Bi kịch Kobbie Mainoo ở MU

01/12/2025 07:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chỉ mới 18 tháng trước, Kobbie Mainoo còn là biểu tượng cho tương lai tươi sáng của MU khi ghi bàn quyết định ở chung kết FA Cup 2024, sau đó đá chính cả 3 trận knock-out quan trọng nhất EURO 2024 cho tuyển Anh.

1. Nhưng đến cuối tháng 11/2025, tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Mainoo mới có 138 phút tại Premier League mùa này, chỉ đá chính đúng 1 trận trên mọi đấu trường (thua sốc Grimsby Town ở Cúp Liên đoàn), và gần như hoàn toàn biến mất khỏi kế hoạch của HLV Ruben Amorim.

Nguyên nhân sâu xa nhất chính là triết lý chiến thuật mà Ruben Amorim mang từ Sporting CP sang Old Trafford. Sơ đồ 3-4-2-1 với 2 tiền vệ trung tâm đòi hỏi một người phải có khả năng làm bóng cực cao, gần như một "số 8 rưỡi" hoặc "số 10 lùi sâu". Vai trò đó hiện thuộc về Bruno Fernandes, đội trưởng, nhạc trưởng, người có ảnh hưởng lớn nhất đội bóng và là cầu thủ hiếm hoi không bao giờ bị chỉ trích công khai tại United. Amorim đã nói thẳng trong nhiều buổi họp báo: "Kobbie đang cạnh tranh vị trí với Bruno".

Đó là một cuộc chiến không công bằng. Bruno, 30 tuổi, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ghi bàn và kiến tạo đều đặn, lại là thủ quân. Mainoo dù xuất sắc ở khả năng thoát pressing, rê bóng trong không gian hẹp, đọc tình huống và giữ bóng dưới áp lực cao, vẫn bị đánh giá là "chưa đủ kinh nghiệm" để thay thế người đàn anh Bồ Đào Nha. Kết quả: Từ khi Amorim lên nắm quyền (11/2024), Mainoo chỉ được đá chính 16 trong tổng số 55 trận trên mọi đấu trường. Trước đó dưới thời Ten Hag, cậu đá chính 27/28 trận cuối mùa 2023/24.

2. Các huyền thoại MU cũng không thể ngồi yên. Nicky Butt, người từng trực tiếp làm việc với Mainoo thời còn quản lý học viện, phát biểu trên Sky Sports: "Tôi lo cho cậu ấy vì Mainoo là siêu sao thực thụ. Nếu cậu ấy chơi cho Crystal Palace hay bất kỳ đội nào ngoài Big 6, Man United sẽ chi ngay 50-60 triệu bảng để mua lại. Việc một tài năng như vậy ngồi dự bị là lãng phí khủng khiếp".

Paul Scholes còn gay gắt hơn: "Một trong những điều đáng thất vọng nhất mùa này là thấy Kobbie Mainoo không được trọng dụng. Chúng ta đều biết cậu ấy giỏi thế nào, nhưng HLV vì lý do nào đó không tin tưởng cậu ấy".

Bi kịch Kobbie Mainoo - Ảnh 1.

Tương lai của Kobbie Mainoo ở MU đang rất mờ mịt

Thậm chí Manuel Ugarte, người đang chơi tệ đến mức chính Amorim phải công khai chê trách, vẫn được ra sân gấp đôi phút so với Mainoo. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu có phải Amorim đang ưu ái những cầu thủ ông từng làm việc cùng (Ugarte, trước đó là Casemiro) hơn là đặt niềm tin vào tài năng học viện?

3. Kể từ khi Thomas Tuchel lên nắm quyền từ đầu năm 2025, Mainoo đã bị loại khỏi tất cả 5 đợt tập trung gần nhất. Declan Rice, Elliot Anderson, Adam Wharton và cả tài năng mới Alex Scott đều vượt qua cậu trong thứ tự ưu tiên. Ở tuổi 20, Mainoo đang đối mặt với nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2026.

Chính vì thế, cuối kỳ chuyển nhượng Hè 2025, Mainoo đã chính thức đề đạt nguyện vọng ra đi theo dạng cho mượn. Napoli là điểm đến lý tưởng, bởi đó là nơi Scott McTominay đang chơi hay nhất sự nghiệp, Rasmus Hojlund cũng tỏa sáng rực rỡ sau khi rời MU. Dù Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo từ chối vào phút cuối, Mainoo đã "bật đèn xanh" hoàn toàn cho thương vụ này và sẵn sàng rời đi ngay tháng 1/2026 nếu tình hình không cải thiện. Napoli đang đàm phán phương án cho mượn có điều khoản mua đứt với mức phí dự kiến 45-50 triệu bảng.

Nguy cơ lớn hơn cả với MU: Nếu Mainoo ra đi, chuỗi kỷ lục 88 năm liên tục có ít nhất một cầu thủ trưởng thành từ học viện trong đội hình thi đấu (hiện đã hơn 4.330 trận, từ tháng 10/1937) sẽ chính thức chấm dứt. Gần đây, chỉ còn mình Mainoo gánh vác trách nhiệm ấy.

Nếu MU tiếp tục giữ quan điểm "lợi ích đội bóng trên hết" mà không thay đổi cách dùng người, rất có thể tháng 1/2026 chúng ta sẽ chứng kiến cảnh Kobbie Mainoo lặng lẽ rời Old Trafford. Khi ấy, không chỉ Mainoo đánh mất quãng thời gian đẹp nhất sự nghiệp, mà MU cũng tự tay bỏ đi một "viên ngọc quý" mà họ đã mất hàng thập kỷ mới tìm được.


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm