Bolton - M.U 0-5: Hat-trick của Rooney, ngôi đầu của "Quỷ đỏ"

11/09/2011 01:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - M.U chỉ để cho Man City ngự trị trên ngôi đầu bảng chừng 2 giờ đồng hồ trước khi chính thức đòi lại vị thế của chính họ. Chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Bolton xóa tan nỗi ám ảnh sân khách đã rình rập trong suốt mùa giải năm ngoái, đồng thời khẳng định sức mạnh khủng khiếp của nhà ĐKVĐ Premier League.

Do Man City đã có được chiến thắng 3-0 trước Wigan ở trận đấu vừa kết thúc trước đó chừng 30 phút nên M.U sẽ buộc phải có được một chiến thắng cách biệt trước Bolton nếu muốn đòi lại ngôi đầu bảng từ tay "người hàng xóm ồn ào". Ở trận đấu này, M.U chỉ có hai sự thay đổi ở đội hình xuất phát với Rio Ferdinand ra sân ngay từ đầu nên Phil Jones được đẩy ra đá hậu vệ cánh phải thay cho Smalling. Trong khi trên hàng công, Chicharito sát cánh cùng với Wayen Rooney để tái hiện cặp đôi tiền đạo xuất sắc của "Quỷ đỏ" ở mùa giải trước.

M.U quá mạnh so với Bolton - Ảnh Getty

M.U chỉ cần đúng 5 phút để có được bàn mở tỷ số sau một pha tấn công như đá tập vốn đã được coi là sở trường của các cầu thủ áo đỏ. Từ bên cánh phải, Nani đi bóng rồi tung ra đường chuyền quyết định và Chicharito với một pha băng vào rất nhanh dứt điểm tung lưới Jaaskelainen ghi bàn thắng đầu tiên của anh cho M.U ở mùa giải năm nay.

Hai phút sau đó, Bolton đã có thể có bàn thắng gỡ hòa nếu như không có sự xuất sắc của Rooney. Từ cú dứt điểm của Eagles, tiền đạo của M.U đã kịp thời bọc lót khi phá bóng ngay trên vạch vôi. Trước đó, Evans đã cản phá được cú dứt điểm của Davies. Sau tình huống này, M.U chịu một tổn thất khi Tom Cleverley dính chấn thương sau pha vào bóng có phần ác ý của Davies và buộc phải nhường chỗ cho Carrick.

Tuy nhiên, sự tổn thất này càng như một động lực lớn khiến cho các cầu thủ trẻ của Sir Alex chơi bóng quyết tâm hơn. Phút 19, Klasnic tung ra một cú dứt điểm rất căng bằng chân trái nhưng David De Gea đã chứng minh để đánh bại anh không phải là dễ với một pha tung người cứu thua xuất sắc.

Sau tình huống này đúng 2 phút, M.U có được bàn thắng thứ 2 với một pha phối hợp tấn công biên nhuần nhuyễn.  Từ bên cánh phải, Phil Jones tung ra một đường chuyền sắc sảo vào trong vòng cấm. Chicharito đánh đầu không trúng bóng nhưng Rooney đã kịp thời áp sát và nhanh chân đệm bóng tung lưới Jaaskelainen.

Màn trình diễn xuất sắc của Phil Jones chưa dừng lại ở đó. Phút thứ 25, cựu trung vệ của Blackburn bất ngờ có một pha dâng cao phối hợp với đồng đội rồi xộc thẳng vào vòng cấm của đội chủ nhà. Bằng động tác giả khéo léo, anh dễ dàng loại bỏ Zat Knight. Cú sút sau đó của Jones bị Jaaskelainen cản phá nhưng bóng nảy ra đúng vị trí của Rooney và chân sút của M.U đã không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng nâng tỷ số lên thành 3-0.

Hai phút sau, Chicharito kết thúc hoàn hảo đường lên bóng nhanh của M.U với cú đệm bóng tung lưới của Jaaskelainen. Tuy nhiên, bàn thắng này của tiền đạo người Mexico không được trọng tài công nhận vì trước khi dứt điểm, Chicharito đã rơi vào thế việt vị sau đường chuyền của Nani bên cánh phải.

Với 3 bàn thắng dẫn trước, M.U càng chơi tấn công càng cho thấy sự mạch lạc và nhuần nhuyễn. Ngược lại, dù tổ chức được một số pha lên bóng nhưng Bolton không cho thấy sự sắc sảo. Mỗi lần họ áp sát được khung thành đối phương là lại vấp phải bức tường phòng ngự kiên cố được chỉ đạo bởi trung vệ Rio Ferdinand, người mới trở lại sau chấn thương.

Cuối hiệp một, trận đấu đã bị gián đoạn sau tình huống chấn thương của Nani. Do không hiểu ý nhau, tiền vệ người Bồ Đào Nha và Phil Jones đã có một pha va chạm bằng đầu cực mạnh. Do bị choáng, Nani đã phải cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế nhưng anh vẫn tiếp tục trở lại sân và tiếp tục thi đấu. Chính anh là người khép lại hiệp thi đấu thứ nhất với một cú dứt điểm rất căng vào góc gần nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Sau giờ nghỉ, Bolton có liên tiếp 2 pha bóng nguy hiểm tạo ra từ những cú dứt điểm của Klasnic và Davies nhưng đều không thắng được David De Gea. Những tưởng đội chủ nhà sẽ tạo ra được một thế trận hứng khởi hơn so với hiệp một. Song viễn cảnh đó đã không xảy ra. Từ phút 50 trở đi, M.U ép sân trở lại và liên tục khiến khung thành của Jaaskelainen phải chao đảo. Nguy hiểm nhất là cú sút phạt của Anderson đã buộc thủ môn của Bolton phải tung người hết cỡ mới có thể cản phá.

Phút 58, từ đường phát bóng cực mạnh của David de Gea, thủ môn Jaaskelainen có pha băng ra phá bóng ngoài vòng cấm thiếu dứt khoát và để cho Chicharito cướp được bóng. Do hơi chậm nên tiền đạo người Mexico đã không thể tung ra cú dứt điểm như ý muốn khi trước mặt khung thành đã bỏ trống. Nhưng Chicharito cũng không phải quá tiếc nuối bởi chỉ sau đó một phút, anh đã có bàn thắng thứ hai cho riêng mình. Sau pha đột phá của Nani, bóng nảy ra tới vị trí của Carrick và tiền vệ này tung ra một cú đá rất căng. Bóng chạm chân hậu vệ Bolton rồi tới vị trí của Chicharito và với một pha xoay người đá ngay, lưới của Bolton đã lần thứ 4 tung lên.

Ngay sau bàn thắng này, Bolton tưởng như đã có một bàn thắng để vãn hồi danh dự. Tuy nhiên khi mà David de Gea đã bị đánh bại thì vận may lại không mỉm cười với họ. Từ cú sút căng như kẻ chỉ của Reo-Coker, bóng đi vọt qua tầm với của thủ thành người Tây Ban Nha nhưng lại chạm mép trên xà ngang khung thành của đội khách.

Sau tình huống này, Sir Alex có liền hai sự thay đổi khi đưa Giggs và Smalling vào thay cho Young và Evans. HLV người Scotland đã có lý khi ông không rút Rooney ra nghỉ bởi đơn giản ông hiểu thể lực và sức chiến đấu của chiến binh này "khủng" thế nào (Rooney đã đá chính liền hai trận cho tuyển Anh ở vòng loại euro 2012). Phút 66, Rooney hoàn tất cú hat - trick của mình với một cú dứt điểm sở trường sau đường chuyền quyết định của Nani. Đây đã là hat- trick thứ 2 liên tiếp của anh tại Premier League trong mùa giải mới (trước đó là 3 bàn thắng trong trận đại thắng 8-2 trước Arsenal).

Lúc này, khi M.U có dấu hiệu chơi chậm lại cũng là lúc Bolton đẩy cao với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng danh dự. Tuy nhiên, dù đã đổi cả hàng công bằng việc đưa David Ngog lẫn Tuncay vào sân, bàn thắng vẫn là một thứ xa xỉ đối với đội bóng của HLV Owen Coyle. Trong khi đó, nếu Chicharito có cảm giác bóng tốt hơn, anh đã có thể có một hat-trick như Rooney với những cơ hội ở phút 68 và 86. Nhưng 2 bàn đã là quá đủ cho trận đấu đầu tiên được ra sân với tư cách là cầu thủ đá chính ở mùa bóng này.

5-0, một chiến thắng quá đủ để M.U đòi lại ngôi đầu cũng như tạo bước đệm tâm lý cho trận đấu với Benfica, bước khởi đầu cho tham vọng chinh phục Champions League ở mùa giải năm nay.

+Bàn thắng: Chicharito 5', 59', Rooney 21',25',66'

+Đội hình thi đấu:
Bolton: Jaaskelainen, Boyata, Cahill, Knight, Robinson, Eagles (Pratley 62'), Mark Davies, Reo-Coker, Petrov, Klasnic (Tuncay 75'), Kevin Davies (David Ngog 66')
M.U: De Gea, Evra, Jones, Ferdinand, Evans (Smalling 63'), Anderson, Nani, Young (Giggs 63'), Cleverley (Carrick 10'), Rooney, Chicharito

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm