VCK U19 QG - Cúp Tôn Hoa Sen 2015: Long An, Viettel cùng có chiến thắng

14/03/2015 05:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (13/3), bảng A VCK U19 QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2015 đã khởi tranh với 2 cặp đấu cùng giờ. Trên sân Vinh là cuộc đọ sức giữa B.Bình Dương và Long An, trên sân QK4 là cuộc gặp gỡ giữa Viettel và TT-Huế.

Bước vào trận, cả B.Bình Dương và Long An chủ động đeo bám rát, không cho đối phương triển khai thế trận của mình. Chính vì vậy, khu vực giữa sân luôn nóng với màn tranh chấp khá quyết liệt của cầu thủ 2 đội.

Tuy nhiên, những pha bóng tấn công của 2 đội đều chỉ kết thúc ở ngoài vòng cấm địa. Suốt cả hiệp 1, số lần sút cầu môn của 2 đội đều rất ít. Trong thế trận như thế thì bước ngoặt đã đến từ một tình huống cố định. Phút 16, sau pha đá phạt vào trong, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Việt Thắng của Long An nhanh chân đệm bóng vào lưới mở tỷ số trận đấu.

Sang hiệp 2, trận đấu biến thành màn rượt đuổi tỷ số rất hấp dẫn. Có bàn thắng dẫn trước nên HLV Nguyễn Kim Hùng chỉ đạo các cầu thủ Long An chủ động chơi thấp để phòng ngự phản công, chấp nhận nhường lại thế trận cho B.Bình Dương.

Chiến thuật này đã thành công với bàn thắng thứ 2 cho đội trưởng Nguyễn Việt Thắng khi anh kết thúc chuẩn xác từ pha chuyền dọn cỗ của tiền vệ Phan Tuấn Anh. Những phút tiếp theo, các cầu thủ B.Bình Dương không còn gì để mất nên đã dồn lên tấn công.

Gần như toàn bộ 10 cầu thủ B.Bình Dương luôn có mặt ở phần sân đối phương. Nhờ thế, B.Bình Dương đã có bàn gỡ ở phút 60 sau cú sút phạt đẹp mắt của Tống Anh Tỷ.

Trong thời gian còn lại, mặc dù đã rất cố gắng nhưng nỗ lực của các học trò HLV Nguyễn Mạnh Hải chỉ dừng lại ở mức cơ hội nên họ đành chấp nhận thất bại trong trận đầu ra quân.

Trên sân QK4, Viettel và TT-Huế là cặp đấu cân tài cân sức. Vì thế, suốt cả hiệp 1 không có đội nào ghi được bàn thắng, cho dù tiền đạo 2 bên đều có cơ hội. Bước sang hiệp hai, tiền vệ Tiến Dũng (Viettel) đã khai thông thế bế tắc bằng pha ghi bàn đẹp mắt mở tỷ số trận đấu. Đến cuối trận, cầu thủ Vũ Huy đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Viettel để ấn định chiến thắng tuyệt đối cho đội nhà.

Chiều nay, lượt trận thứ 2 của bảng B sẽ mang tính quyết định cho 2 tấm vé lọt vào bán kết. Trên sân Vinh là cặp đấu của những “người cùng khổ” giữa chủ nhà SLNA và TP.HCM, 2 đội bóng đã nhận thất bại nặng nề ở lượt trận ra quân.

Còn ở sân QK 4 sẽ là cuộc “cạnh tranh” ngôi vị nhất bảng và chiếc vé đầu tiên vào bán kết khi 2 đội bóng ứng cử viên vô địch là VPF và HN T&T gặp nhau. Ở lượt đầu tiên cả 2 đội đều thể hiện sự vượt trội với việc giành trọn 3 điểm.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm