Báo chí Đức tung hô "Cỗ xe tăng"

04/07/2010 19:07 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Argentina của ĐT Đức ở tứ kết World Cup 2010 thực sự tạo nên bầu không khí lễ hội ở nước này. Bầu không khí lạc quan ngập tràn ở khắp nơi và người Đức bắt đầu mơ về những điều kỳ diệu.

Các báo Đức đã dành cho "Mannschaft" những lời có cánh sau khi đội bóng này đè bẹp Argentina của Maradona. "Ôi, tuyệt vời. Đây là điệu  Tango đẹp nhất của người Đức" là tít dẫn trên tờ Welt am Sonntag (Thế giới Chủ Nhật) của Đức.


Tuyển Đức được ngợi ca hết lời sau chiến thắng trước Argentina - Ảnh Getty
Trong khi đó tờ Tagesspiegel (Tấm gương hàng ngày) viết rằng người Đức đang mơ về "Lần thứ 4 vĩ đại". Tờ báo "đếm" "1954, 1974, 1990, ...". Đó là 3 năm mà ĐT Đức giành cúp vàng thế giới trong lịch sử với dấu 3 chấm ở cuối cùng ngụ ý là năm nay sẽ là lần thứ 4 người Đức đăng quang ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Joachim Loew và các cầu thủ của ông có thể tin vào công việc  và lối chơi của họ. Thời kỳ vĩ đại của chúng ta mới chỉ bắt đầu. Tây Ban Nha đã phải chiến đấu cật lực mới đánh đánh bại được Paraguay 1-0. Họ sẽ không thể khiến chúng ta sợ hãi", vẫn là lời ca ngợi của tờ Tagesspiegel.

"Cứ nhìn sự vô hại đến đáng ngạc nhiên của các tiền đạo Tây Ban Nha trong đó chỉ  có mình David Villa là đáp ứng được sự kỳ vọng, Joachim Loew và các học trò có thể tự tin hướng đến trận bán kết", tờ Tagesspiegel lạc quan về triển vọng chiến thắng của đội nhà trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha ở bán kết và không đánh giá cao màn trình diễn của các học trò HLV Vicente Del Bosque. 

"Cảm ơn các bạn, những người anh hùng. Chúa bóng đá mỉm cười với người Đức. Chúng ta đánh bại Argentina 4-0. Chúng ta vào bán kết World Cup và chúng ta đang chơi thứ bóng đá đẹp nhất thế giới"  là trích đoạn trên tờ Bild am Sonntag (Bild Chủ Nhật).

"Tây Ban Nha không khiến chúng ta sợ hãi. Đội bóng này không còn chơi xuất sắc như hồi EURO 2008 khi họ không để cho đối phương có cơ hội ghi bàn" là lời khích lệ của tờ Bild am Sonntag dành cho các học trò của Joachim Loew trước trận bán kết World Cup 2010.

HT (Tổng hợp)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm