HLV Leonardo: "Tôi sống để yêu, không thù hận"

21/03/2011 18:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Milan "ngã ngựa" trên sân Palermo còn Inter hạ Lecce. Cả điều kiện cần và đủ đều có cả để đội bóng áo xanh đen phả hơi thở gấp gáp vào gáy đối thủ truyền kiếp cùng thành phố trong bối cảnh chỉ còn đúng 2 tuần nữa là trận derby vì Scudetto giữa họ bắt đầu.

HLV Leonardo, Ảnh Getty

Báo chí Italia không bỏ lỡ cơ hội bàn tán về trận chiến đó với đủ mọi bình phẩm nhưng tựu chung xoay quanh 2 điểm nhấn là tính chất sống còn của cuộc chiến và cơ hội báo thù đội bóng cũ của Leonardo.

Nhưng chiến thuật gia người Brazil phủ nhận tất cả. Với ông, derby Milan cũng chỉ là một trận đấu như bao trận khác và không có thù hận gì ở đây. "Đây sẽ là trận derby hấp dẫn nhưng không mang tính chất quyết định. Tôi nghe thấy nhiều người bảo chúng tôi là ứng viên vô địch vì đang có phong độ cao. Tôi rất sợ những dự đoán kiểu này", Leonardo tìm cách giảm sức ép tâm lý cho các học trò trước cuộc đối đầu cân não với Milan sau 2 tuần nữa.

Một vấn đề khác được truyền thông Italia xoáy vào khai thác là viễn cảnh về một cuộc "báo thù" Silvio Berlusconi mà họ cho rằng đang được nung nấu trong tâm tưởng của vị HLV trẻ tuổi. Nhưng Leonardo gạt đi và bảo quá khứ với màu áo đỏ đen không phải để lãng quên nhưng nó không mang sắc màu của thù hận. "Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện ấy. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và những trải nghiệm giúp bạn học hỏi được nhiều điều. Nếu nhìn lại sự nghiệp cầm quân của mình, tôi chỉ thấy những điều tích cực và sẽ mãi không quên 13 năm ở Milan. Không có sự phục thù nào với tôi vì tôi sống vì tình yêu, chứ không nuôi thù hận".

HT (Theo Corriere dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm