Vụ M.U và Berbatov : Dấu chấm hết = 25 triệu bảng?

26/08/2008 10:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Vì ngày 31/8 năm nay rơi vào Chủ nhật nên thị trường chuyển nhượng mùa Hè được kéo dài thêm đến ngày 1/9.
 
Như vậy là những vụ chuyển nhượng còn dang dở có thêm 24 tiếng cơ hội như câu chuyện Dimitar Berbatov chẳng hạn. Nỗ lực cuối đang đến từ cả hai bên. Nhưng liệu có đủ để kết thúc vụ việc đã quá lằng nhằng này?
 
Cái tên Berbatov đã thay Ronaldo trở thành tâm điểm của phiên chợ năm nay. Càng về cuối, khi quỹ thời gian không còn nhiều, nó càng diễn biến phức tạp. Cuối tuần trước, Berbatov bị HLV Juande Ramos đẩy lên băng ghế dự bị trong trận thua Boro. Anh ngồi đó với gương mặt lầm lì, kể cả khi được tung vào sân cũng trông vẫn khó đăm đăm. Cuối tuần này, Berbatov thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu ở trận gặp Sunderland. Tottenham lại thua. Thua đau 1-2 trên sân nhà với hàng tiền đạo yếu ớt có mỗi một mình Darren Bent lẻ loi.
 
 
Đó là tình huống mà ngay cả Ramos cũng phải thừa nhận là kỳ quặc. Trước đó mấy ngày, sau khi Berbatov lập cú đúp giúp ĐT Bulgaria thắng Bosnia-Herzegovina 2-1 (giao hữu), chính HLV này còn tuyên bố: "Cậu ấy là siêu hạng. Hy vọng, Berbatov sẽ giúp chúng tôi hạ Sunderland". Ngay cả thông tin về việc Berbatov thản nhiên ký tặng lên...áo đấu M.U cũng được Ramos cố xoa dịu. Thế nhưng trước khi 90 phút trên sân cỏ đó diễn ra, đã có khoảng 30 phút trong hậu trường đầy căng thẳng.
 
Tại cuộc họp giữa Berbatov, Ramos và ban lãnh đạo Tottenham, chân sút này một lần nữa khẳng định quyết tâm ra đi theo đuổi giấc mơ của mình ở Old Trafford. Và thế là tên anh biến mất khỏi đội hình với lí giải từ Tottenham: "Berbatov không có được sự tập trung cần thiết". Thậm chí, có tin CLB còn đang định phạt anh 1 tuần lương vì thái độ thiếu chuyên nghiệp này. Phải chăng, Berbatov đình công không chịu ra sân? Cũng không ai thấy anh trên khán đài. Hôm qua, bí ẩn này trở nên rõ ràng hơn khi Tottenham thừa nhận chính CLB và HLV Ramos đã quyết định không sử dụng Berbatov nữa.

Quyết định gây xôn xao trên có thể xem là dấu chấm hết cho Berbatov ở White Hart Lane. Nó như một tuyên bố từ CLB rằng anh không còn được coi là thành viên đội bóng. Nhưng với động thái này, Tottenham đang đẩy lợi thế về phía người mua là M.U. Họ đã phải thừa nhận không còn cách cứu vãn với trường hợp Berbatov. Giờ chỉ còn giải pháp duy nhất là bán đi mà thôi!

Lời đề nghị thứ hai

Và Tottenham không phải đợi lâu, hôm qua, M.U đã chính thức quay trở lại. Sau lời đề nghị 20 triệu bảng bị từ chối thẳng thừng hồi tháng trước, giờ con số được nâng lên 25 triệu bảng. Đây là mức gần sát với đòi hỏi 30 triệu bảng của Chủ tịch Daniel Levy và cũng khá hời nếu nhớ lại 2 mùa giải trước, Tottenham chỉ bỏ ra chưa đầy 11 triệu bảng cho chữ ký Berbatov.

Thế nhưng thêm 5 triệu bảng như vậy cũng chưa chắc xong xuôi. Tottenham đang đóng vai một người bán kỳ quặc và đỏng đảnh. Còn nhớ sau khi M.U dạm giá lần đầu tiên, chủ tịch Levy đã giận dữ kiện lên ban tổ chức Premier League rằng M.U lôi kéo trái phép Berbatov. Mối quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng từ đó. M.U gửi kèm đề nghị 25 triệu bảng yêu cầu Tottenham phải rút lại cáo buộc trên. Song đội bóng thành London lại khó chấp nhận "xuống nước" như vậy. Họ yêu cầu ngược lại là M.U phải chính thức xin lỗi trước khi vụ mua bán được tiến hành. Chính Liverpool cũng phải miễn cưỡng làm như vậy trong vụ chuyển nhượng Robbie Keane.

Liệu trở ngại mang tính "danh dự" này có cản trở con đường của Berbatov đến với Old Trafford? Câu trả lời là: Không. Cũng trong ngày hôm qua, trên website chính thức của Tottenham, Ramos đã tuyên bố: "Chúng ta cần giải quyết vụ Berbatov trước khi thị trường đóng cửa. Nếu cậu ấy ra đi thì CLB cũng cần thời gian để tìm người thay thế". Có thể ban lãnh đạo CLB, mà đặc biệt là chủ tịch Levy, còn ngúng nguẩy về giá cả lẫn thái độ của M.U. Nhưng một HLV như Ramos thì hiểu rằng cần dứt điểm vụ Berbatov càng nhanh càng tốt để mọi chuyện ở Tottenham không rối bời thêm nữa. Trong tuần này thôi. Ramos nhận định như vậy và có lẽ, cũng đúng là như vậy!

Roy Keane: "Spurs nên để Berbatov đến M.U"

Trong cuộc họp báo sau chiến thắng 2-1 ở sân White Hart Lane của Tottenham, HLV Roy Keane của Sunderland tin rằng con đường tốt nhất dành cho đội bóng áo trắng hiện tại là bán Berbatov. Đó cũng là quan điểm của Keane: "Nếu cầu thủ của tôi muốn đi, tôi sẽ đưa anh ta đến nơi ưa thích nhất. Không nên giữ lại những người đã hết mong muốn gắn bó với đội bóng". Tuy vậy, Roy Keane cho rằng Tottenham sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm người thay thế xứng đáng Berbatov: "Hãy tin tôi đi. Tiền đạo giỏi như thế không nhiều đâu".

Ai thay Berbatov?

Nếu mất tiền đạo người Bulgaria này, Tottenham sẽ được thêm từ 25-28 triệu bảng. Khoản chuyển nhượng đó đủ để mua 2 chân sút tương đối khá thay thế. Nhưng bài toán đau đầu cho Juande Ramos là thời gian không còn nhiều để lựa chọn.

Mùa Hè này, Tottenham đã săn đón khá nhiều tên tuổi trên hàng công nhưng toàn hụt. Có lúc, tường chừng họ sắm được cả bộ đôi người Nga Andrei Arshavin và Roman Pavlyuchenko. Song những cuộc thương lượng này sớm đổ bể vì không nhất trí được về giá cả. Giờ đây, Ramos đang chuyển hướng sang tiền đạo Klaas-Jan Huntelaar của Ajax. Ngoài ra, cuối tuần qua, một vài chuyên gia săn lùng tài năng của White Hart Lane đã lặn lội sang tân Argentina xem giò cẳng của Falcao, tiền đạo 22 tuổi người Colombia đang chơi cho River Plate.
 
Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm