M.U: Khi cặp “sát thủ” vào phom

12/09/2011 06:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trong tháng 9 như thường lệ các đội bóng lớn ở Anh không chỉ phải thi đấu trên đấu trường Premier League mà còn phải phân chia sức cho ở FA Cup, Carling Cup, Champion League… Chính bởi vậy mỗi đội bóng cần phải cố gắng tích lũy số điểm cần thiết nếu không muốn tự làm khó mình trước khi bước vào những ngày tháng thi đấu khó khăn với mật độ thi đấu dày đặc phía trước.

Với M.U, nhìn lại những gì họ đã làm trong mùa hè vừa qua có thể thấy rằng “Quỷ đỏ” đang sẵn sàng cho việc chinh phục tất cả các danh hiệu ở các giải đấu mà họ tham dự, đặc biệt khi Sir Alex Ferguson đang có những chân sút “vào phom” trên hàng công.

M.U đang chơi ấn tượng sau 4 vòng ở giải ngoại hạng Anh - Ảnh Getty

 Từ đầu giải, chúng ta không còn thấy một M.U có khởi đầu chậm chạp như thường thấy ở các mùa giải trước đây để rồi tự làm khó mình khi phải buông xuôi ở một số trận đấu để tập trung cho các mục tiêu chính mà thay vào đó là “Quỷ đỏ” thi đấu thực sự bùng nổ tràn đầy nhiệt huyết ngay từ lúc khởi đầu mùa giải. Qua bốn vòng đấu, người hâm mộ đã thấy được một M.U chơi thanh thoát hơn rất nhiều với những đường chuyền nhanh, đan bóng hiệu quả và chắt chiu trong những cơ hội có được. Hàng công của M.U đã cho thấy một hiệu suất ghi bàn "khủng" khi ghi tới 18 bàn qua 4 trận trong khi các đối thủ bị thủng lưới cũng thuộc vào dạng “có máu mặt” như West Brom, Tottenham Hospur, Arsenal, Bolton. Và điều quan trọng hơn là các fan của M.U đang được chứng kiến sự trở lại của cực kì ấn tượng của “Quỷ đầu đàn” – Rooney khi qua 4 vòng đấu vừa rồi anh liên tục nổ súng.

Ở vòng 4 này, M.U được đánh giá là có một chuyến làm khách khó khăn khi phải làm khách trên sân của một đối thủ khó chịu trong những lần đối đầu gần đây Bolton. Đầu trận, Bolton chủ động nhập cuộc với lối chơi rắn không ngại áp sát và va chạm để hạn chế khả năng cầm bóng của đối phương. Chẳng thế mà khi trận đấu mới chỉ trôi qua được 20 phút bên phía Bolton đã có 2 thẻ vàng lần lượt của K.Davis (13’) và M.Davis (20), còn bên phía MU thì Tom Cleverley phải tập tễnh rời sân. Thế nhưng sai lầm lớn nhất trong chiến thuật mà HLV Owen Coyle bên phía Bolton thể hiện là đã chơi đôi công với một hàng công đang “vào phom” bên phía M.U khiến cho Bolton phải trả giá. Cụ thể là mới chỉ ở phút thứ 5, J. Hernandez (Chicharito) đã có bàn thắng mở tỉ số cho “Quỷ đỏ” để rồi tiếp đó Rooney (các phút 20’, 25’, 68’) rồi đến J. Hernandez (58’) nổ súng để khép lại chiến thắng 5 sao cho M.U.

Trên sân khách, J. Hernandez đã có sự trở lại cực kì ấn tượng đúng với thương hiệu của “Hạt đậu nhỏ” khi anh không chơi rườm rà mà chọn chỗ thông minh rồi bất ngờ tung ra các các đường cắt ngang, hoặc các cú sút nhanh như cắt ở cự ly gần không cho thủ môn của đối phương cơ hội cản phá để mang về riêng cho mình một cú đúp.

Không chịu kém cạnh so với “đàn em” Rooney còn ấn tượng hơn khi đã liên tục “nổ súng” để rồi mang về cho mình một cú hat–trick ở các tình huống ghi bàn khác nhau (cắt mặt, dứt điểm vào góc xa…), và thiếu chút nữa thì kiến tạo thành bàn cho Hernandez lập hat-trick. Rooney đang có phong độ ổn định và tỏ ra lợi hại hơn bao giờ hết khi mà mới qua 4 vòng đấu “Gã Shrek” đã chiễm chệ ở ngôi đầu các chân sút ghi bàn ở giải Ngoại hạng Anh với 8 lần “nổ súng”. Có thể nói khả năng săn bàn của Rooney đang ngày một hoàn thiện, còn với J. Hernandez danh tiếng của một “sát thủ” đẳng cấp đang dần được khẳng định và cặp đôi này đang dần trở thành cặp “song sát” đáng gờm. Đúng như phát biểu của Rooney: “Tôi và cậu ấy khá ăn ý và luôn nỗ lực giúp nhau trở nên tốt hơn nữa.  Cậu ấy nói tiếng Anh trôi chảy. Cậu ấy vui tính và cười nói suốt ngày. Thật tuyệt vời vì có một đồng đội như thế. Tôi cho rằng chúng tôi có thể học hỏi được từ nhau rất nhiều. Chicharito là mẫu tiền đạo rất khó để đối phương ngăn cản ngay cả khi họ biết rõ hay chưa biết về cậu ấy”.

J. Hernandez trở lại và ghi bàn, Rooney vẫn đều đặn “xé nát” lưới đối phương và quan trọng hơn “Quỷ đỏ” hiện có đội hình dày dặn hơn, nhiều phương án hơn để đối phó với các đối thủ. Xem ra thầy trò HLV Alex Ferguson đã sẵn sàng để đương đầu với các thách thức ở cả xứ sở sương mù và đấu trường châu Âu.

Ngô Quang Xuân (Hà Nội)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm