Sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm với hàng loạt tuyển thủ, cựu tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam, Becamex TP.HCM bước vào V.League 2 2026/27 với mục tiêu không gì khác ngoài tấm vé trở lại V.League 1. Thế nhưng, màn khởi đầu dưới thời HLV Gerard Albadalejo lại chưa cho thấy dáng dấp của một ứng viên thăng hạng.
Sau khi phải xuống chơi tại giải hạng Nhất mùa này, Becamex TP.HCM nhanh chóng thể hiện quyết tâm trở lại sân chơi cao nhất.

Châu Ngọc Quang không thể giúp đội nhà có chiến thắng ngày ra quân giải hạng Nhất 2026/27. Ảnh: CLB
Đội bóng đặt mục tiêu xây dựng một tập thể mạnh, ổn định và đủ sức cạnh tranh suất thăng hạng.

Tiền đạo Daniel bất lực trước hàng thủ Đại học Văn Hiến. Ảnh: CLB
Việc bổ nhiệm HLV Gerard Albadalejo, nhà cầm quân từng giúp CLB Ninh Bình có chuỗi trận ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa trước, cùng việc tăng cường một số ngoại binh chất lượng cho thấy tham vọng rất rõ ràng.

Nhiều khó khăn đang chờ HLV Albadalejo phía trước. Ảnh: CLB
Đáng chú ý, Becamex TP.HCM đang sở hữu hàng loạt cầu thủ từng hoặc đang khoác áo các đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam như Nguyễn Trần Việt Cường, Vĩ Hào, Tùng Quốc, Châu Ngọc Quang, Võ Hoàng Minh Khoa... Đây là nền tảng lực lượng được đánh giá vượt trội so với nhiều đối thủ ở V.League 2.
Với một dàn cầu thủ như vậy, Becamex TP.HCM rõ ràng được kỳ vọng phải tạo ra thế trận áp đảo trước những đối thủ được xem là cửa dưới. Nhưng những gì diễn ra trên sân Bà Rịa chiều 13/9 lại hoàn toàn trái ngược.
Trước Đại học Văn Hiến, Becamex TP.HCM thi đấu bế tắc, thiếu ý tưởng và tạo ra rất ít cơ hội thực sự nguy hiểm. Những điểm sáng hiếm hoi chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân nhưng cuối cùng không tạo được khác biệt.
Ở chiều ngược lại, Đại học Văn Hiến nhập cuộc với tâm thế cửa dưới nhưng tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời luôn chờ cơ hội phản công. Cuối hiệp hai, một đường chọc khe xé toạc hàng thủ Becamex TP.HCM thậm chí suýt mang về bàn thắng cho đội bóng này nếu không có pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Trần Minh Toàn.
Đội trưởng Minh Khoa thừa nhận trận mở màn luôn khó khăn và cho rằng Becamex TP.HCM thiếu may mắn. Tuy nhiên, chính sự bế tắc ấy mới là điều khiến người hâm mộ lo lắng.
Cuộc đua thăng hạng sẽ không chờ Becamex TP.HCM tìm lại phong độ. Công An Nhân Dân và CLB Hưng Yên, những đối thủ được xem là ứng viên cạnh tranh suất lên hạng, đã có những chiến thắng tưng bừng ngay ở loạt trận sớm.
HLV Gerard Albadalejo từng đặt mục tiêu xây dựng lối chơi chủ động, giàu năng lượng và đưa Becamex TP.HCM trở lại vị thế vốn có. Nhưng để biến tham vọng thành hiện thực, CLB này không thể chỉ dựa vào danh tiếng của những tuyển thủ trong đội hình. Họ cần nhanh chóng tìm được sự gắn kết, tính ổn định và bản lĩnh của một ứng viên thực sự.
Giải hạng Nhất 2026/27 vẫn là cuộc đua đường dài. Một trận hòa chưa thể quyết định số phận Becamex TP.HCM, nhưng màn trình diễn thiếu sức sống ở trận mở màn là lời cảnh báo rõ ràng khi muốn trở lại V.League 1, đội bóng này phải chơi đúng với vị thế và tham vọng của chính mình.

BXH vòng 1 giải HNQG 2026/27