Bị loại khỏi Cúp C1, MU chỉ còn là phế tích

14/12/2023 14:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

Người ta sẽ không bao giờ thực hiện được nghi thức cuối cùng đối với một đội bóng đã qua đời quá nhiều lần giống như MU, nhưng có thể Quỷ đỏ cũng chưa bao giờ thật sự sống sót.

Bayern Munich là chuyên gia trong việc xử lý những cảnh phim rùng rợn trước những đội bóng như MU hay Barcelona. Hùm xám không bao giờ bỏ sót bất kì chi tiết nào để khiến cho cuộc khủng hoảng của đối thủ trầm trọng đến mức không thể chịu đựng được dù chỉ một giây. Điều mà toàn bộ những người liên quan đến MU đã phải trải qua đêm trước ở Old Trafford.

Những bóng ma ở Old Trafford

"Tin vui cho Erik ten Hag sau trận thua 0-1 này là các cầu thủ của ông đã không nằm chết trên sân Old Trafford. Thay vào đó, họ đứng lên và chết, chạy hết mình và tạo ra một kiểu mô phỏng của một đội ngũ ưu tú đang hoạt động", kí giả Barney Ronay bình luận cay độc trên tờ The Guardian.

Họ không phải là những bóng ma tại Nhà hát của những giấc mơ nhưng cũng không hoàn toàn tồn tại như một thực thể thật sự có linh hồn. Và quyết tâm của các ngôi sao triệu phú trên kia có thể không bị nghi ngờ nhưng năng lực của họ chắc chắn là một điều gì đó không đáng tin cậy. Nó không chỉ được chứng minh hoặc chính xác hơn là bị lật tẩy một cách không thương tiếc bởi bất kì đối thủ nào.

Bayern Munich tạo ra vòng tròn thất bại và cũng là những người khép lại cuộc phiêu lưu mà đầu tiên là chứa đầy những ảo vọng nhưng sau đó là sự tàn bạo. Dù cho những thất bại đã trở thành quen thuộc và cảm giác bị phản bội bởi chính những hi vọng hão huyền được tạo ra từ toàn bộ những người yêu mến Quỷ đỏ, thì việc đứng cuối bảng đấu có Copenhagen và Galatasaray, với tất cả sự tôn trọng dành cho hai câu lạc bộ này, thật sự là gây đau đớn.

Bi kịch không bao giờ kết thúc ngay lập tức, vì nó tiếp tục kéo dài sau đó với chiến thắng của đội bóng Đan Mạch lấy đi nốt suất tham dự Europa League khỏi tầm tay của thầy trò HLV Erik ten Hag. Sự tra tấn khủng khiếp là Quỷ đỏ sẽ phải dành phần lớn thời gian còn lại của mùa giải chỉ để chơi ở Premier League với hi vọng giành suất tham dự Champions League vào mùa tiếp theo.

Điều này có nghĩa là những ông chủ của đội bóng sẽ lại bắt đầu một vòng quay bất tận, đầu tư tiền bạc để mua thêm những hi vọng mong manh nhưng kết cục cuối cùng là một sự tuyệt vọng vốn đã kéo dài từ năm này qua năm khác.

"Vẫn còn nhiều thứ để phấn đấu và tất nhiên bây giờ chúng tôi có thể tập trung vào Premier League và nỗ lực để nằm trong Top 4. Sau đó, tất nhiên, chúng tôi có Cúp FA", Erik ten Hag nhấn mạnh đến công việc sau đây của Quỷ đỏ, điều duy nhất ông có thể nói đến trong tư thế của một kẻ chiến bại.

Phế tích MU - Ảnh 1.

Các ngôi sao của MU cố gắng lê bước để thoát ra khỏi bi kịch mà chính họ tạo ra

Nhưng ngay cả nhiệm vụ giành một vị trí trong nhóm tham dự Champions League cũng trở nên khó khăn bởi vì không có điều gì là chắc chắn với một tập thể mà việc để thua những đội bóng lớn, thật mỉa mai, đã trở thành sự ổn định duy nhất mà họ có được ở thời điểm hiện tại: Cuối tuần này, Liverpool sẽ đón họ ở Anfield.

Tương lai ảm đạm của MU

Bạn không thể tưởng tượng được kết thúc của trận đấu sẽ trở nên nghiệt ngã như thế nào đối với MU. Và ngay cả khi lạc quan hơn tất thảy thì bạn và những người yêu mến đội bóng sẽ phải trả lời tiếp câu hỏi: Một chiến thắng trước The Kops có phải là tất cả những yếu tố cần thiết cho một cuộc cách mạng được mong đợi nhưng chưa bao giờ thành hiện thực trong thực tế?

Suy cho cùng, MU vẫn chưa đánh bại được đội bóng hàng đầu nào trong mùa giải đau thương này. Họ chỉ thắng một lần trước đối thủ hiện đang đứng ở nửa trên của Premier League và đó là đội xếp thứ 10 Fulham. Nếu chiến thắng trước Chelsea là một sự an ủi, hãy để thầy trò HLV Erik ten Hag cảm nhận sự vỗ về đó.

Ở đây, tất cả đều cảm thấy khổ sở bởi vì đã phải sống trong một quá khứ huy hoàng nhưng không có khả năng chạm đến một lần nữa hoặc vượt qua nó. Đã làm quen với việc được kì vọng nhưng không bao giờ có thể đáp ứng. Đã được chỉ dẫn làm điều này hay điều khác, nhưng sau đó lại chịu sự phán xét và coi thường.

Chiến lược gia người Hà Lan sẽ phải suy nghĩ về điều này một thời gian dài nếu như chiếc ghế của ông tại Old Trafford còn được cân nhắc cho đến trước khi có một quyết định khẩn trương được đưa ra: Tại sao thất bại lại diễn ra thường xuyên với đội bóng và mỗi ngày trở nên khắc khổ hơn.

Hoặc ban lãnh đạo câu lạc bộ sẽ phải chấp nhận đây là sự thật không thể đảo ngược với một câu lạc bộ không biết làm gì khác ngoài việc đốt tiền trong vô vọng trên thị trường chuyển nhượng mỗi mùa Hè.

Nhưng bỏ ra đến cả tỉ bảng suốt một thập kỉ qua chỉ để tạo dựng sự tầm thường này thì quá đắt đỏ và lố bịch với tất cả những người đã đến đây rồi rời đi, đang ở lại để tiếp tục hứa hẹn hoặc chuẩn bị đến Old Trafford với một ý nghĩ tốt đẹp trong tâm trí.

Và điều quan trọng là bạn có cảm thấy như đội bóng này giống như một phế tích không thể phục dựng? 


Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm