Bí mật về cuộc "cách mạng Đỏ" của Rafa Benitez

24/03/2009 19:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tờ The Sun đã tiết lộ bí mật về "cuộc cách mạng đỏ" mà HLV Rafa Benitez thực hiện tại Liverpool.
 
 
Rafa Benitez hoàn thành vụ chuyển nhượng tới “gã khổng lồ đang ngủ quên” của bóng đá Anh, Liverpool, năm 2004 từ Valencia và ông đang thực hiện công việc được các liverpooldian miêu tả là "Cuộc cách mạng của Rafa".

Liverpool dưới sự dẫn dắt của Benitez hiện chỉ kém M.U 1 điểm (còn một trận chưa đá) và làm sống lại cơ hội đoạt chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau 19 năm.

Mới đây, Benitez đã ký một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm trị giá 20 triệu bảng với đội bóng thành phố Cảng vào đúng thời điểm Liverpool trút 13 bàn thắng vào lưới Real Madrid, Man United và Aston Villa. Chiến lược gia người TBN đang bắt đầu vòng quay 5 năm thứ 2 tại sân Anfield. Theo tờ The Sun, bí quyết thành công của Benitez bao gồm:

Đầu tiên, Benitez lập ra mạng lưới 70 quan sát viên trên khắp thế giới và một dữ liệu với thông tin về 14 ngàn cầu thủ chuyên nghiệp. Ông thay đổi sân tập, thậm chí còn xây dựng hẳn một khách sạn cho các cầu thủ tại trung tâm huấn luyện Melwood.

Thứ hai, Benitez cấm các cầu thủ sử dụng đồ uống mạnh và thực hiện một cuộc cách mạng trong thói quen ăn uống của các học trò. Ngoài ra ông còn cho lắp đặt cả một phòng lưu trữ băng hình các trận đấu của 12 giải đấu hàng đầu trên thế giới.
 
HLV Rafael Benitez

Cựu trợ lý của Benitez tại sân Anfield và hiện đang dẫn dắt Castellon tại TBN, Paco Herrera, từng là một thành viên không thể thiếu được trong bộ tứ trợ lý của Benitez bao gồm Paco Ayestaran, Jose Manuel Ochotorena và Alex Miller, tiết lộ thêm: "Rafa sống với bóng đá 24/24h. Ông ấy có niềm tin ở các trợ lý và chúng tôi có một tập thể mạnh".

"Trong 2 mùa giải đầu tiên với Benitez, Liverpool đã chơi 5 trận chung kết và giành chiến thắng 3 trong số đó. Liverpool là một tập thể hoàn hảo. Chúng tôi gặp nhau mỗi sáng để chuẩn bị công việc cả tuần và trong ngày hôm đó".

"Chúng tôi nghiên cứu đối thủ trước khi đối mặt với họ. Benitez có cả một kho dữ liệu với thông tin về trên 10 ngàn cầu thủ".

"Tôi ký hợp đồng với Liverpool để làm trợ lý HLV, nhưng chỉ 3 tháng sau đó vai trò của tôi đã thay đổi khi chúng tôi nhận ra rằng Liverpool có vấn đề về khâu kỹ thuật. Liverpool đã tỏ ra lạc hậu vào thời điểm đó. Rafa đã yêu cầu tôi thay đổi công việc, ông ấy muốn tôi phụ trách các quan sát viên và cùng ông ấy lo mảng kỹ thuật".

"Và chúng tôi bắt đầu ký hợp đồng với các quan sát viên và theo tôi nhớ thì tất cả trong số họ vẫn đang làm việc cho CLB cho tới ngày hôm nay. Tất cả, hoặc hầu hết trong số họ, đều có mối quan hệ trực tiếp tới Rafa, như Laurent Viaud, một cầu thủ của Extremadura khi Benitez còn dẫn dắt CLB này và đang theo dõi bóng đá Pháp".

"Tất cả những thông tin mà các thám thính viên thu lượm được trên khắp thế giới đều được ông ấy lưu trữ lại để xây dựng lên một kho dữ liệu khổng lồ về các cầu thủ".

“Mọi công việc cần làm hầu như được hoàn tất ngay trong 2 năm đầu tiên của Benitez tại Liverpool, như việc hoàn thành phòng lưu trữ băng hình các trận đấu của 12 giải đấu hàng đầu thế giới. Ngoài ra, trợ lý Ayestaran và Benitez còn cho xây dựng một quả đồi nhỏ trong sân tập để các cầu thủ luyện tập sức bền. Benitez để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Thậm chí, chế độ ăn kiêng đã được Benitez áp dụng ngay từ khi ông ấy đặt chân tới đây. Thông thường, ở những đội bóng có các trợ lý người Anh, chế độ ăn kiêng cho các cầu thủ không được thực hiện một cách nghiêm túc”.

Được thừa hưởng lại một đội hình có chất lượng trung bình của Gerard Houllier, Benitez đã cố gắng đưa đội bóng đi lên và đoạt chức vô địch Champions League, Siêu cúp châu Âu và Cúp FA trong hai năm đầu tiên. Benitez còn đưa Liverpool tới trận chung kết Champions League năm 2007, nhưng thất bại dưới tay AC Milan.

Từ khi Herrera ra đi vào mùa Hè năm 2006, bộ sậu của Benitez cũng có sự thay đổi. Cựu cầu thủ của Liverpool, Sammy Lee và Pellegrino Mauricio, cùng với Paco De Miguel, cựu HLV thể lực của Valencia và Atletico trước đây đã được bổ nhiệm vào Ban huấn luyện đội bóng và đang giữ những vai trò quan trọng.

Herrera nói thêm:“Điều mà mọi người đều thích ở Anfield đó là họ có ý tưởng và một khuôn mẫu sẵn. Thắng hay thua thì đội bóng đều chơi với một mục đích và ý tưởng bất di bất dịch. Ở Anfield, mọi người đều được tôn trọng, và Rafa là người nhận được sự tôn trọng lớn nhất”.

“Bill Shankly là một huyền thoại của Liverpool – ông ấy là tất cả đối với họ. Nhưng tôi cho rằng Rafa, ít nhất là trong 5 năm qua, sẽ được mọi người công nhận như Shankly”, Herrera cho biết.
 
MV (Theo The Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm