.

Một trong những vấn đề mà Hodgson chịu nhiều chỉ trích nhất, đó là việc đưa Terry đến Ba Lan và Ukraina. Ông đã mạo hiểm với sự lựa chọn của mình và trận đấu với Pháp đã đem lại chút ít thành quả đầu tiên. Terry vẫn thể hiện được sức mạnh, sự chắc chắn, điều mà Roy Hodgson mong muốn trước khi trận đấu diễn ra. Dù có vướng bận scandal bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, chất thủ lĩnh trong người Terry chưa hề mất đi. Điều quan trọng ở đây là Roy Hodgson đã yêu cầu Terry tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự và không để những lấn cấn bên ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến chuyên môn. Khả năng chỉ huy hàng phòng ngự vẫn là điều mà Terry có thể cung cấp trong cách ĐT Anh đối phó với những mối hiểm họa từ Benzema, Nasri hay Ribery.

Nếu Anh đã tạo được điểm khởi đầu tuyệt vời như thế, hẳn người Thụy Điển có lý do để mà lo lắng cho trận đối đầu trên sân Kiev tới đây.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm