Bí ẩn dữ dội về chú rối khổng lồ Liédo tại Festival Huế

04/05/2016 13:36 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chú rối khổng lồ Liédo cao 7,5 mét, làm bằng chất liệu mây tre, có các khớp nối linh hoạt đã gây ra một cơn sốt chưa từng thấy tại Festival Huế 2016 (sẽ bế mạc vào tối nay, 4/5). Tuy nhiên, bên trong vóc dáng khổng lồ, rối Liédo là một nhân vật có tính cách, có quá khứ và ẩn dụ nhiều triết lý.

Liédo được tạo nên bởi đoàn nghệ thuật Pháp L’Homme Debout do nghệ sĩ BeNoît Mousserion làm trưởng đoàn. Tại mỗi nơi tới trình diễn, Liédo lại kể một câu chuyện khác nhau, lấy chất liệu từ chính cuộc sống của người dân địa phương.

Liédo tại Huế

Liédo lần đầu được trình diễn vào tháng 7/2012. Tới nay, chú rối khổng lồ đã đi du hành qua nhiều lễ hội tại nhiều quốc gia. Tại mỗi nơi, Liédo lại mang tới một câu chuyện mới lạ, lấy chất liệu từ chính cuộc sống tại địa phương mình trình diễn. Tuy các câu chuyện là khác nhau, nhưng Liédo vẫn là một nhân vật có tính cách riêng, là một du khách lang thang, gặp gỡ và kết nối mọi người với nhau.


Rối Liédo chứa đựng nhiều triết lý nhân sinh

Chính vì vậy, tại bất cứ điểm diễn nào, đoàn L’Homme Debout luôn hợp tác cùng 40 người dân địa phương, nhập họ vào cùng với bộ tộc lưu vong của rối khổng lồ. Sự tương tác với người dân là một trong những sứ mệnh mà đoàn đặt ra, với mong muốn tạo nên một cộng đồng sáng tạo rối khổng lồ trên toàn thế giới. Những người dân địa phương không phải là một nhân tố bổ sung, mà là một phần không thể thiếu được của buổi trình diễn.

Tới Huế ngày 19/4, ngay sáng 20/4, đoàn nghệ thuật L’Homme Debout đã bắt đầu công việc tại xưởng chế tác trong khuôn viên sân Hàm Nghi để thu hút sự chú ý tham gia của người dân địa phương vào quá trình chuẩn bị và biểu diễn.

Tại đất cố đô lần này, Liédo mang tới câu chuyện từ chính trải nghiệm thực tế của trưởng đoàn BeNoît Mousserion khi ông xách vali đi bộ dọc bờ Hương Giang. Liédo đã lặp lại đúng hành trình của người nghệ sĩ tận tâm này, sải những bước chân du hành trên đường Trần Hưng Đạo ven sông.

Không những thế, ấn tượng với hình ảnh sen tuyệt đẹp thắp sáng trên sông Hương, đoàn nghệ thuật L’Homme Debout đã thực hiện thiết kế và lắp ráp mô hình 7 đóa sen có thể cụp nở, trình diễn trên sân Hàm Nghi gần hoàng cung vào tối 2/4.

Cả hai buổi biểu diễn đều thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo khán giả. Như vậy, tại Huế, Liédo đã hoàn thành sứ mệnh của mình, đó là kết nối mọi người với nhau trong hành trình khám phá cuộc sống.

Chuyến du hành của một người đàn ông hoài niệm

Liédo được xây dựng với tính chất triết lý rất cao. Đó là hình tượng một người đàn ông đang đi trên hai hành trình chồng chéo nhau, diễn ra trong vòng vài thập kỷ. Một là hành trình của chàng trai trẻ chạy trốn khỏi đất nước vì chiến tranh và từ đó chưa bao giờ hồi hương. Và một là hành trình của 30 năm sau, khi Liédo đã có tuổi và theo lần lại những dấu vết xưa để tìm về cố hương.

Festival Huế: Bất chấp nắng nóng, người dân xuống đường đón lễ hội đường phố

Festival Huế: Bất chấp nắng nóng, người dân xuống đường đón lễ hội đường phố

Mặc thời tiết tại cố đô những ngày này đang rất nắng nóng, nhưng hàng nghìn du khách và người dân cố đô Huế vẫn sẵn sàng hòa mình xuống đường chiều ngày 1/5 để tham gia lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa”.


Liédo đã du hành qua nhiều nơi, tái hiện lại cảnh lưu vong của mình khi xưa: khi thất thểu đi bộ, khi phải bỏ chạy, khi vấp ngã… nhưng không bao giờ được dừng bước, luôn luôn phải tiến về phía trước. Một ngày nào đó, bằng sức mạnh và ý chí, hai cuộc hành trình này cuối cùng sẽ ráp lại với nhau, tuy sẽ không tránh được những sụp đổ, đau thương.

Trên những chuyến du hành, Liédo miên man những suy nghĩ về nhân tình thế thái. Mượn câu nói của tác giả Mahmoud Darwich, Liédo nói lên quan điểm của mình: “Tôi khước từ suy nghĩ rằng có ranh giới giữa một bên là ánh sáng còn bên kia là bóng tối, giữa đàn ông và đàn bà, giữa tôi và người khác, giữa đức hạnh và quỷ quái. Tôi đi tìm một nơi mà những trái ngược này được hòa giải. Chẳng có gì ảo tưởng trong cuộc tìm kiếm này.”

Con đường của Liédo phần nào cũng chính là hành trình cuộc sống của mỗi người, luôn có những có những xung đột, bôn tẩu, lang thang, chạy trốn và cả suy sụp, để rồi lại đứng lên một lần nữa.  

Sau Huế, Liédo lại tiếp tục chuyến du hành của mình. Điểm dừng chân tiếp theo của rối khổng lồ Liédo sẽ là Marais Poitevin, miền Tây nước Pháp vào ngày 29/5 tới.

       

Thư Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm