B.Bình Dương sau 2 trận thua: Chuông vá làm sao ngân

10/03/2010 13:26 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thua trận thứ 2 liên tiếp, B.BD đang bộc lộ những hạn chế về con người và lối chơi. Cũng phải, giống như cái chuông, vá víu thì khó thể ngân vang trong trẻo.

HLV Mai Đức Chung từng bày tỏ: “Mỗi hoàn cảnh, thời điểm khác nhau, B.BD sẽ biết nên sử dụng cầu thủ nào…”.Thực tế, những con tính ấy đã đúng và đã giúp B.BD thăng hoa mùa bóng năm ngoái. Nhưng giờ đây, có vẻ như mọi thứ đã không còn ủng hộ ông cựu Trưởng bộ môn bóng đá nữa. Đội bóng của ông Chung “xe ca” không chỉ lao đao vì vấn nạn chấn thương, mà còn cả cách sử dụng con người có phần rập khuôn.

Một số khán giả không hiểu vì sao ông Chung lại “dí” vị trí tiền vệ trung tâm cho Elenildo (cùng Phong Hòa) ở trận thua ĐT.LA, trước đó là những sự thay đổi trong trận thua HA.GL. Nếu Hòa đã không còn lạ lẫm (vì đôi ba lần được thử nghiệm); thì Elenildo xưa nay mang bản năng của một tiền đạo ( nhận bóng và tìm cách đốt lưới đối phương), giờ phải làm công việc cướp bóng rồi giao cho người khác, quả thực rất khó.



Lối chơi cứng nhắc và phong độ cầu thủ khiến Bình Dương (phải) thua liên tiếp 2 trận. Ảnh: Quang Nhựt

Thực tế Elenildo đã di chuyển “loạn xị”, khiến đồng đội phải gánh đến đuội sức. Ngay cả khi đưa Anh Đức vào thay (đẩy Philani vào trám chỗ) cũng không ăn thua. Minh Chuyên, một tiền vệ trung tâm đích thực rước về với cái giá 2,4 tỷ, lại đang khát khao được cống hiến, chứ không muốn mang tiếng “ngồi mát ăn bát vàng”.

Một vấn đề khác, với 3 “Vua phá lưới” (Huỳnh Kesley, Elenildo và Amaobi), bên cạnh Anh Đức, Đức Thiện; cùng những tiền vệ hàng “top” như Vũ Phong, Philani…, hàng công của B.BD được coi “cỗ pháo hạng nặng”. Vậy mà, vài trận rồi tầm thường đến lạ. Lỗi đầu là phong độ của cầu thủ, nhưng cũng phải nói đến vấn đề chiến thuật có phần cứng nhắc của B.BD.


Nỗi khổ của nhà  giàu…


Với sự hậu thuẫn của tập đoàn Becamex, cũng như việc Ngân hàng Maritime Bank nhảy vào tài trợ khoản tiền kỉ lục 15 tỷ đồng/mùa. Tiền bạc đối với B.BD trên sàn chuyển nhượng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng không phải cứ có “tiền là mua được tiên”, B.BD cũng thế. Mùa này B.BD không mang về được ngôi sao nào được coi là “hàng hiệu”.


Đơn cử, B.BD rất muốn lấy một trung vệ  thay thế cho Như Thành (đi Ninh Bình) và Văn Hải lớn tuổi. Và dù đã tiếp cận được trung vệ Nguyễn Anh Tuấn (Thể Công), nhưng phút chót Tuấn “Hòa Bình” đã lắc đầu nói không. Rồi người Bình Dương đã ngắm Duy Nam (K.KH), thay cho Trường Giang, Hữu Thắng, tuy nhiên Nam “Loko” lại Bắc tiến, đầu quân cho HN T&T. Bản hợp đồng đáng chú ý nhất là Minh Chuyên (TP.HCM) giờ đây đang bị nhốt trên băng ghế dự bị.


Trên hàng công, cả 2 cựu “Vua phá lưới” Amaobi và Elenildo sau một thời gian “lang bạt” đều được dang tay đón nhận, nhưng ai cũng thấy rằng cả 2 đều không làm trung vệ Việt phải sợ hãi nữa.


Dẫu vậy, chuyện Bình Dương suy yếu thì cũng chỉ là so với chính họ vốn cực mạnh trước đây. Đẳng cấp là thứ được khẳng định ở nhiều vị trí, và họ có đủ khả năng để vượt qua cơn bĩ cực lúc này. Chỉ có điều, họ phải có sự điều chỉnh. HLV Mai Đức Chung được tín nhiệm tuyệt đối, và sự thực, nguồn lực HLV giờ không dư thừa để tìm kiếm người có khả năng như cựu HLV đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng thành công không thể đến từ những thử nghiệm khiến tất cả phải bất ngờ như ở 2 trận đã qua!


TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm