Đã bắt đầu nói chuyện về Cesc Fabregas

20/06/2011 11:38 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Họa vô đơn chí, nhưng phúc thì... trùng lai. Vật vã đuổi theo những mục tiêu cả tháng trời không có kết quả, đùng một cái, Barca nhận liền hai tin vui trong một ngày. Tin vui thứ nhất, như đã nói ở bên, là Alexis Sanchez đã ở rất gần Camp Nou. Còn tin vui thứ hai là phía Arsenal đã đồng ý nói chuyện về Cesc Fabregas.

Arsenal đã đồng ý nói chuyện về Cesc Fabregas- Ảnh Getty

Hôm qua, Chủ tịch của Arsenal, ông Peter Hill-Wood, đã thừa nhận trước báo chí rằng đại diện Barca đã chính thức tiếp cận với ông để bàn về trường hợp của Cesc Fabregas. Dù tất cả, vẫn theo lời Hill-Wood, mới chỉ dừng ở mức "nói chuyện", nghĩa là chưa có lời đề nghị nào được đưa ra, song việc Arsenal chấp nhận tiếp phái đoàn Barca, và công khai điều đó, cho thấy đội bóng Anh đã sẵn sàng cho khả năng bán Cesc. Chính Hill-Wood cũng úp mở rằng chuyện Cesc muốn trở về "nhà" là "bình thường".

Có thể nói, từ khi bắt đầu theo đuổi Cesc Fabregas, chưa bao giờ mọi chuyện lại thuận lợi với Barca như lúc này. Lần đầu tiên sau nhiều năm quyết liệt giữ chân Cesc, phía Arsenal không còn thể hiện thái độ gay gắt với Barca nữa. Một phần vì mong muốn trở lại Camp Nou trong Cesc là quá mạnh. Một phần vì chính Arsenal cũng muốn thay đổi. Giới bình luận cho rằng "The Gunners" đã sẵn sàng cho khả năng đội trưởng của họ ra đi, và những gì họ đang làm là cố gắng thu lợi càng nhiều càng tốt từ sự ra đi ấy.

Tuy nhiên, việc Arsenal bất ngờ trở nên "dễ dãi" lại đặt Barca vào thế khó. Bởi nếu vụ Alexis kết thúc vào ngày hôm nay như báo chí đưa tin, đội bóng xứ Catalunya sẽ phải bỏ ra tới gần 30 triệu euro tiền mặt, tức là họ chỉ còn hơn 15 triệu euro trong ngân sách cho chuyển nhượng mùa Hè này. Với chừng ấy tiền, họ chỉ đủ khả năng mua được... 1/3 Cesc.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm