Khai mạc VCK U19 QG - Cúp Tôn Hoa Sen 2015: SLNA 'chết' vì bóng bổng

13/03/2015 06:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua (12/3), VCK U19 QG - Cúp Tôn Hoa Sen 2015. Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa SLNA và HN T&T, 2 đối thủ nhiều duyên nợ ở các giải trẻ trong những năm gần đây.

Với lợi thế sân  nhà và có sự cổ động của gần 5.000 khán giả trên sân Vinh nên HLV Nguyễn Quang Hải không giấu diếm ý đồ cho SLNA chơi tấn công phủ đầu để tìm kiếm chiến thắng. Vì thế, toàn bộ đội hình SLNA đều có xu hướng dâng lên phía trước ngay sau khi trọng tài Hoàng Thanh Bình thổi còi khai cuộc.

Nhưng các pha tấn công của đội chủ nhà đều bị HN T&T bẻ gãy dễ dàng từ ngoài vòng cấm địa, một phần do cặp tiền vệ tấn công của chủ nhà là Văn Lắm và Xuân Mạnh không hoàn thành nhiệm vụ phân phối bóng khiến cho các tiền đạo phía trên luôn đơn độc, phần nữa là SLNA chủ yếu sử dụng cầu thủ thuộc lứa tuổi U15, U16, thua thiệt rõ rệt về thể hình, thể lực so với đối thủ nên thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi và không chiến.

Đó là lý do khiến đội bóng xứ Nghệ phải đón nhận bàn thua từ những pha bóng cố định khi không thể cản phá đối phương đánh đầu ghi bàn. Từ pha sút phạt ngoài vòng cấm địa, cả hàng thủ SLNA không thể truy cản Nguyễn Thành Chung bật cao đánh đầu ngay vạch 5m50 để mở tỷ số.

Cũng phải nói rằng HLV Phạm Minh Đức đã chọn đấu pháp phòng ngự phản công đơn giản với những pha tổ chức tấn công xẻ nách ra biên rồi tạt bóng vào trong để các tiền đạo cao to không chiến. Chiến thuật này đã rất nhiều lần đặt khung thành thủ môn Văn Cường (SLNA) vào tình thế nguy hiểm.

Và cũng từ một pha bóng bổng trong tình huống đá phạt góc, trung vệ Nguyễn Văn Chung đã có bàn thắng thứ 2 của riêng mình mang lại chiến thắng 2-0 cho HN T&T. Những phút tiếp theo, HLV Nguyễn Quang Hải liên tục thay đổi nhưng vẫn không thể cải thiện được tỷ số, cho dù thời gian cầm bóng của họ ở hiệp 2 cao hơn đối thủ.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức của HN T&T nói: “Trận đấu này SLNA chơi tốt với tinh thần thi đấu nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ nhưng chúng tôi đã chọn đấu pháp đúng nên giành thắng lợi”.

Trong khi đó, trên sân QK4, cuộc so tài của 2 đội bóng cùng có hộ khẩu tại TP.HCM là TP.HCM và PVF đã có kết quả 3-0 nghiêng về VPF. Sự vượt trội của các học trò của HLV Hữu Đang thể hiện ở việc họ rất dễ dàng tiếp cận khung thành đối phương. Nếu các chân sút PVF dứt điểm tốt thì tỷ số sẽ không dừng lại ở con số 3-0.

Tuy nhiên, chiến thắng này cũng là đủ để giúp VPF tạm chiếm ngôi đầu bản với 3 điểm và 3 bàn thắng. Xếp sau là đội bóng HN T&T. Còn vị trí bét bảng thuộc về TP.HCM do họ bị nhận nhiều bàn thua hơn SLNA, dù cả 2 đều chưa có điểm.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm