Capello: Đó là tuyển Anh của tôi

13/06/2012 18:22 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online) - Cựu HLV của Tam Sư, Fabio Capello, chia sẻ những cảm xúc về trận đấu đầu tiên của tuyển Anh tại EURO 20120. Ông nói Roy Hodgson là người bạn của mình và có thể giành chức vô địch.

Chiến lược gia người Italia không hề che giấu sự thất vọng khi chỉ được theo dõi trận đấu giữa Anh và Pháp từ xa. Ông chính là người giúp đội tuyển xứ sương mù bất bại ở chiến dịch vòng loại để đưa họ tới Ba Lan-Ukraina trong mùa Hè.



Don Fabio vẫn luôn theo sát Tam Sư - Ảnh Andy Hooper

“Khi các cầu thủ Anh thi đấu với Pháp, dĩ nhiên trong tôi đã xuất hiện rất nhiều cảm xúc. Nước Anh vẫn chiếm một phần trong tôi. Đó là công việc hấp dẫn, cơ hội giành danh hiệu nào đó sau một quãng thời gian dài. Ai cũng muốn dẫn dắt ĐTQG bởi lý do ấy”, Capello nói, “Thật khó khăn khi phải chứng kiến qua TV khi mà bạn muốn xuất hiện ở khu vực kỹ thuật. Tôi nhớ giấc mơ của mình, giành chức vô địch và đưa mọi người trở về quê hương trong hạnh phúc”.

4 tháng kể từ sau khi bất ngờ bị FA “trở mặt”, Capello sử dụng phần lớn thời gian để thư giãn và tham gia các hoạt động bên lề. Nhưng ông cho biết mình vẫn luôn theo sát những bước đi của Tam Sư tới VCK EURO.

“Đây là đội hình của tôi. Họ đã vượt qua vòng loại dưới thời tôi và rất nhiều các tuyển thủ tôi chọn đã chơi tốt. Tôi đã làm việc với họ suốt 4 năm qua và tất cả là một phần trong trái tim”, ông tiếp tục, “Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng bởi sức ép lên HLV và các cầu thủ. Cho dù không mắc sai lầm, nhưng họ không có sự tự tin bởi đây là trận mở màn”.

“Những trụ cột của Anh đều đã chơi tốt. Joe Hart là thủ môn tuyệt vời và có vài pha cứu thua xuất sắc. Steven Gerrard luôn tỏ ra đáng sợ trong những đường chuyền dài và đá phạt. Trong khi John Terry là thủ lĩnh của đội. Anh ấy điều khiển cả những cầu thủ phía trước mình”, Capello nói thêm.

HLV Capello chỉ thua đúng 6 trong tổng số 42 trận dẫn dắt Anh. Đó là một thành tích ấn tượng nhưng nó đã bị làm lu mờ bởi màn trình diễn của Tam Sư tại World Cup 2010. Tuy nhiên tầm ảnh hưởng của Don Fabio lại trở lại khi ông dẫn dắt tuyển Anh vượt qua chiến dịch vòng loại EURO 2012 với thành tích giành vé trực tiếp tới Ba Lan-Ukraina.

Capello cảm thấy tiếc nuối khi Anh không có sự phục vụ của Wayne Rooney trong 2 trận đấu đầu tiên.

“Đó là một cầu thủ rất năng nổ. Vị trí tốt nhất của anh ấy là hộ công, như ở Manchester United. Wayne là  tiền đạo đặc biệt và là một trong những người xuất sắc nhất thế giới”, Capello nói, “Kỹ thuật của anh ấy là món quà. Tôi tin Wayne sẽ tạo nên sự khác biệt trong trận đấu cuối cùng với Ukraina”.

Cuối cùng, Capello nhận xét về một số đội tuyển khác tại Ba Lan-Ukraina.

“Tôi biết sức mạnh của tuyển Đức. Trong trận đấu với Bồ Đào Nha, họ không còn mạnh như hồi 2010. Họ chậm chạp hơn và không bùng nổ nữa. Tây Ban Nha là hình mẫu cho các đội tuyển khác nhưng tôi không biết có khả thi không nếu bắt chước họ. Ra sân với không tiền đạo như trong trận với Italia thì phải có một sự tự tin rất lớn”, Capello nhận xét, “Nga là đội tôi ấn tượng nhất. Hàng công của họ nhanh nhẹn và đầy nguy hiểm trong trận đấu đầu tiên. Anh và Ukraina đang phải đối mặt với cùng một vấn đề. Cả 2 đầu có tốc độ nhưng không mấy sắc sảo”.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm