Argentina – Đức 0-4: Người Đức nhảy Tango

04/07/2010 10:31 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Sau cú sốc Brazil là cú sốc Argentina. 2 đại diện mạnh nhất của Nam Mỹ đều đã chia tay cuộc chơi, nhưng nếu Brazil rời World Cup một cách tức tưởi, thì Argentina chẳng còn gì để bào chữa cho thất bại. Sau ĐT Anh, lại thêm một ông lớn  bị đè nát dưới bánh xích của những cỗ xe tăng.

“Bàn tay của Chúa” năm 1986 là biểu tượng của sự ranh ma đặc trưng của người Argentina, nhưng 24 năm sau, Maradona chỉ biết dùng nó để ôm mặt. Thứ bóng đá tấn công mà Argentina thể hiện trên chặng đường vừa qua đã hoàn toàn bất lực trước hệ thống phòng ngự khoa học của Đức, và hàng thủ của “Albiceleste” thậm chí đã thoải mái để các cầu thủ tấn công của Đức nhảy “tango” trong hầu hết các tình huống tổ chức tân công.

Ngay từ phút thứ 2, hàng thủ ấy đã sụp đổ: Từ quả phạt khó chịu của Bastian Schweinsteiger, Thomas Mueller chạy cắt mặt đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm, bóng đột ngột đổi hướng, bật chân thủ thành Romero trước khi đi vào lưới. Sau tình huống phủ đầu thành công, Đức kéo đội hình xuống thấp một chút, chơi chậm lại và khiến Argentina bế tắc trong việc triển khai tấn công nhờ khả năng đứng vị trí rất tốt của các cầu thủ.











Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Đức- Ảnh Getty
 Ý đồ của Argentina là khoét liên tục vào cánh trái của hậu vệ còn khá non kinh nghiệm Jerome Boateng (lần lượt Messi, rồi Di Maria cũng chuyển sang đi bóng ở cánh này), nhưng khả năng bọc lót tốt của các trung vệ và tiền vệ trung tâm Đức đã giúp họ bịt kín các khoảng trống xuất hiện. Sang hiệp 2, nhận thấy Argentina tấn công không sắc bén, Đức lại chủ động dâng cao đội hình, và bàn thắng nhân đôi cách biệt đến sau một tình huống như đá tập của đội Đức: Từ quả tạt của Podolski, Klose đệm bóng chuẩn xác tung lưới Romero. Trong hiệp một, chính anh đã sút bóng vọt xà từ một tình huống cũng khá dễ như thế, nhưng đến lần thứ 2, Klose đã không mắc lại sai lầm.

Không còn gì để mất, HLV Maradona rút luôn hậu vệ phải Otamendi ra khỏi sân, đưa tiền vệ sáng tạo Pastore vào hòng vãn hồi thế cục. Thế nhưng chỉ vài phút sau khi vào thay Otamendi, chính một tình huống tranh cướp bóng hời hợt khi quay về hỗ trợ chống phạt góc của anh đã “giúp” Schweinsteiger dễ dàng “nhảy tango” trong vòng cấm, trước khi chuyền cho… trung vệ Friedrich đệm bóng nâng tỉ số lên 3-0.

2 phút sau bàn thua ấy, Maradona tiếp tục tung… con rể Aguero vào sân (thay Di Maria), thế nhưng trong khi hiệu quả chưa thấy đâu, thì Argentina đã phải nhận thêm một nhát kiếm nữa: Sau một pha phối hợp ít chạm quen thuộc ở trung lộ, Oezil thoát xuống căng ngang cho Klose ở tư thế hoàn toàn trống trải đệm bóng vào lưới trống hoàn tất chiến thắng. Bàn thắng thứ 14 trong lần thứ 3 tham dự World Cup.

Chiến thắng này cũng đã giúp người Đức chiếm vị trí dẫn đầu của Argentina về số bàn thắng ở World Cup lần này (13 bàn), và màn trình diễn hủy diệt của họ có lẽ đang khiến cho cả thế giới… “lạnh gáy”.

 

* Thông tin trận đấu

+ Argentina: Romero - Otamendi(Pastore 70'), Demichelis, Burdisso, 6- Heinze - Mascherano, Maxi, Di Maria(Aguero 75') - Messi, Tevez, Higuain.
+ Đức:
Neuer - Lahm, Friedrich, Mertesacker, Boateng - Mueller(Trochowski 84'), Khedira(Toni Kroos 78'), Schweinsteiger, Podolski, Ozil - Klose.

+ Ghi bàn: Mueller 3'; Klose 68', 89'; Friedrich 74'


4-0: Đây là chiến thắng có cách biệt lớn nhất trong số các trận thuộc khuôn khổ vòng tứ kết qua tất cả các kỳ World Cup, thế nhưng chưa phải là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất: Ở World Cup năm 1954, Áo và Thụy Sĩ đã từng cùng nhau làm nên một cơn mưa 12 bàn thắng (Áo thắng 7-5 sau khi bị dẫn tới 3-0 chỉ trong vòng… 3 phút - Thụy Sĩ liên tục ghi bàn vào các phút 16`, 17`, 19`).

4: Đây là lần thứ 3 Đức ghi được 4 bàn thắng ở giải lần này, sau các trận thắng Australia 4-0 và Anh 4-1.

4:  Đức đã có 2 cầu thủ ghi được 4 bàn ở giải này là Thomas Mueller và Klose.

                                                                                                                                An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm