B.BD: Sống & Tồn tại

01/04/2011 11:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khi TT&VH đặt thẳng vấn đề với HLV Ricardo Formosinho về khả năng từ chức, nếu đội bóng cứ tiếp tục thất thoát điểm số trên sân nhà, vị trợ lý ngôn ngữ của B.BD đã thoáng khựng lại. “Từ chức” là một cụm từ khó nói và đề cập với Ricardo lúc này hẳn là rất nhạy cảm.

Một cái nhún vai, Ricardo nói, ông chưa bao giờ nghi ngờ về năng lực làm việc của mình và hứa, đội sẽ chơi tốt hơn ở lượt về?! Cái cách trả lời nước đôi của HLV người Bồ, cũng hệt như tính cách của B.BD vào thời điểm hiện tại. Đôi khi họ không biết mình đang sống hay tồn tại.

HLV Ricardo của B.BD


Phút 60 (khi tỷ số đang là 1 – 1), trung vệ Đại Đồng của HN.T&T nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, người Bình Dương đã nghĩ ngay đến chiến thắng. Nhưng thật lạ, đội hình của B.BD vẫn không dám dâng lên. Họ căng cứng hay thận trọng thái quá?

Có thể cảm nhận sự sợ sệt. Từ cabin BHL đến các cầu thủ. Ngay cả khi tất cả các cầu thủ HN.T&T lui hết về khu vực cấm địa đội nhà để chống các quả phạt góc, thì vẫn lởn vởn ở phần sân bên này 3 – 4 cái bóng áo đỏ.

Đây là giai đoạn khó khăn với cả B.BD và HN.T&T. Nhưng, trong khi đội bóng đất Thủ sống như tồn tại, thì đại diện Thủ đô đang làm tất cả đề cầm hơi. Nói như HLV Phan Thanh Hùng, “qua được con trăng này, rồi sẽ tính tiếp”. HN.T&T tồn tại để được sống.

HLV Ricardo giải thích một phần nguyên nhân khiến đội bóng mất 5/6 điểm tuyệt đối ở 2 lượt trận gần đây, là vì không có sự phục vụ của Philani. “Nếu có “Phi”, tôi cá rằng đội bóng sẽ chiến thắng ở trận này”, ông Ricardo nói. Nó có nghĩa rằng, sự thành bại của B.BD phụ thuộc trực tiếp vào một cá nhân. Ở đây là tiền đạo người Nam Phi.

Cũng tổn thất nghiêm trọng về nhân sự, nhưng Thanh Hùng không chọn cách lý giải ấy. “Điều quan trọng là chúng tôi luôn giữ được sự tập trung. Lúc khó khăn, đội bóng vẫn rất đoàn kết. HN.T&T không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào cả, bởi chúng tôi đề cao tính tập thể”.

Đó là sự khác biệt giữa B.BD và HN.T&T; giữa Ricardo Formosinho và đồng nghiệp người bản địa Phan Thanh Hùng. Và đó là lý do mà HN.T&T đã đứng vững suốt 1/3 khoảng thời gian thi đấu chính cuối trận, khi chỉ chơi với 10 người ở trên sân.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm