Giải trí

Bi Rain gây ấn tượng mạnh với vai phản diện đầu tiên trong "Bloodhounds 2"

18/04/2026 08:08 GMT+7 Google News

Bloodhounds mùa 2 – bom tấn hành động của Netflix – đã bùng nổ ngay từ ngày ra mắt 3/4/2026 nhờ vai phản diện ấn tượng đầu tiên sau 23 năm sự nghiệp của Rain (Jung Ji Hoon).

Chỉ trong thời gian ngắn, serie nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng Netflix Hàn Quốc và vươn lên vị trí số 2 toàn cầu mảng phim truyền hình không nói tiếng Anh. Với 7 tập kịch tính, Bloodhounds mùa 2 tiếp tục duy trì sức hút từ mùa 1 (89% Rotten Tomatoes), thu hút hàng triệu lượt xem và tạo cơn sốt trên mạng xã hội. Nhiều khán giả đánh giá đây là một trong những serie quyền Anh hay nhất Netflix hiện nay nhờ cốt truyện gay cấn, hành động thực tế và dàn diễn viên xuất sắc.

Bi Rain gây ấn tượng mạnh với vai phản diện đầu tiên trong "Bloodhounds 2" - Ảnh 1.

Bi Rain trong serrie phim "Bloodhounds 2"

Rain chia sẻ anh đồng cảm sâu sắc với sự cuồng nhiệt và khát khao của nhân vật, coi đây là bước chuyển mình táo bạo nhất trong sự nghiệp diễn xuất.

Từ biểu tượng K-pop châu Á đến hành trình tái sinh trên màn ảnh

Rain – tên thật Jung Ji-hoon, sinh năm 1982 – là một trong những biểu tượng K-pop lớn nhất đầu thập niên 2000. Với tài năng ca hát, nhảy múa và diễn xuất đa dạng, anh từng được mệnh danh là "ngôi sao toàn châu Á". Vào thời điểm K-pop còn non trẻ, Rain đã tiên phong tổ chức concert quy mô lớn và tour diễn thế giới khi mà rất ít nghệ sĩ solo dám mơ tới. Các album của anh liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng, góp phần định hình nền tảng cho làn sóng Hallyu sau này.

Bi Rain gây ấn tượng mạnh với vai phản diện đầu tiên trong "Bloodhounds 2" - Ảnh 2.

Bi Rain trong phim "Full House"

Bên cạnh âm nhạc, sự nghiệp diễn xuất của Rain cũng bùng nổ không kém. Anh debut diễn xuất năm 2003 qua phim Sang Doo! Let's Go To School, nhưng phải đến Full House (Ngôi nhà hạnh phúc - 2004) đóng cặp cùng Song Hye Kyo, anh mới thực sự trở thành hiện tượng. Bộ phim đạt rating đỉnh điểm lên tới 42,7% theo Nielsen Korea, trở thành một trong những phim truyền hình kinh điển của màn ảnh Hàn Quốc và lan tỏa mạnh mẽ khắp châu Á lẫn Mỹ.

Trên màn ảnh rộng, Rain gây ấn tượng với vai chính trong I'm a Cyborg, but That's OK (2006) của đạo diễn Park Chan Wook – bộ phim đoạt giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim Berlin và mang về cho anh giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang. Anh còn chinh phục Hollywood qua Speed Racer (2008) của anh em nhà Wachowski và Ninja Assassin (2009) – bộ phim giúp anh trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên thắng giải giải Phim MTV.

Bi Rain gây ấn tượng mạnh với vai phản diện đầu tiên trong "Bloodhounds 2" - Ảnh 3.

Bi Rain trong phim "Race to Freedom: Um Bok-dong" (2019)

Tuy nhiên, những năm gần đây, sự nghiệp của Rain có phần chững lại. Bộ phim lịch sử Race to Freedom: Um Bok-dong (2019) dù được kỳ vọng lớn nhưng thất bại nặng nề tại phòng vé, thậm chí trở thành meme trong văn hóa đại chúng Hàn Quốc. Các dự án như Red Swan (2024) trên Disney+ cũng chưa để lại dấu ấn sâu sắc. Chính vì vậy, việc nhận vai phản diện trong Bloodhounds mùa 2 được xem là nước cờ táo bạo giúp Rain tái định vị bản thân.

Từ "người hiền lành" thành cỗ máy sát thủ trên sàn quyền Anh ngầm

Bộ phim tiếp tục hành trình của Geon Woo (Woo Do Hwan) và Woo Jin (Lee Sang Yi) – hai võ sĩ trẻ từng lật đổ đường dây cho vay nặng lãi ở mùa 1. Lần này, họ đối đầu với "Iron Knuckle Fighting Championship" (IKFC) – một tổ chức quyền Anh ngầm toàn cầu hoạt động trên "dark web", nơi các trận đấu tàn bạo được tổ chức vì tiền bạc và cưỡng bức.

Bi Rain gây ấn tượng mạnh với vai phản diện đầu tiên trong "Bloodhounds 2" - Ảnh 4.

Bi Rain trong chân dung ông trùm tàn nhẫn, phim "Bloodhounds 2"

Trong phim, Rain vào vai Im Baek Jeong (hay Baek Jeong) – ông trùm tàn nhẫn điều hành tổ chức này. Tên nhân vật gợi nhớ tầng lớp đồ tể từng bị xã hội Hàn Quốc kỳ thị xưa kia. Baek Jeong là võ sĩ quyền Anh xuất sắc, sở hữu sức mạnh áp đảo, tính cách tự cao, rối loạn kiểm soát cơn giận và luôn coi tiền bạc là mục tiêu tối thượng. Anh ta chính là người kéo Geon Woo và Woo Jin sâu vào thế giới ngầm, trở thành đối thủ bản năng, khó lường và đầy nguy hiểm.

Để hóa thân vào vai diễn này – vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp – Rain đã trải qua quá trình chuẩn bị cực kỳ khắt khe. Anh tăng cân 6-7kg so với bình thường, tập luyện 6 giờ mỗi ngày với tạ và kỹ thuật quyền Anh chuyên sâu.

"Tôi phải trở thành một cỗ máy sát thủ, vừa nhanh vừa mạnh, có thể chuyển đổi linh hoạt giữa tư thế thuận tay phải và thuận tay trái như một thiên tài quyền Anh thực thụ" - anh chia sẻ.

Bi Rain gây ấn tượng mạnh với vai phản diện đầu tiên trong "Bloodhounds 2" - Ảnh 5.

Rain học quyền Anh từ con số 0, tập cùng Woo Do Hwan đến mức "đánh nhau như trận đấu thật"

Rain học quyền Anh từ con số 0, tập cùng Woo Do Hwan đến mức "đánh nhau như trận đấu thật", không dùng diễn viên đóng thế. Các cảnh hành động được dàn dựng với nhịp điệu chặt chẽ, vừa đánh vừa chặn, tạo cảm giác chân thực và kịch tính cao độ.

Quá trình quay phim không chỉ thử thách thể lực mà còn gây áp lực tâm lý lớn. "Tôi là người hiền lành trong đời thực, nên việc nhập vai thật sự đau khổ. Hóa thân vào vai diễn này tôi đã phải chửi thề rất nhiều trong khi ngoài đời tôi gần như không như vậy" - Rain tâm sự. "Mỗi khoảnh khắc tôi đều nghĩ cách đẩy Geon Woo và Woo Jin vào tuyệt vọng sâu hơn. Tôi tự hỏi con người ta có thể bị đẩy đến mức nào?".

Kịch bản không cho nhân vật nhiều câu chuyện nền, chỉ mô tả Baek Jeong là "kẻ điên có vấn đề kiểm soát cơn giận, tự cao và cảm thấy tự ti trước Geon Woo". Đạo diễn Kim Joo Hwan (Jason Kim) yêu cầu anh thể hiện nhân vật một cách tự nhiên, không theo lối quá quen thuộc "tốt rồi đột ngột xấu".

"Đạo diễn muốn Baek Jeong luôn ở trạng thái phẫn nộ từ đầu, không thay đổi giọng điệu. Đó là thử thách lớn nhất" - Rain kể.

Bi Rain gây ấn tượng mạnh với vai phản diện đầu tiên trong "Bloodhounds 2" - Ảnh 6.

Bi Rain trong phim "Bloodhounds 2"

Dù vậy, anh vẫn tìm thấy điểm chung giữa mình và nhân vật. "Đam mê là phương châm sống của tôi. Tôi có những lo toan riêng, nhưng chính sự khẩn thiết ấy đã định hình con người tôi. Ở khía cạnh đó, tôi khá giống Baek Jeong. Tôi muốn được công nhận với những gì mình làm, và tôi tin rằng phải trả giá cho sai lầm của bản thân. Đó là cách cha tôi dạy tôi".

Một chi tiết thú vị là Rain đã nhập vai sâu đến mức vợ anh – diễn viên Kim Tae Hee – phải "mắng" anh ở nhà. "Cô ấy nói 'Mắt anh sao vậy?' vì tôi vẫn giữ ánh nhìn của Baek Jeong. Nhưng sau khi xem phim, cô ấy bảo tôi diễn hay và hình ảnh rất cool. Các con tôi còn nhỏ nên chưa xem được, nhưng tôi rất biết ơn vì gia đình luôn ủng hộ" - anh cười kể.

Bi Rain gây ấn tượng mạnh với vai phản diện đầu tiên trong "Bloodhounds 2" - Ảnh 7.

Bi Rain trong phim "Bloodhounds 2"

Dù nhận được nhiều lời khen ngợi vì màn "cướp cảnh" ấn tượng và năng lượng phản diện thuần túy, một số ý kiến cho rằng vai diễn của Rain đôi khi hơi một chiều hoặc quá lố. Anh giữ thái độ thực tế: "Ngày nay nhiều người phán xét qua clip ngắn, nhưng khi xem trọn bộ sẽ có góc nhìn khác. Nếu sau khi xem hết mà vẫn thấy diễn xuất của tôi lạ lẫm, thì đó là điều tôi phải chấp nhận. Ai cũng có gu riêng, và điều đó giúp tôi biết mình cần cải thiện ở đâu".

Khát khao phá bỏ hình ảnh quen thuộc sau 23 năm

Với Bloodhounds mùa 2, Rain không chỉ tái khẳng định vị thế diễn viên mà còn chứng minh anh sẵn sàng phá bỏ hình ảnh "người tốt" quen thuộc để thử thách giới hạn. Anh từng từ chối nhiều lời mời đóng phản diện trước đây vì lo ngại gia đình không xem được, nhưng lần này "lý do thuyết phục hoàn toàn".

"Tôi đã muốn hợp tác với đạo diễn Kim Joo Hwan từ sau phim hài Midnight Runners, và tôi cũng là fan của Bloodhounds mùa 1. Đây chính là dự án phù hợp để tôi thể hiện hết khả năng thực sự của mình" – Rain cho hay.

Bi Rain gây ấn tượng mạnh với vai phản diện đầu tiên trong "Bloodhounds 2" - Ảnh 8.

Rain bày tỏ mong muốn đa dạng hóa hình ảnh hơn nữa

Nhìn về tương lai, Rain bày tỏ mong muốn đa dạng hóa hình ảnh hơn nữa. "Nếu có cơ hội, tôi rất muốn thử kiểu diễn xuất thoải mái, thậm chí lếch thếch một chút. Tôi tự tin lắm. Tôi thích ăn uống, và cơ thể tôi phản ánh ngay điều đó. Tôi muốn thử vai có bụng, vẻ ngoài hơi rối rắm, kiểu 'kẻ giết người hơi lười biếng'. Nếu lời mời đến, tôi sẽ nhận ngay. Còn hiện tại thì tôi vẫn giữ vóc dáng như bây giờ để sẵn sàng cho các dự án tiếp theo" - anh chia sẻ.

Sự trở lại của Rain trong Bloodhounds mùa 2 không chỉ là tin vui cho fan K-pop và K-drama mà còn khẳng định rằng sau hơn hai thập kỷ, ngôi sao này vẫn giữ được ngọn lửa đam mê và khát khao chinh phục thử thách mới. 

Bi Rain gây ấn tượng mạnh với vai phản diện đầu tiên trong "Bloodhounds 2" - Ảnh 9.

Nhiều khán giả đang mong chờ xem Bi Rain sẽ tiếp tục gây bất ngờ trong những vai diễn tiếp theo

Với thành công của serie, nhiều khán giả đang mong chờ xem anh sẽ tiếp tục gây bất ngờ trong những vai diễn tiếp theo. 

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm