Bị chỉ trích vì học kém, cô gái vay hơn 3 tỷ đồng để đi du học: Mức lương sau khi đi làm mới thực sự bất ngờ

06/05/2023 23:50 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Giáo viên từng gọi phụ huynh đến và khuyên gia đình nên cho con đi học nghề. Có người còn nói rằng cô không thể đỗ được cấp 3. Tuy nhiên theo thời gian, cô đã dần chứng minh khả năng của mình.

Thành tích học tập bết bát 

Chiêm Thanh Vân từng là hiện tượng của Trung Quốc. Sinh năm 1990, cô lớn lên trong một gia đình có mẹ là giáo viên tiếng Anh và bố là cán bộ tại một nhà máy hóa chất. Ngay từ nhỏ cô đã được tiếp xúc với sách vở, ngoại ngữ. Năm 4 tuổi , cô được bạn bè xung quanh gọi là "thần đồng" bởi có thể kể vanh vách "Tứ đại danh tác" - 4 tác phẩm văn học cổ điển nổi tiếng của Trung Quốc cho bạn bè nghe. 

Tưởng rằng Chiêm Thanh Vân sẽ có tuổi thơ đi học huy hoàng. Tuy nhiên khi bước chân vào tiểu học, cô lại trở thành học sinh cá biệt bởi thành tích học tập tệ hại và luôn bị giáo viên phê bình vì tiếp thu kém. Có lần, giáo viên của cô từng nói: "Chiêm Thanh Vân à tôi không thể dạy nổi em". Thậm chí mẹ cô đã nhiều lần bị giáo viên gọi đến trường và đưa ra lời khuyên: "Sức học của con chị quá yếu, không thi nổi cấp 3 đâu. Hãy tìm một trường dạy nghề, thích hợp với cháu hơn". 

photo-1683382164570

Sau những lần phàn nàn như vậy, bố mẹ Chiêm Thanh Vân chưa bao giờ quát mắng con mà chỉ luôn động viên và khích lệ con gái. "Ngay cả khi thế giới đều không lạc quan về Thanh Vân, tôi vẫn luôn sát cánh cùng con. Làm mẹ thì sẽ không bao giờ quay lưng lại với con mình", mẹ của cô chia sẻ. Bà luôn tin rằng Thanh Vân sẽ trở thành một học sinh xuất sắc trong tương lai chỉ là chưa đến thời điểm.

Dù học kém song Thanh Vân vô cùng thích đọc sách. Nghỉ hè, mẹ của Thanh Vân cho phép con đọc bất kỳ cuốn sách nào cô thích, kể cả sách kiếm hiệp. Còn đối với bố, sau mỗi chuyến công tác xa nhà, lúc về quà cho con gái duy nhất chỉ là những cuốn sách dày cộp, lên tới hàng nghìn trang. 

"Bố mẹ chưa bao giờ đòi hỏi tôi là một người nổi bật và giỏi hơn người khác. Điều họ mong muốn duy nhất ở tôi là phải sống thật hạnh phúc", Thanh vân nói về bố mẹ mình. 

photo-1683382173552

Chiêm Thanh Vân lúc nhỏ và mẹ

Cú lội ngược dòng

Theo thời gian, cô cũng hoàn thành chương trình cấp 1, cấp 2. Nhờ sự kiên nhẫn, phương pháp giáo dục tốt của bố mẹ, Chiêm Thanh Vân ý thức được tầm quan trọng của việc học. Kết thúc cấp cấp 2, cô cố gắng ôn tập ngày đêm, kết quả là trở thành thủ khoa của một trường cấp 3 trọng điểm của khu vực. Trong suốt những năm học sau đó, cô luôn là học sinh xuất sắc, đúng như những gì mẹ cô dự đoán. 

Năm 2008, cô thi ĐH và đạt được 658 điểm. Với số điểm này cô được chiêu mộ vào ĐH Bắc Kinh và ĐH Hong Kong. Đứng trước sự lựa chọn này, Chiêm Thanh Vân quyết định chọn ngành kinh tế của ĐH Hong Kong vì có mức học bổng cao hơn. Kết thúc 4 năm ĐH, cô tốt nghiệp loại xuất sắc và nhận được học bổng thạc sĩ toàn phần. Năm 2016, học xong thạc sĩ, cô tiếp tục nhận được học bổng tiến sĩ toàn phần của ĐH Bắc Kinh và ĐH Hong Kong. 

Vay tiền để đi du học

Dẫu được học bổng nhưng cô lại lựa chọn từ chối cả 2 và quyết tham gia kì thi xét tuyển tiến sĩ tại ĐH Harvard và may mắn đỗ với số điểm 174/180. Do gia đình không mấy dư giả trong khi đó chi phí sinh hoạt để du học tại Mỹ quá cao, không còn lựa chọn nào khác, cô quyết định đến ngân hàng vay tiền để du học. Thời điểm đó cô đã vay 1 triệu NDT, tương đương với 3,3 tỷ đồng để theo học ngành luật tại ĐH Harvard. 

Trong hầu hết các trường hợp thông thường, ngân hàng rất ít khi cho sinh viên vay một số tiền lớn như vậy. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu kỹ về thành tích học tập của Chiêm Thanh Vân và nhận ra đây là nhân tài cho đất nước, cô đã được ngân hàng chấp thuận cho vay tiền. 

Sau khi sang Mỹ, cô gái trẻ chưa bao giờ cho phép bản thân lười biếng một ngày. Vì thế trong một ngôi trường không thiếu nhân tài như Harvard, Chiêm Thanh Vân vẫn là một trong những sinh viên xuất sắc. 

Những năm tháng theo học ở nước ngoài, mỗi khi nhớ nhà, Thanh Vân lại mở ứng dụng để cùng ăn tối qua màn hình máy tính với bố mẹ. Có năm cô không muốn về Trung Quốc đón Tết cùng gia đình bởi sợ họ hàng căn vặn chuyện lấy chồng khi đã ngấp nghé tuổi 30, bố Thanh Vân bày cách: "Con cứ bảo là con đã có người yêu và sẽ mang đối tượng đó về vào lần tới. Nếu lần tới chưa có thì con bảo cả hai đã chia tay, thế là xong".

photo-1683382181559

Với bố Thanh Vân, được nhìn thấy con gái hạnh phúc là niềm vui lớn nhất.

Trong chương trình cô từng tham gia, Thanh Vân chia sẻ, từ nhỏ đã cảm nhận được tình yêu thương vô tận của bố mẹ và chưa bao giờ mất đi cảm giác an toàn, kể cả khi học tập và lập nghiệp ở xa. "Với tôi, bố mẹ như những người bạn thực sự, có thể chia sẻ bất kể buồn vui trong cuộc sống. Họ chưa bao giờ áp đặt tư tưởng cũ lên tôi, bởi vậy tôi luôn nhận được cảm giác yêu thương ngập tràn".

Không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, năm 2019, Thanh Vân tốt nghiệp tiến sĩ và được cấp hành nghề luật sư. Với tấm bằng Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế và bằng Tiến sĩ chuyên ngành Luật, cô được mời làm việc tại công ty luật hàng đầu của Trung Quốc. Cô trở thành luật sư nổi tiếng của đất nước này. 

Vì tính chất công việc, Chiêm Thanh Vân đang định cư tại Nhật Bản. Cô được bổ nhiệm vụ trí quan trọng tại công ty có chi nhánh ở Nhật với mức lương lên đến 200.000 USD/năm (4,6 tỷ đồng). 

photo-1683382185559

Ngoài là luật sư, năm 2014 và 2018, Thanh Vân từng đạt danh hiệu "Người tranh luận hay nhất" trong Giải đấu hùng biện quốc tế diễn ra tại Trung Quốc và là nhà vô địch của chương trình "Tiếng nói Trung Quốc tuyệt vời" năm 2015. Tháng 11/2019, cô tham gia chương trình "Người đặc biệt" dành cho những nhân vật có khả năng hùng biện giỏi nhất nước này và đang là ứng viên vô địch.

"Cô ấy đúng là bá chủ của thế giới hùng biện với kiến thức thâm sâu và giọng nói đầy cảm xúc, ai nghe cũng bị mê hoặc. Đó là phù thủy của ngôn ngữ", nhà văn nổi tiếng Phó Thủ Nhĩ của Trung Quốc từng nhận xét.  

Đinh Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm