Bi hài chuyện đoán đề văn THPT của phụ huynh học sinh

22/06/2011 15:47 GMT+7 | Giáo dục

(TT&VH Online) - Sáng nay (22/6), hơn 80.000 học sinh Hà Nội bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT với môn mở đầu là Ngữ Văn, thi trong vòng 120 phút. Trước đó, ở các công sở, trường học, trong mỗi gia đình… đâu đâu cũng thấy phụ huynh và học sinh bàn tán xôn xao về đề văn năm nay. Nhìn chung, ai cũng dự đoán đề văn năm 2011 chắc chắn sẽ bám sát... tình hình thời sự.



Bố mẹ lo lắng chờ con ngoài trường thi

Chị Oanh (Q.Hoàn Kiếm) và Anh Cường (Q.Ba Đình) có con thi vào THPT Chu Văn An mấy tuần gần đây bắt con phải ôn thật kĩ phần nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước. Không những vậy, các bài thơ, truyện ngắn liên quan đến chủ đề này, anh chị đều bắt con ôn thật kĩ như Mùa xuân nho nhỏ, Đoàn thuyền đánh cá, Làng. Các bậc phụ huynh kháo nhau vấn đề biển Đông đang căng thẳng thế này, thế nào Sở cũng ra đề liên quan đến biển đảo, hay tình yêu quê hương đất nước.

Một số người thì lại đoán đề văn cho con nhờ... nằm mộng. 4 giờ sáng nay (22/6), chị Lan Anh (Q.Cầu Giấy) có con thi vào THPT Phan Đình Phùng đã bắt con dậy học lại bài Đoàn thuyền đánh cá. Mau chóng, cái tin nhắn ôn kĩ bài này của chị lan tới mọi bạn bè có con sáng nay thi văn. “Tớ mơ rõ ràng là tớ đi đánh cá, cả đời tớ chưa mơ như thế này bao giờ” - chị hăm hở.

Không chỉ các bậc phụ huynh mà chính các em học sinh trước hôm thi văn cũng cố tìm đề "tủ". Đa phần trong các em chú trọng Sang thu (Hữu Thỉnh), Làng (Kim Lân), Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận vì nghĩ vấn đề biển đảo đang rất nóng bỏng, có thể Sở GD-ĐT sẽ ra đề bám sát tình hình thời sự chăng?

10h sáng, những thí sinh đầu tiên ra khỏi trường thi. Nhiều phụ huynh bất ngờ khi năm nay đề thi chẳng câu nào liên quan đến biển đảo. Hai tác phẩm chính trong đề thi là Nói với con (Y Phương) và Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ).



Vui mừng với đề thi văn vừa tầm

Nhiều phụ huynh vẫn chống chế cho dự đoán sai lệch của mình: “Y Phương người dân tộc Tày, mà vấn đề đoàn kết dân tộc chẳng đang nóng trong tình hình hiện nay sao(?!)…”

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm ngoái của Hà Nội, rộ lên tin đồn sẽ thi bài Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương, vì kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhưng rốt cuộc, nhiều học sinh, phụ huynh chưng hửng vì đề ra vào bài thơ Bếp lửa (Bằng Việt) và Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng). Nhiều học sinh khóc dở, mếu dở vì "lệch tủ".

Rất may năm nay đề văn thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội được học sinh đánh giá là vừa sức, nếu ôn bài cẩn thận đạt điểm 7 không khó.

Năm nào cũng vậy, cứ đến kỳ thi THPT hay CĐ, ĐH là lại rộ lên tin đồn"lộ đề" hoặc dự đoán đề thi. Thực tế cho thấy mọi tin đồn đều không có cơ sở và thường trật khấc, cho nên không có cách nào khác, sĩ tử phải tự dựa vào chính sức của mình.

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm