WORLD CUP 2026

Bị Neymar chế giễu vì dự đoán sai, nhà toán học tiên tri World Cup vẫn quyết theo đuổi mô hình của mình

01/07/2026 21:35 GMT+7 Google News

Chuyên gia toán học từng dự đoán chính xác ba nhà vô địch World Cup liên tiếp đã bị Neymar chế giễu sau khi dự đoán sai World Cup 2026. Nhưng ông vẫn khẳng định sẽ không thay đổi mô hình của mình.

Dự đoán Brazil thua Nhật Bản, 'Chuyên gia toán học' bị Neymar chế giễu

Joachim Klement, một chuyên gia dự đoán World Cup bằng mô hình toán học đã trở thành tâm điểm chế giễu của Neymar sau khi chuỗi dự đoán chính xác của ông cuối cùng cũng chấm dứt.

Vị chiến lược gia đầu tư này từng dự đoán đúng nhà vô địch của ba kỳ World Cup gần nhất nhờ mô hình toán học do chính ông xây dựng để dự báo kết quả các trận đấu. Tuy nhiên, dự đoán rằng Hà Lan sẽ đăng quang tại World Cup lần này đã hoàn toàn phá sản khi đội bóng áo cam bị Morocco đánh bại trên chấm luân lưu.

Klement cũng tin rằng Nhật Bản sẽ vượt qua Brazil. Vì thế, sau khi Brazil giành chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản bằng bàn thắng ở những phút bù giờ của Martinelli, ngôi sao Neymar (34 tuổi) đã không bỏ lỡ cơ hội đáp trả trên mạng xã hội. "Ông Joachim Klement à... Hẹn gặp lại ở kỳ World Cup tiếp theo nhé," Neymar viết. "Ông lại dự đoán sai rồi."

Bị Neymar chế giễu vì dự đoán sai, nhà toán học tiên tri World Cup vẫn quyết theo đuổi mô hình của mình - Ảnh 1.

Neymar đáp trả lại Joachim Klement trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram nhân vật

Ở một khía cạnh nào đó, chính Klement có lẽ cũng cảm thấy hài lòng. Ban đầu, ông xây dựng mô hình dự báo này nhằm chứng minh rằng các mô hình dự đoán trong kinh tế có thể thiếu độ tin cậy đến mức nào. Và phải đến lần thử thứ tư, điều đó mới thực sự được chứng minh.

Trên blog cá nhân, Klement viết: "Hôm Chủ nhật, tôi từng nói rằng sáng thứ Ba đến văn phòng với khuôn mặt đầy xấu hổ sẽ là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu Nhật Bản, Đức và Hà Lan cùng bị loại chỉ trong vòng 12 giờ. Sáng nay, tôi đang ngồi tại bàn làm việc với một tấm biển dán trước mặt ghi dòng chữ 'Không hoàn tiền' và lá cờ Hà Lan được treo rủ".

"Nếu loạt trận tối qua cho thấy điều gì, thì đó chính là các trận đấu loại trực tiếp luôn khó lường đến mức nào. Mọi trận đấu đều hoàn toàn có thể kết thúc theo chiều ngược lại, đặc biệt là những loạt sút luân lưu." Klement thừa nhận hạn chế trong mô hình của mình với thái độ rất điềm tĩnh, nhưng cũng cho rằng hy vọng vẫn chưa hoàn toàn khép lại đối với Virgil van Dijk và các đồng đội ở tuyển Hà Lan.

Bị Neymar chế giễu vì dự đoán sai, nhà toán học tiên tri World Cup vẫn quyết theo đuổi mô hình của mình - Ảnh 2.

Những dự đoán gây bão của Klement trước đó, 2/3 điều đã bị sai

Van Dijk đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông quê nhà, thậm chí bị cáo buộc là "phá hỏng bóng đá Hà Lan" sau thất bại trên chấm luân lưu trước Morocco, trong khi HLV Ronald Koeman cũng đã từ chức.

Dẫu vậy, Klement vẫn tin rằng "Cơn lốc màu da cam" sẽ nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu ở giải đấu lớn tiếp theo. "Tôi xin gửi lời xin lỗi tới đội tuyển Hà Lan và toàn thể người dân Hà Lan nếu tôi đã mang đến cho các bạn những hy vọng không thành hiện thực. Nhưng các bạn thực sự đã quá kém may mắn. Chỉ cần nghĩ đến tình huống Bart Verbruggen suýt cản phá được quả luân lưu đó là đủ thấy.

"Đây là một trong những thất bại nghiệt ngã nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, tôi tin đội bóng này đủ khả năng giành một danh hiệu lớn. Có thể là tại EURO sau hai năm nữa. Nhưng tôi cam đoan rằng mình sẽ không đưa ra bất kỳ dự đoán nào cho giải đấu đó.

"Khi World Cup khởi tranh, rất nhiều người cười nhạo tôi và những ai tin rằng Hà Lan có thể vô địch. Nhưng đến khi vòng bảng kết thúc, giới chuyên môn đã bắt đầu xếp Hà Lan là đội tuyển đáng gờm thứ tư, bên cạnh Pháp, Tây Ban Nha và Argentina."

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm