Bóng đá Việt

Becamex TP.HCM và nỗi lo ở cuộc đua trụ hạng

17/05/2026 08:42 GMT+7 Google News

Tân HLV Hứa Hiền Vinh nhận thất bại 2-4 trong ngày ra mắt CLB đã khiến Becamex TP.HCM dậm chân ở vị trí thứ 12/14. Đội bóng của cựu HLV U20 Việt Nam có mối lo lớn ở 3 trận cuối mùa giải.

Becamex TP.HCM từng có thời điểm được xem là đội bóng đủ sức đứng giữa bảng xếp hạng nhờ lực lượng khá dày và kinh nghiệm trận mạc. 

Becamex TP.HCM và nỗi lo thật sự ở cuộc đua trụ hạng - Ảnh 1.

Becamex TP.HCM (phải) đang lâm nguy sau trận thua Hải Phòng. Ảnh: VPF

Nhưng chỉ trong vài vòng đấu cuối, mọi thứ đảo chiều quá nhanh. Bảy trận liên tiếp không thắng đã kéo đội bóng này xuống sát mép vực. 

Thất bại tại Lạch Tray là minh chứng rõ ràng cho sự bất ổn cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Becamex TP.HCM và nỗi lo thật sự ở cuộc đua trụ hạng - Ảnh 2.

Đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh còn ba trận đấu cuối mùa gặp SLNA, CAHN và HAGL. Ảnh: Becamex TPHCM

Trận thua trước Hải Phòng phản ánh đầy đủ bộ mặt hiện tại của đoàn quân HLV Hứa Hiền Vinh. Becamex TP.HCM chỉ có hiệp 1 khá cân bằng khi hòa 2-2. Đến hiệp 2, đội khách chịu trận và thua thêm 2 bàn.

Điều đáng nói là đội bóng đất cảng không hề buông xuôi dù đã trụ hạng an toàn. Dưới thời HLV Đặng Văn Thành, Hải Phòng chơi đầy quyết tâm và liên tục trừng phạt những khoảng trống nơi hàng thủ Becamex TP.HCM. 

Từ cú sút xa đẹp mắt của Antonio cho tới pha lập công của Trung Hiếu hay bàn thắng kết liễu trận đấu của Hữu Sơn, tất cả đều cho thấy Becamex TP.HCM đang gặp vấn đề trong khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì cường độ thi đấu.

Điều khiến người hâm mộ lo lắng hơn cả là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện chưa mang lại hiệu ứng tích cực. HLV Hứa Hiền Vinh được kỳ vọng sẽ tạo cú hích tinh thần sau khi tiếp quản đội bóng, nhưng thực tế cho thấy Becamex TP.HCM vẫn loay hoay trong khủng hoảng.

Trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng ngày càng nóng, việc một đội bóng sở hữu lực lượng không hề yếu như Becamex TP.HCM lại phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng của vài cá nhân là điều đáng báo động. 

Tiền đạo chủ lực Oduenyi sau 22 trận mới ghi được 4 bàn thắng, một con số quá thấp với kỳ vọng dành cho ngoại binh số một trên hàng công. Tệ hơn nữa, Sam Bruce chưa ghi nổi bàn nào sau 6 trận. Trung vệ Zlatkovic Milos có 1 bàn, còn Hugo Alves ghi 2 bàn nhưng đã chấn thương.

Ở trận gặp Hải Phòng, Becamex TP.HCM chỉ sử dụng hai ngoại binh ngay từ đầu. Đó không đơn thuần là lựa chọn chiến thuật, mà còn phản ánh sự thất vọng với hiệu quả chuyên môn của các cầu thủ ngoại.  

Trong số đó, Việt Cường là điểm sáng hiếm hoi của Becamex TP.HCM mùa này. Nhưng dấu hiệu quá tải đang xuất hiện rõ rệt. Trận gặp Hải Phòng, anh không thi đấu và ngay lập tức hàng công đội bóng trở nên thiếu sức sống. 

Ba vòng đấu cuối của Becamex TP.HCM giờ đây đều mang ý nghĩa như những trận chung kết. Họ sẽ lần lượt gặp Sông Lam Nghệ An, Công an Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Trong đó, trận tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà ở vòng 24 có thể xem là bước ngoặt quyết định số phận mùa giải.

Nếu thắng Sông Lam Nghệ An, Becamex TP.HCM sẽ giải tỏa được áp lực tâm lý và tạo khoảng cách an toàn trước khi đối đầu hai đối thủ mạnh hơn. Nhưng nếu không thắng, họ có thể rơi vào tình trạng hoảng loạn thật sự khi phía sau là áp lực từ PVF CAND và SHB Đà Nẵng.

Điều đáng sợ nhất với Becamex TP.HCM lúc này không chỉ là khoảng cách điểm số đang bị thu hẹp mà là cảm giác đội bóng không còn kiểm soát được tình hình. CLB này thay HLV nhưng chưa đổi vận. Hàng công vẫn nghèo nàn, chơi thiếu sức sống trong thời khắc quyết định.

Nếu PVF CAND thắng Hà Nội FC tối nay, khoảng cách với Becamex TP.HCM sẽ chỉ còn 1 điểm.

VH

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm