Berlusconi quay lại "tri ân" Leonardo

05/04/2011 18:49 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Chủ tịch Berlusconi của Milan khẳng định việc Leonardo nhận lời làm HLV Inter bất chấp quá khứ 13 năm gắn bó với Milan không làm giảm sự tôn trọng của ông đối với nhà cầm quân trẻ tuổi này.

Ông chủ Milan Berlusconi-Ảnh Getty

Như đã biết chính Berlusconi đã buộc Leonardo thôi dẫn dắt Milan. Dù vụ này được chính thức hóa trên mặt báo và các phương tiện truyền thông là "Hai bên (Milan và Leonardo) chấm dứt hợp đồng trên cơ sở đồng thuận" nhưng thực chất là Berlusconi đã sa thải Leonardo.

Sau này, Leonardo không ngần ngại công khai lí do rời Milan của mình. Ông tiết lộ: "Tôi rời Milan vì những xung đột trong cá tính và phong cách với Berlusconi. Berlusconi quá yêu bản thân mình đến mức mà ông ấy không thích bất cứ cái gì khác với suy nghĩ của mình".

Trước đó, trong buổi ra mắt của  HLV Allegri, chính Berlusconi đã chỉ trích Leonardo không thương tiếc và ông nói rất dứt khoát và lạnh lùng rằng "Thứ bóng đá của anh ta không thể dùng được ở Milan. Tôi muốn thấy một Milan tấn công mạnh mẽ và lúc nào cũng vậy. Nhưng anh ta đã làm tôi thất vọng. Thế nên, chúng tôi phải chia đôi con đường".

Bây giờ, ông trùm truyền thông lại quay ngoắt 180 độ, bày tỏ sự tôn trọng với "nhân viên cũ" của mình. "Tôi không trách cứ Leonardo về chuyện anh ta tới Inter. Từ đáy lòng mình, tôi chúc anh ấy làm tốt công việc của mình và ở lại Inter lâu dài. Trận derby vừa rồi là vấn đề hoàn toàn khác. Tôi yêu mến Leonardo. Anh ấy đã làm cho Milan nhiều việc. Tôi không có lí do gì để chỉ trích, hay bực minhh với anh ấy. Leo bảo tôi là người quá yêu bản thân mình là chính xác. Tôi là người như thế".

Không hiểu khi nghe những lời này, HLV của Inter cảm thấy thế nào. Dù sao lúc này tâm trí ông đang dồn cả vào cuộc chiến với Schalke ở tứ kết Champions League và những vòng đấu cuối cùng ở Serie A. Leonardo vẫn nói 13 năm ở Milan không phải để lãng quên. Nhưng rõ ràng có điều ông không nói ra nhưng ai cũng hiểu. Cá nhân Berlusconi đã khiến ông tổn thương. Vết thương lòng đó không dễ gì hàn gắn. Ông từng nhiều lần nói không thù hận gì với đội bóng  áo màu đỏ đen. Nhưng khát vọng thể hiện mình trước Berlusconi là có thật.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm