Dimitar Berbatov: Đi cũng dở...

23/04/2010 18:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH cuối tuần) - Những ngày cuối tháng 4 năm ngoái, M.U tiếp đón Tottenham ở Old Trafford trong khuôn khổ vòng 34 Premier League. Những vị khách bất ngờ dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 để rồi trong 33 phút cuối, M.U ghi một mạch 5 bàn. Một chiến thắng quan trọng, đưa "Quỷ đỏ" đến gần hơn ngôi vô địch mùa thứ 3 liên tiếp.

5 bàn đó được chia thành 2 cú đúp cho C.Ronaldo và W.Rooney còn bàn khóa sổ thuộc về Dimitar Berbatov. Đó là trận đấu mà Sir Alex Ferguson tung hết cả ba mũi nhọn này ngay từ đầu và tất cả đều lập công. Giờ thì Ronaldo đã ra đi và Rooney thay thế hoàn hảo ngôi sao người BĐN để trở thành mũi nhọn số một. Chỉ còn lại Berbatov vẫn là dấu hỏi lớn với Old Trafford chẳng khác gì thời điểm này năm trước.

Berbatov chưa tỏ ra xứng đáng với đồng tiền bát gạo, ảnh Getty

Thời gian qua, khi Rooney chấn thương, Berbatov được nhắc đến khá nhiều với không ít người chờ đợi đây chính là cơ hội cho tiền đạo đắt giá nhất lịch sử bóng đá Bulgaria chứng tỏ anh xứng đáng với cái giá 30,75 triệu bảng mà M.U phải bỏ ra. Nhưng đáp lại vẫn là nỗi thất vọng với một hình ảnh lờ mờ. Vì thế, thông tin AC Milan sẽ chiêu mộ anh trong mùa Hè tới không phải là điều đáng ngạc nhiên (có sốc chăng chỉ là con số 20 triệu bảng “quá cao”). Tuy nhiên, đại diện của Berbatov khẳng định, không có chuyện anh rời Old Trafford và tiền đạo này vẫn rất đang… hạnh phúc tại đây.

Berbatov không dở. Thống kê chứng minh anh không “lười” trên sân như người ta tưởng. Không được coi là lựa chọn chính trên hàng công song mùa này, anh đã đóng góp được 12 bàn cho M.U. Berbatov khởi đầu khá suôn sẻ trước khi bị chấn thương để rồi lúc trở lại, anh tiếp tục quay về vai trò “cái bóng” trên băng ghế. Chê thậm tệ là quá khắt khe. Nhưng khen thì quả tình cũng khó bởi những gì Berbatov thể hiện không tương xứng với giá trị đo bằng tiền bạc của anh.

Ra đi lúc này là lời đầu hàng cay đắng cho Berbatov, chẳng khác một bước thụt lùi trong sự nghiệp. Nhưng ở lại chưa chắc đã hơn gì bởi niềm tin mà Sir Alex đặt vào anh đang cạn dần. Không biết bao lần, người ta xướng lên đây là cơ hội cho anh chứng tỏ. Và biết đâu, ngày thứ Bảy này mới thực sự là thời khắc đó khi Berbatov giáp mặt Tottenham, đội bóng cũ từng giúp anh lọt vào mắt xanh Sir Alex?

Có một điều thú vị là trong các cuộc chạm trán với Tottenham 2 năm qua, Sir Alex hầu như luôn cho Berbatov đá chính (ngoại trừ trận CK League Cup năm 2009). Anh đã 2 lần phá tung lưới "cố nhân" mà ngoài bàn thắng nói trên là pha ấn định tỷ số 2-1 ở vòng 4 Cúp FA mùa trước. Nếu có thêm một bàn “chốt hạ” nữa trước Tottenham, chắc chắn cuộc sống của Berbatov ở Old Trafford sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm