Bellingham chơi một trận mờ nhạt trước Brazil là lời cảnh báo nguy hiểm cho tuyển Anh

24/03/2024 07:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sự mờ nhạt của Jude Bellingham khiến tuyển Anh thất bại 0-1 trong trận giao hữu với Brazil. Đây chính là vấn đề lớn nhất cho HLV Gareth Southgate khi VCK EURO đã đến rất gần.

1. Brazil đến Wembley với tính chất của một trận giao hữu ở thời điểm mà niềm tin dành cho đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới đang xuống cực thấp. Thậm chí, trong quan điểm của nhà cái, họ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với tuyển Anh. Điều này hoàn toàn có cơ sở, nhất là khi Brazil không có được những ngôi sao tốt nhất như Neymar, Alisson hay Casemiro vì những lý do khác nhau. Nó đối lập hoàn toàn với một tuyển Anh gồm toàn "binh hùng tướng mạnh".

Ngay tại Wembley hồi tháng 10, tuyển Anh từng khiến cho một đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới và đang là đương kim vô địch châu Âu Italy phải thua trận. Nhưng trước Brazil, sự áp đảo của "Tam sư" không tái hiện. Đối thủ gồm nhiều cầu thủ trẻ, nhiệt huyết và giàu sức chiến đấu đã khống chế được một tuyển Anh tỏ ra "thiếu sắc sảo một cách bất thường", theo như đúng nhận định của Gary Neville trên Sky Sports.

Bellingham chơi một trận mờ nhạt trước Brazil là lời cảnh báo nguy hiểm cho tuyển Anh - Ảnh 2.

Bellingham không tỏa sáng và Anh thất bại

Lý giải cho nhận định này, cựu cầu thủ của MU chỉ ra Jude Bellingham chính là nguyên nhân trực tiếp. Hồi tháng 10, Bellingham đã có một màn trình diễn hoàn hảo trước tuyển Ý. Nhưng trước Brazil, anh mờ nhạt đến kì lạ. Tuyển Anh thiếu đi một con át chuyển bài cơ động ở tuyến giữa, nơi quyết định hoàn toàn lối chơi của họ. Và họ thua trận 0-1, sau "cú đấm" bất ngờ của Endrick Moreira, một cầu thủ chỉ mới 21 tuổi đang chơi tại giải quốc nội Brazil.

2. Vậy Brazil đã làm cách nào để khiến Jude Bellingham? Đó là chơi rắn, chơi rát và không ngần ngại phạm lỗi với ngôi sao của Real Madrid. Ở trận đấu mà tất cả các chuyên gia nhận định Bellingham sẽ khiến cho tuyến giữa gồm nhiều "công nhân" của Brazil phải chìm nghỉm, thì điều ngược lại đã xảy ra. Cứ mỗi nhịp chạm bóng của Bellingham, luôn có 1, thậm chí là 2 cái bóng áo xanh áp sát. Họ không cho Bellingham có đủ thời gian và không gian để nhận bóng và di chuyển.

Bellingham chơi một trận mờ nhạt trước Brazil là lời cảnh báo nguy hiểm cho tuyển Anh - Ảnh 3.

Brazil không ngại phạm lỗi với Bellingham

Có thời điểm, chúng ta được chứng kiến trung vệ Lucas Beraldo bỏ cả vòng cấm địa để dâng cao áp sát, thậm chí là như đá thẳng vào chân của Bellingham từ phía sau. Rất nhiều những lỗi như thế đã được tạo ra bởi các cầu thủ Brazil. Nó không thô bạo dẫn đến những thẻ phạt, nhưng vừa đủ để ngăn Bellingham được chơi bóng theo đúng ý của anh. Thậm chí, nó còn khiến cho Bellingham tức tối với chiếc thẻ vàng ở ngay phút 13. Đến giữa hiệp hai, khi cảm nhận được cậu trò cưng không còn giữ được sự bình tĩnh, HLV Southgate buộc phải rút anh ra, đưa Bowen vào thay thế.

Với 21 bàn thắng và 11 kiến tạo trong 34 lần ra sân trong màu áo tuyển Anh và Real Madrid trong mùa bóng này, Bellingham cho thấy anh xuất sắc thế nào. Không nhiều đội bóng đã thành công trong việc hạn chế tối đa sự nguy hiểm của cựu tiền vệ Dortmund. Nhưng Brazil làm được điều ngược lại, bằng một chiến thuật cổ điển, xấu xí khi họ dám hạ mình, từ bỏ lối chơi đậm chất "samba" đã thành thương hiệu.

3. Bellingham không thể tỏa sáng và tuyển Anh thất bại. Đó mới chính là vấn đề của người Anh lúc này. Càng đá, có cảm giác như tuyển Anh đang tỏ ra phụ thuộc vào tiền vệ của Real Madrid. Cả một hệ thống lối chơi bỗng dồn hết vào một nhân tố ở giữa sân. Nếu điều này là thật, nó sẽ phá hỏng tham vọng lớn nhất của "Tam sư" trong mùa Hè năm nay.

Cần phải nhấn mạnh, trước Brazil đơn thuần chỉ là một trận giao hữu. Nhưng khi bước vào những trận đấu chính thức tại EURO trên đất Đức, tuyển Anh không được phép rơi vào những trạng thái bất định như này. Trong tay Southgate có rất nhiều những cầu thủ giỏi. Đó là một Phil Foden càng chơi càng hay trong màu áo Man City. James Maddison đang là "bộ óc" của Tottenham. Ngay như Bowen cũng đang là ngôi sao "chắp cánh" cho giấc mơ của West Ham...

Saka sẽ trở lại trong vài tuần nữa. Harry Kane sẽ hồi phục chấn thương mới gặp phải. Những tân binh trẻ như Kobbie Mainoo hay Gordon cũng đã sẵn sàng. Chưa khi nào tuyển Anh có "binh hùng tướng mạnh" như thế. Nhưng tuyển Anh có thành công hay không còn phụ thuộc vào "nghệ thuật" cầm quân của Southgate. Thất bại trước Brazil không phải là một điều gì đó quá ghê gớm, nhưng nó chắc chắn là một lời cảnh báo. Bellingham chỉ là một phần của tuyển Anh chứ tuyển Anh không thể phục thuộc vào ngôi sao này được.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm