Cựu danh thủ Tottenham, Chris Waddle: Berbatov là kẻ phản bội

08/08/2008 14:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cựu danh thủ Tottenham, Chris Waddle, mới đây đã chỉ trích cách hành xử của Dimitar Berbatov như hành động của một kẻ phản bội khi tiền đạo người Bulgaria có ý định rời Tottenham.

Tương lai của Berbatov tại sân White Hart Lane đang là một chủ đề nóng hổi trên thị trường chuyển nhượng Anh mùa hè này. HLV Alex Ferguson của Manchester Utd rất ngưỡng mộ tài năng của Berbatov và muốn đưa chân sút tài năng này về sân Old Trafford bất chấp sự ngăn cản của Tottenham.

Tottenham mới đây cũng phải miễn cưỡng bán tiền đạo đội trưởng Robbie Keane cho Liverpool với giá 20 triệu bảng sau khi cầu thủ này nằng nặc đồi ra đi. Theo Waddle, người hùng một thời của sân White Hart Lane, cách ứng xử của các cầu thủ như Berbatov hay Keane là thiếu tôn trọng CLB và yêu cầu họ nên hoàn thành bản hợp đồng đã ký với CLB.

“Liệu bạn có bao giờ tự hỏi tại sao các cầu thủ như Berbatov, hay Robbie Keane, thường ký một hợp đồng có thời hạn 4 hay 5 năm hay không? Bởi mục đích của họ là chơi cho đội bóng 1 hoặc 2 năm rồi ra đi. Luật của FIFA có nói rằng nếu bạn ký một hợp đồng 4 hay 5 năm với CLB thì sau đó bạn không thể ra đi trừ khi đã chơi một số trận nhất định cho đội bóng”

“Như trong trườnghợp của Berbatov, anh ta đã thi đấu 2 năm cho Tottenham và có quyền ra đi. Đó thực sự là một hành xử không hay chút nào”, Waddle phát biểu trên tờ Daily Mail.

Sự căng thẳng giữa M.U và Tottenham đang nổi lên trong thời gian gần đây khi Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy đã buộc tội Sir Alex Ferguson tiếp cận trái phép với Dimitar Berbatov. M.U được cho là sẽ đưa ra lời đề nghị trị giá 24 triệu bảng với đội bóng thành London để có được chữ ký của chân sút 27 tuổi này.
 
MV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm