B.Bình Dương thua trận thứ hai: 'Nhà giàu cũng khóc'

11/02/2015 14:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại đầu tiên của B.Bình Dương trong mùa giải này trước Than Quảng Ninh là chuyện bình thường, nhưng phát biểu của GĐKT Lê Thụy Hải khi bước vào phòng họp báo mới thực sự gây sốc. Tuy nhiên, sau khi bại trận trước ĐTLA ở vòng 7, ông Hải không còn bốc đồng như thế…

Bởi lẽ B.Bình Dương đã bị ĐTLA khuất phục hoàn toàn bằng một lối chơi đầy toan tính nhưng rất hợp lý của GĐKT Huỳnh Ngọc San. Người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến của ông Hải tỏ ra cao tay hơn hẳn trong cuộc chiến cuối tuần qua.

Thất bại khó chấp nhận

Với người làm chuyên môn giàu sự kiêu hãnh như ông Hải, trận thua vừa rồi khó có thể chấp nhận, vì thực tế B.Bình Dương sở hữu đội hình không chỉ chất lượng hơn nhiều so với ĐTLA, mà họ còn có bàn thắng dẫn trước ngay từ phút thứ 4.

Trong thế trận rất dễ đá như thế, tâm lý an nhàn đã khiến B.Bình Dương vỡ trận mà không kịp trở tay. Công Vinh vẫn không được chơi cao nhất mà phải làm hộ công cho Abass.

Khi sức công của B.Bình Dương suy giảm, đội khách muốn rình rập thời cơ để tung đòn kết liễu chủ nhà. Nhưng không may cho họ khi ông San tung đòn vỗ mặt đội khách ngay đầu hiệp 2. ĐTLA có liên tiếp 2 bàn gỡ đều xuất phát từ những tình huống rất đơn giản.

Trong vòng 5 phút, 2 pha câu bóng bổng đều từ biên phải vào vòng cấm địa đã khiến B.Bình Dương nhận liền 2 bàn thua. Trong dàn ngôi sao đắt giá của B.Bình Dương, đau cho ông Hải khi ông không chọn đúng nhân sự để đặt niềm tin.

Sự vắng mặt vì chấn thương của Đình Luật bỗng trở thành bài toán quá khó cho ông Hải. Người được ông Hải sử dụng thay cựu trung vệ XMXT.Sài Gòn là Minh Đức đã mắc vô số sai lầm trong trận thua thứ 2 của B.Bình Dương.

Phải đến khi B.Bình Dương phải nhận bàn thua thứ 3, ông Hải mới đưa Xuân Luân vào thế chỗ Minh Đức. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao Xuân Luân và cầu thủ Việt kiều Michal Nguyễn hiếm khi được ông Hải sử dụng, đặc biệt là Michal Nguyễn, cầu thủ gốc Việt chưa từng được vào sân ở V-League mùa này.

Quá nhiều dấu hỏi

Khi Tài Lộc bên phía ĐTLA bị thẻ đỏ từ phút 75, B.Bình Dương có khá nhiều thời gian để tìm kiếm bàn gỡ. Ông Hải nóng lòng tung Tấn Tài và Tiến Thành vào sân để dồn bóng cho Công Vinh và Abass, nhưng kết quả nhận được lại không như ý GĐKT B.Bình Dương.

Tấn Tài trở lại sau thời gian dài chấn thương đành bất lực với “ca khó” mà ông Hải giao phó. HLV tuổi thất tuần cũng chẳng buồn đưa chai nước kèm cái khăn và bắt tay học trò khi thay người.

Ông Hải có lẽ đang nhớ những người phải ngồi trên khán đài như Quang Vinh (thẻ phạt), Anh Đức (chấn thương). Với một người “ngại” thay đổi như ông Hải, khá bất ngờ khi ông sử dụng Moses ở trận gặp ĐTLA sau khi cầu thủ Uganda hết án treo giò và trở lại thi đấu. Trong khi đó, Oseni từng chơi rất ăn ý với Abass ở trận trước lại phải trở lại vị trí quen thuộc trên khán đài nhìn các đồng đội chơi bóng.

Đội bóng thất bại, ông Hải không vào phòng họp báo để đối diện với giới truyền thông như trận thua Than Quảng Ninh. Lãnh đạo đội bóng đất Thủ đã có những động thái “điều chỉnh” ông Hải sau những gì đã diễn ra hôm đó.

Trên khán đài, CĐV đất Thủ không nhiều người biểu lộ sự thông cảm và chia sẻ khi chứng kiến cảnh tượng ông Hải “lơ” ngồi lặng lẽ trong ca bin huấn luyện. Ngay cả CĐV đất Thủ đang bị chia rẽ giữa những luồng ý kiến ủng hộ và không đồng tình với vị GĐKT B.Bình Dương.

Nếu để ý sẽ thấy rằng dù B.Bình Dương đá trên sân nhà nhưng năm nay lượng CĐV đến sân Bình Dương không cao so với mùa giải năm ngoái, bất chấp việc CLB vẫn đạt được những thành tích khả quan.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm