Fan Australia náo động vì Beckham trong ngày Cá Tháng Tư

02/04/2010 13:47 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Hàng ngàn fan bóng đá tại Australia đã bị một người mạo danh David Beckham “chơi xỏ” vào ngày Cá Tháng Tư (1/4).

Một thông tin giả đã khẳng định rằng danh thủ David Beckham, 34 tuổi sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Australia tham dự World Cup. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khi đài phát thanh ABC phát đi một cuộc phỏng vấn với “Beckham giả” về việc anh sẽ trở thành HLV của đội tuyển bóng đá nước này.

”Cựu đội trưởng đội tuyển Anh” đã nói với thính giả rằng động thái này được đưa ra sau khi anh mất suất  tham dự World Cup vì chấn thương ở gót chân. “Beckham giả” phát biểu trên đài ABC: “Tôi thực sự xúc động khi được là một phần của đội tuyển. Tôi không thể chờ đợi để gặp gỡ các chàng trai và tiến hành công việc.”


Beckham đã bị mạo danh trong ngày Cá Tháng Tư

Hiệu ứng của việc giả danh Beckham là không thể lường được khi Liên đoàn bóng đá Australia bị "bao vây" bởi những cú điện thoại từ người hâm mộ. Thậm chí Bộ trưởng Bộ Thể thao của Úc cũng nhận được những cú điện thoại chúc mừng vì đã kí kết được hợp đồng với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới.

Một người hâm mộ bày tỏ: “Thật là quá tốt khi là sự thật. Beckham đến với bóng đá Australia.” Báo chí thì đăng những câu chuyện nói về việc Becks sẽ dẫn dắt đội tuyển của họ đi đến vinh quang trong khi các hãng du lịch thì nhận được làn sóng yêu cầu đặt tour tới Nam Phi vào dịp Worl Cup.

Tờ báo nổi tiếng ở Australia, The Sydney Morning Herald còn đưa tin rằng bản hợp đồng đã được quyết định sau khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Australia, Frank Lowy gửi cho Beckham một giỏ trái cây và cả danh thiếp vào tháng trước.


Được Beckham dẫn dắt đội bóng nước mình là mơ ước của fan Australia

Huyền thoại bóng đá người Anh, Terry Venables, 67 tuổi, người đã từng huấn luyện đội tuyển Australia sau Euro năm 1996, cũng bị ‘tấn công’ bởi những cuộc gọi từ giới phóng viên thể thao.

Còn người Australia thì đã lo chuẩn bị tư trang cho chuyến chu du tới Nam Phi cho đến khi đài ABC thừa nhận rằng câu chuyện trên là một "trò đuag".

Thính giả của đài sau đó bắt đầu gọi điện và sau khi nhận ra rằng họ đã bị lừa, một người nói: “Tôi thấy xấu hổ. Tôi cảm thất mình như người ngớ ngẩn.”

Cẩm Oanh (Theo Daily Star)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm