Bệnh nhân Atletico Madrid

08/11/2022 18:16 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Bệnh nhân Atletico Madrid

Ở sân Etihad, cuối tuần trước, Man City đánh bại Fulham chỉ với 10 người trên sân sau khi Joao Cancelo nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 26. 24 giờ sau, tại Metropolitano, Atletico Madrid bị Espanyol cầm chân dù được chơi hơn người từ phút 28.

Rojiblancos không bị áp đặt những tiêu chuẩn của nhà vô địch nước Anh, nhưng họ bị phán xét dưới tư cách của một ứng cử viên vô địch, bây giờ thì không còn như vậy, và thầy trò HLV Diego Simeone có lẽ chỉ là một đội bóng cạnh tranh suất tham dự Champions League với Real Betis, Osasuna và Real Sociedad.

"Ít nhất là chúng tôi không thua vì trận đấu trông thật xấu xí", Diego Simeone thú nhận trong phòng họp báo. Có thể, bạn không quan tâm điều gì đã xảy ra ở sân Metropolitano đêm qua, nhưng với những người yêu thích cá tính và bị ấn tượng bởi những gì Atletico Madrid đã làm được tại Champions League, trước các đội bóng Anh như Man City, Liverpool hay MU, rất nhiều người tò mò về sự xấu xí mà Rojiblancos đã tự mình trải nghiệm.

Nhưng nó không phải là một bất ngờ, mà nó là một cơn đau, chính xác hơn là một cuộc khủng hoảng kéo dài và chưa chạm đáy, sau khi bị loại khỏi Champions League bằng thất bại trước Porto, Atletico Madrid đã không thể thắng ngay cả khi chơi hơn người trước Espanyol.

Bệnh nhân Atletico Madrid - Ảnh 1.

Atletico Madrid đang trải qua chuỗi trận rất tệ và Simeone đang bắt đầu bị chỉ trích

Và một giờ đồng hồ trước Espanyol chỉ càng chứng thực một điều rằng, họ không còn là một đội bóng, không biết cách chơi như một đội bóng và được giải cứu bởi Joao Felix, người chỉ là lựa chọn thứ 4 hoặc thứ 5, đã bị bỏ rơi trong một thời gian dài trước đó.

Đội bóng của Simeone không thể chiếm ưu thế về quân số, càng mong manh khi nhận bàn thua, và những chỉ số sút bóng chính xác, kiểm soát bóng vượt trội và điều này còn trầm trọng hơn: Họ cũng phạm lỗi nhiều hơn Espanyol. Họ thiếu ý tưởng và chơi thiếu cân bằng, đã phải chịu đựng và bị đối thủ làm phiền trong suốt cả trận đấu.

Atletico Madrid như một con bệnh nhưng các bác sĩ không thể chẩn đoán bệnh tình của anh ta, chỉ là tập thể đấy nằm đó, thoi thóp và cố gắng duy trì sự sống như một phản ứng cuối cùng khi cận kề cái chết.

"Tôi không nghĩ chúng tôi thi đấu không tệ, chúng tôi có thể giành chiến thắng trước Leverkusen, Cadiz hay Espanyol, nhưng như ngày hôm nay, chúng tôi sút bóng 27 lần, 7 trong số trúng đích mà không thể giành chiến thắng", Diego Simeone nhấn mạnh sự thiếu hiệu quả ở hàng tiền đạo.

Nhưng ông cũng dễ dàng bỏ qua sự yếu đuối ở hệ thống phòng ngự của Atletico Madrid, nơi mà Espanyol đã không khó để vượt qua sự sợ hãi về việc phải chơi thiếu người và sau đó rời khỏi Metropolitano với một điểm cùng sự quả cảm, cũng như để lại cho Rojiblancos cảm giác thất bại đến tận cùng. 

 Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm