Khán đài Bernabeu la ó dữ dội Real Madrid trong trận thắng Levante 2-0, nơi Vinicius bị chỉ mặt và vang lên tiếng hô Florentino Perez từ chức!
Cơn thịnh nộ lớn nhất sau nhiều năm là sự dồn nén sau vụ sa thải Xabi Alonso và trận thua Albacete.
Phản ứng của Bernabeu
Santiago Bernabeu phản ứng trước cuộc khủng hoảng của Real Madrid bằng một trong những cơn la ó lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Người hâm mộ huýt sáo ngay từ lúc xe buýt vừa đến, khi các cầu thủ ra sân khởi động và cả lúc họ trở lại phòng thay đồ chuẩn bị cho trận gặp Levante. Sự phản đối tăng mạnh khi hệ thống truyền thanh đọc tên đội hình xuất phát và khi trận đấu bắt đầu, trong đó có một bộ phận khán đài hô vang: "Florentino, từ chức!".
Vinicius Junior và Jude Bellingham là 2 cái tên bị nhắm tới nhiều nhất, cả khi công bố đội hình lẫn suốt trận đấu. Khán đài huýt sáo mỗi lần họ chạm bóng, từ phút đầu tiên cho tới phút 90. Cảnh tượng hiếm thấy. Các Madridista đổ lỗi cho họ về mối quan hệ xấu đi trong phòng thay đồ với Xabi Alonso, dẫn tới việc ông bị sa thải.
Biển khăn trắng phản đối xuất hiện trước tiếng còi khai cuộc và khi Grada Fans, khu cổ động của Bernabeu, bắt đầu cổ vũ đội nhà. Ngay lúc đó, phần còn lại của khán đài đáp lại bằng những tiếng hô "Cút ra ngoài, cút ra ngoài!".
Lời kêu gọi ủng hộ của Arbeloa trong buổi họp báo trước trận, khi ông trích dẫn Juanito, người có câu nói mang tính biểu tượng về những màn ngược dòng - "Juanito nói rằng '90 phút ở Bernabeu sẽ rất dài', chứ không phải '90 phút chống lại các cầu thủ'" - hoàn toàn không có tác dụng. Trớ trêu thay, trên khán đài còn có cả Carlo Ancelotti, đi cùng một phái đoàn của Liên đoàn. Một ngày tồi tệ.
Tiếng huýt sáo tiếp diễn trong giờ nghỉ, khi tỷ số vẫn là 0-0 và hình ảnh của Madrid rất tệ; chúng lại vang lên khi thông báo Gonzalo Garcia rời sân và tiếp tục nhắm vào Vinicius suốt hiệp 2. Tiền đạo người Brazil, với trận đấu mờ nhạt, đã có lúc đáp trả bằng cách vỗ tay mang tính mỉa mai về phía khán giả và giơ ngón cái tay trái. Ngay khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, Vini đi thẳng vào đường hầm, không ra vòng tròn giữa sân cùng đồng đội để chào các cầu thủ Levante và người hâm mộ.

Vinicius là trung tâm của những tiếng la ó
Arbeloa thanh minh
Sau trận, ngay trên sân, Arbeloa cho rằng những tiếng huýt sáo nhắm vào cầu thủ là có thể hiểu được, nhưng ông chỉ trích các khẩu hiệu chống lại Chủ tịch Perez. "Tôi biết những tiếng huýt sáo và làn sóng đó đến từ đâu. Những tiếng huýt sáo nhắm vào Florentino không phải từ những người không thích ông, mà là từ những người không yêu Real Madrid. Ông ấy vĩ đại nhất cùng với cựu chủ tịch Bernabeu", tân HLV nói, đồng thời nhắc lại rằng Vinicius "đã mang về cho chúng ta 2 Champions League". Ông nhấn mạnh: "Tôi hy vọng không ai quên điều đó. Vini đã gánh đội bóng trên vai khi còn rất trẻ, và những gì cậu ấy làm được thì rất ít người trong lịch sử CLB làm được".
Arbeloa ca ngợi các cầu thủ và khẳng định ông có "11 chiến binh trên sân". "Tôi thích việc tất cả các cầu thủ đều muốn cầm bóng, điều đó không hề dễ khi biết rằng chỉ cần mắc lỗi là khán giả sẽ trách móc. Tôi có 11 người dũng cảm trên sân". Ông suy ngẫm: "Tôi tôn trọng Bernabeu, bởi sự khắt khe của họ chính là điều làm CLB này vĩ đại. Chúng tôi phải đón nhận điều đó theo hướng tích cực vì họ biết chúng tôi có thể làm tốt hơn".
Cạnh đó, khu mixed zone của Real Madrid không có cầu thủ nào trả lời báo chí. Đây là tình huống khiến họ sẽ bị La Liga phạt tiền, bởi quy định buộc các CLB phải có ít nhất 1 cầu thủ trả lời truyền thông.
Trong họp báo sau trận, Arbeloa vẫn giữ phong cách những ngày đầu dẫn dắt đội bóng, đứng ra làm "lá chắn" cho phòng thay đồ. Cầu thủ bị chỉ trích nhiều thứ 2 là Bellingham cũng nhận được sự bảo vệ từ "cậu bé ngoan" của Mourinho. "Jude là một trong những thủ lĩnh của đội, cũng như Kylian, Vini và Valverde. Khi mọi thứ không ổn, chúng ta phải tìm đến họ. Tôi sẽ làm việc với họ để phát huy phiên bản tốt nhất, để họ hạnh phúc và tận hưởng".
Nhưng Arbeloa không nhắc tới đội trưởng Carvajal hay Courtois, người giàu kinh nghiệm và "cứu" rất nhiều trận cho Xabi Alonso. Arbeloa cũng nhận trách nhiệm: "Người đầu tiên bị huýt sáo là tôi, vì tôi là người lãnh đạo đội bóng này và mang trách nhiệm đó".
Thứ Bảy dữ dội đã trở thành quá khứ, nhưng sự căng thẳng thì vẫn còn nguyên.