Beckenbauer khuyên Dortmund: Đừng cố chơi như Barca

23/03/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Trong chuyên mục viết cho tờ Bild, Franz Beckenbauer đã có lời khuyên cho Dortmund rằng đội bóng này cần chơi đơn giản hơn, không nên tiếp tục đá theo phong cách của Barca. Tuy “Hoàng đế” là người thân của đại kình địch Bayern nhưng trong trường hợp này, Dortmund cũng nên nghe huyền thoại của bóng đá Đức nếu không muốn đánh mất chức vô địch Bundesliga.

Đã có lúc Dortmund từng hơn Leverkusen tới 12 điểm nhưng hai trận gần đây, đoàn quân của Juergen Klopp đã đánh rơi tới 5 điểm nên lúc này, họ chỉ còn hơn đội nhì bảng 7 điểm. Theo thống kê, nếu đội đầu bảng vẫn kiếm được điểm với hiệu suất như hiện giờ thì dù đối thủ có thắng cả 7 trận còn lại, thầy trò Klopp vẫn giành được Đĩa bạc. Tuy nhiên, thực tế luôn phức tạp, chứa nhiều hiểm nguy hơn hẳn những con số trên giấy tờ. Một khi Hoffenheim đã thắng, Mainz cầm hòa được, các đội khác cũng có thể phát hiện ra điểm yếu của Dortmund để hạ gục đội bóng của Klopp. Thế nên nếu không nhanh chóng giải quyết những vấn đề hiện giờ, đội chủ sân Signal Iduna Park có thể sẽ đánh mất chức vô địch đã chờ đợi 9 năm nay.

Dortmund sa lầy vì cố chơi như Barca?- Ảnh Getty

Trên tờ Bild, Beckenbauer đã phân tích về những điểm yếu của đội đầu bảng: “Dortmund đã không còn giữ được sự ổn định và đơn giản ở giai đoạn cuối. Lúc này họ chơi rất phức tạp, cần nhiều cơ hội mới ghi nổi 1 bàn. Có lẽ họ đã xem và chịu ảnh hưởng quá nhiều từ Barca”. Từ những con số thống kê, có thể thấy “Hoàng đế” không hề nói ngoa: trong cả 2 trận vừa qua, đội bóng của Klopp đều kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn đối thủ nhưng dứt điểm rất ít (mỗi trận chỉ sút cầu môn 3 lần), dẫn đến ghi được có 1 bàn. Thực ra, “bản chính” vẫn đang chơi rất tốt, những kết quả kém cỏi gần đây của Dortmund là do đội bóng Đức mới phần nào học được Barca về lối chơi (chuyền bóng rất nhiều) chứ chưa theo được về độ hiệu quả. Điều này cũng là dễ hiểu bởi các cầu thủ Dortmund còn cách rất xa đẳng cấp của những người đồng nghiệp bên phía Barca.

Nhìn lại những trận đấu thắng lợi tưng bừng của Dortmund cũng thấy rằng họ thường gặt hái kết quả tốt khi chơi đơn giản hơn là vẽ vời. Chẳng hạn, trong trận thắng Bayern, trận gần nhất thầy trò Klopp ghi được hơn 1 bàn, các pha tấn công của đội đầu bảng đều đơn giản, thường chỉ qua vài cầu thủ với số lần chạm bóng rất ít. Có lẽ khi phải đối đầu với một đội mạnh cỡ Bayern, Dortmund đã tỉnh táo chọn lối chơi thực dụng còn khi chỉ phải gặp những đội bóng nhỏ, họ tự cho phép mình được biểu diễn. Nếu suy nghĩ như vậy, Dortmund cần dẹp ngay tư tưởng này bởi chức vô địch vẫn chưa về đến sân S.I.P và cơ hội cho Leverkusen vẫn còn.  Thầy trò Klopp cần nhớ rằng mọi thử nghiệm có thể để dành đến mùa hè, còn trong giai đoạn quyết định này, mọi sai lầm đều phải trả giá, thậm chí rất đắt.

Hàng công của Dortmund càng cần sớm nổ súng nhiều như trước bởi hàng thủ hiện đã có những dấu hiệu mệt mỏi. Bộ đôi trung vệ thép Mats Hummels và Neven Subotic hay máy quét Sven Bender sau khi cày ải quá sức đã bị quá tải, không thể ra sân thường xuyên hay có mặt trong mọi điểm nóng như trước đây. Khi các trụ cột này vắng mặt, cả trận hay chỉ chục phút, gần như Dortmund đều bị thủng lưới. Klopp không còn những quân bài chất lượng khác để thay thế nên HLV này càng cần phải điều chỉnh lại cách tấn công sao cho hiệu quả hơn để giảm sức ép lên tuyến dưới.

Đá đẹp như Barca là điều hầu hết các đội đều mong muốn. Tuy nhiên với lực lượng còn mỏng và đẳng cấp chưa cao như hiện nay, Dortmund cần chọn cho mình 1 lối chơi phù hợp, thay vì cố gồng mình lên cho giống 1 ông lớn. Đặc biệt trong giai đoạn cuối mùa này, đội bóng của Klopp càng cần phải tỉnh táo bởi nếu sảy chân lúc này, họ sẽ không còn cơ hội để sửa sai. Cách đây 9 năm, khi mùa giải chỉ còn 3 vòng, Leverkusen hơn Dortmund tới 5 điểm nhưng vẫn đánh rơi Đĩa bạc. Bundesliga hiện còn tới 7 vòng và khoảng cách giữa 2 đội chỉ là 7 điểm, nếu Dortmund không cẩn thận, họ sẽ phải trả giá.

Trần Khánh An



Con số

11 Lucas Barrios, chân sút số 1 của Dortmund, mới ghi được 11 bàn, thua xa các tiền đạo khác như Mario Gomez (19 bàn) hay Demba Cisse (18) dù thi đấu nhiều hơn 1 trận. Ngoài tay săn bàn người Paraguay, không có cầu thủ nào của Dortmund ghi được từ 10 bàn trở lên. Shinji Kagawa xếp thứ 2 cũng chỉ nổ súng được 8 lần.

54 Kết thúc lượt đi, Dortmund là đội có hàng công mạnh nhất với 39 bàn, bỏ xa đội xếp thứ 3 Bayern chỉ ghi được 31 bàn. Nhưng lúc này, “Hùm xám” lại trở thành đội có dàn hỏa lực mạnh nhất, đã nổ súng đến 59 lần trong khi đoàn quân của Juergen Klopp tụt xuống hạng 3 với chỉ 54 lần ghi bàn.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm