Bên trong 'nhà tù khủng khiếp' sẽ hành quyết kẻ đánh bom Boston

25/06/2015 07:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 24/5, thẩm phán George O' Toole xác nhận rằng kẻ đánh bom cuộc thi marathon Boston Dzhokhar Tsarnaev sẽ đối mặt với án tử hình tại nhà tù nằm ở vùng Terre Haute, tiểu bang Indiana, dù rằng một quá trình xử phúc thẩm kéo dài sẽ trì hoãn việc thi hành án với nhân vật này.

Terre Haute là tổ hợp nhà tù an ninh cao, gồm một khu giam giữ an ninh tối đa, một trung tâm cải tạo mức độ an ninh trung bình và một khu an ninh thấp. Khu an ninh tối đa thường dành cho các tử tù.

Cuộc hành quyết gần đây nhất ở nhà tù này diễn ra vào năm 2003. Nhân vật bị thi hành án là Louis Jones Jr, một cựu chiến binh thời chiến tranh vùng Vịnh, phạm tội giết người và hiếp dâm.

Dzhokhar Tsarnaev, kẻ khủng bố duy nhất còn sống sau vụ đánh bom marathon Boston, đã bị tuyên án tử hình

Bởi Tsarnaev là tử tù, nhiều khả năng gã sẽ bị giam tại Đơn vị giam giữ đặc biệt, dành riêng cho dạng phạm nhân này. Trước kia, có lúc nơi này đã giam giữ tới 21 phạm nhân.

Năm 2008, tổ chức đấu tranh vì dân quyền ACLU từng lên tiếng nói rằng khu giam giữ đặc biệt có các điều kiện rất tồi tệ, nơi tử tù không được chăm sóc y tế cơ bản và thường xuyên bị tra tấn bởi các tiếng động vang lên không ngớt, khiến họ không thể ngủ.

Sơ Rita Clare Gerardot, người từng tư vấn tinh thần cho các tử tù ở Terre Haute, đã nói về trải nghiệm và điều kiện sống của các phạm nhân chờ ngày thi hành án tại đây:

“Họ bị nhốt trong các phòng giam nhỏ hẹp. Tất cả các bữa ăn của họ được chuyển qua một khe cửa nhỏ. Họ không được giải trí, nhưng có thể ra khỏi phòng giam 3 lần mỗi tuần, để vào những chiếc lồng đặc biệt" - Gerardot nói với tờ The Tribune-Star.

Theo Gerardot, phạm nhân có thể nói chuyện với nhau từ phòng biệt giam của họ và được phép sử dụng hạn chế điện thoại, thư điện tử hoặc một thư viện của nhà tù.

“Thành thực mà nói, tôi không biết các tử tù giữ sự tỉnh táo ra sao. Họ cần phải có ý chí mạnh mẽ để thức dậy mỗi ngày và biết rằng mình chẳng có sự lựa chọn nào cả" - Gerardot nói.

Nhà tù cũng có một khu biệt giam, được khai trương hồi năm 2006 với tên viết tắt CMU, dành cho những kẻ phạm tội liên quan tới khủng bố. Bởi CMU chuyên giam giữ những kẻ gây đe dọa lớn nhất tới an ninh Mỹ, một số đã gọi nhà tù Terre Haute là “Guantanamo phương Bắc" - có ý liên hệ tới một nhà tù tai tiếng của Mỹ ở Cuba, chuyên giam giữ không xét xử những kẻ bị nghi phạm tội khủng bố.

Theo trang tin NPR, CMU có 50 phòng giam, giam giữ nhiều người bị buộc tội trong các vụ khủng bố hậu 11/9, bên cạnh những kẻ liên quan tới vụ đánh bom Trung tâm thương mại thế giới 1993, kế hoạch đánh bom "Thiên niên kỷ" nhằm vào sân bay quốc tế Los Angeles...

Tổ hợp nhà tù an ninh cao Terre Haute

Các phạm nhân khét tiếng đã bị giam ở Terre Haute gồm John Walker Lindh, biệt danh "Taliban gốc Mỹ" và tên cướp biển Somali Abdulwali Abdukhad Muse, kẻ đã tấn công tàu hàng Mỹ và được đưa lên màn bạc trong phim Thuyền trưởng Phillips.

CMU ngăn cản hoạt động giao tiếp giữa các phạm nhân với nhau và giữa họ với thế giới bên ngoài. Phạm nhân chỉ được gặp gỡ thân nhân trong khoảng 2 giờ mỗi tháng, bên cạnh 1 cuộc điện thoại dài 15 phút mỗi tuần.

Mọi lá thư gửi tới họ đều bị kiểm tra và tạo bản sao cẩn thận. Thư cũng qua đánh giá kỹ càng, trước khi được chuyển tới phạm nhân. Mọi cuộc giao tiếp trong CMU phải diễn ra bằng tiếng Anh.

Dù 74 người đã bị tuyên án tử hình tại Mỹ, kể từ khi nước này khôi phục án tử hình vào năm 1988, mới chỉ có 3 người bị thi hành án.

Tờ Boston Globe đã vẽ ra kịch bản cho thấy Tsarnaev có thể sẽ bị hành quyết ra sao. Theo đó, hoạt động thi hành án tử sẽ được thực hiện ở Terre Haute, Indiana. Tuy nhiên một thẩm phán có thể sẽ thay đổi địa điểm hành quyết tới nơi khác, nếu việc này giúp thân nhân tử tù dễ tới thăm họ hơn.

Phòng tiêm thuốc độc ở nhà tù Terre Haute

Trong khoảng từ 3 - 12 giờ trước khi chết, tử tù sẽ được ăn bữa cuối cùng, do nhân viên trong nhà tù nấu. Họ sẽ không được uống rượu. Tiếp đó, tử tù được cho mặc quần kaki, áo sơ mi trắng, đi tất trắng và giày.

Hiện chính quyền Mỹ chỉ chấp nhận việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Nhà chức trách cho phép tối đa 8 người có liên quan tới tử tù tới chứng kiến cuộc hành quyết. Thường thì họ gồm một cố vấn tinh thần, 2 luật sư và  3 thành viên gia đình hoặc bạn bè. Họ ngồi ngoài phòng thi hành án và theo dõi cuộc hành quyết qua một cửa sổ.

Tử tù sẽ được cho nói lời cuối cùng. Sau đó, khi cán bộ thi hành án xác nhận mọi hoạt động chuẩn bị đã hoàn tất, đao phủ sẽ bơm các loại thuốc độc để đoạt mạng tử tù.

Thời điểm tử tù qua đời sẽ được ghi lại chính xác tới từng phút. Thường thì việc thi hành án diễn ra vào buổi sáng. Một số tử tù đã bị thi hành án ở Terre Haute đều trút hơi thở cuối cùng vào lúc 7 giờ sáng.

Tường Linh
Theo Business Insider

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm