Biến tấu cùng EURO: Chiếc bóng tỏa xuống từ sợi tóc

21/06/2024 06:26 GMT+7 | EURO 2024

Hôm nay 21/6, là một ngày đặc biệt với những người làm báo và với tôi, cho dù tôi đã khép lại đời công chức, dừng hành trình báo chí chính thức của mình đóng gói và xếp vào ngăn ký ức kể từ 1/1.

1. Gần 30 năm trong nghề là quãng thời gian dài với nhiều kỷ niệm, nhiều dấu ấn không phai mờ, đã được gặp nhiều người vô cùng hay, đã học hỏi được nhiều kiến thức, đã được làm những việc hữu ích... để tạo nên một Thu Không của hôm nay.

Và trong hành trình đó, tôi còn được bén duyên với '"người trong mộng" - Thể thao & Văn hóa - mà mình đã say mê đọc từ khi báo ra số đầu tiên "Tin nhanh Espana 82" để được là một cộng tác viên của báo. Còn nhớ, khi gửi bài đầu tiên, tôi đã hồi hộp đến không thể ngủ được mấy ngày đợi đến ngày phát hành (1 tuần 2 số). Sáng sớm hôm báo ra, rình sẵn ở quầy báo, mở ra thấy bài mà rưng rưng muốn khóc...

Sau này, duyên lại đưa tôi đến với 2 chuyên mục định kỳ của Thể thao & Văn hóa mỗi kỳ World Cup và EURO với  "Đoản khúc World Cup" và "Biến tấu cùng EURO". May mắn được độc giả yêu quý nên chuyên mục ngót 20 năm nay vẫn tồn tại để đến hôm nay, thời gian của người hưu không chỉ như từng tự nhủ: "dành để/Đong thưng những ân tình/Nhặt đãi vui-buồn/của ngày qua…" mà còn để viết "Biến tấu cùng EURO".

2. Tại vòng bảng, có hai cặp đấu mà xét về tên tuổi, thứ hạng nhẽ phải gặp nhau ở trận chung kết, hoặc ít ra là vòng knock-out lại sớm đối đầu. Sau trận Tây Ban Nha và Italy sáng nay, trận cầu Hà Lan-Pháp đang hứa hẹn sẽ nhiều kịch tính.

Biến tấu cùng EURO: Chiếc bóng tỏa xuống từ sợi tóc - Ảnh 1.

Nếu Virgil van Dijk thi đấu tốt, Hà Lan chẳng ngại Pháp

Nếu như trận đấu Tây Ban Nha-Italy là cuộc đối đầu giữa lửa và băng, giữa nóng và lạnh, giữa phóng khoáng, sôi nổi và thâm trầm, tinh ranh… thì cuộc đụng độ Hà Lan-Pháp lại là cuộc đấu trực diện và mạnh mẽ của hai đội bóng thiên về tấn công, sở hữu những chân ghi bàn thượng thặng, về tính chất cũng sẽ vô cùng quyết liệt.

Rõ ràng cả hai ông lớn này đều muốn thắng trong trận "chung kết sớm" này để khẳng định danh tiếng, vị thế, và quan trọng hơn là để chiếm giữ vị trí đầu bảng với những lợi thế về nhánh đấu. Tuy nhiên, với Pháp, việc Kylian Mbappe bị gãy mũi trong trận đấu với tuyển Áo sẽ buộc ông Didier Deschamps có những toan tính tránh mạo hiểm nhất có thể để đảm bảo có được sự phục vụ của con bài chủ lực này ở những trận đấu sau. Mặc dù theo thông báo của Pháp, Kylian Mbappe hoàn toàn có thể ra sân ngay trong đội hình xuất phát, nhưng sẽ phải đeo mặt nạ để cố định chiếc mũi bị gãy. Điều này chẳng dễ chịu gì và sẽ ảnh hưởng nhất định với cầu thủ đội trưởng này.

Ngược lại, ông Ronald Koeman khó mà từ chối lợi thế từ trên trời rơi xuống này để điều binh tổng lực chiếm lấy thế thượng phong và trấn an tinh thần cho người hâm mộ cũng như chính các cầu thủ sau trận ra quân đầy vất vả. Kể cả khi Kylian Mbappe ra sân thì với chiếc mũi gãy cộng với việc thể lực chưa hoàn toàn trở lại do thời gian nghỉ ngơi quá ngắn ngủi, cũng sẽ khiến anh bớt đi nguy hiểm.

Với việc Didier Deschamps xây dựng Les Blues theo kiểu vệ tinh mà nòng cốt là Mbappe, đây sẽ là cơ hội để Hà Lan triển khai lối đá nhanh thần tốc làm tiêu hao sức lực đối thủ, khóa chặt số 7 của Pháp để có chiến thắng và giữ ngôi đầu bảng, với điều kiện, Virgil van Dijk tập trung chơi đúng phong độ và không mắc sai lầm.

Tôi e là với tình thế này Pháp có lẽ sẽ hài lòng với 1 trận hòa, trong khi Hà Lan quyết thắng, trận đấu vì vậy sẽ khá nhùng nhằng.

Vĩ thanh: Quay lại một chút nhân Ngày Báo chí, một trong những người "rất hay" mà tôi được gặp, tiếp xúc và phỏng vấn đó là nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh - người mà cuộc đời và các tác phẩm báo chí, văn học của ông có thể nói như một bách khoa về nghề, về ứng xử với nghề, làm nghề. Sinh thời, ông chia sẻ: "làm việc gì, viết điều gì… dù nhỏ hay lớn, dù trong hoàn cảnh nào thì cũng phải để lại những dấu ấn tốt đẹp cho cuộc đời". Đây cũng chính là tiêu chí mà những người làm báo hướng tới và thực hiện.

Bởi vì, như một câu của nhà thơ Argentina, José Hérnandez mà tình cờ tôi và ông đều rất thích: "ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!" 

Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu

CĐV Đức: Chúng ta sẽ tới Berlin!
EURO 2024

Sau chiến thắng trước Đan Mạch, các CĐV hát vang: “Chúng ta sẽ đến Berlin, chúng ta sẽ đến Berlin”, ám chỉ việc Đức sẽ vào chung kết EURO sau đây 2 tuần nữa.

CĐV Thụy Sĩ ăn mừng tấm vé vào tứ kết EURO 2024
EURO 2024

Các CĐV Thụy Sĩ rời sân Olympic tại Berlin trong sự phấn khích và niềm vui rất lớn khi đội nhà đánh bại nhà ĐKVĐ để giành vé vào tứ kết.

BLV Anh Ngọc: Dortmund tăng nhiệt khi Đức đấu Đan Mạch
EURO 2024

Hàng vạn cổ động viên của Đức và Đan Mạch đã đổ về Dortmund để tiếp sức cho đội nhà trong trận đấu ở vòng 1/8 EURO 2024.

Bảng đấu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm