B.Bình Dương: Họ đang muốn cùng nhìn về một hướng

25/02/2011 13:48 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Sau ngày thứ Tư (23/2) nghỉ tập, chiều qua (24/2) Becamex Bình Dương đã có buổi tập hoàn thiện đội hình chính thức để chuẩn bị cho trận chiến đầy khó khăn trên sân Thống Nhất gặp chủ nhà Navibank Sài Gòn vào chiều chủ nhật. Buổi tập kéo dài 1h45 phút với sự chứng kiến từ đầu đến cuối của Chủ tịch CLB Nguyễn Minh Sơn.

* Không khí lạc quan

Theo dõi đội nhà tập luyện “bầu” Sơn đã xuống tận sân trao đổi với một số cầu thủ cũng như với HLV trưởng Ricardo. Chủ tịch của B.BD xem ra rất tin tưởng vào sự vượt khó của dàn cầu thủ đội nhà. Ông Sơn bày tỏ: “Năm vừa rồi đội thua 7, 8 trận, nhiều người trong ban lãnh đạo đã không thèm chú ý đến, chỉ mình tôi là còn đi xem, bất kể ở đâu”.

Ở buổi tập chiều 24/2, B.BD chỉ vắng Philani do bị ốm. Hữu Thắng một mình tập riêng với bóng do chấn thương gặp ở trận gặp Khatoco Khánh Hòa. HLV Ricardo đã tập trung cho đội tập phối hợp chiến thuật. Điểm đáng chú ý nhất là lần đầu tiên trong một buổi tập khi ông Ricardo liên tục cắt còi, cho tạm dừng các tình huống để ông trực tiếp đứng chỉ đạo, trao đổi với cầu thủ nhằm giúp họ thực hiện đúng yêu cầu của HLV đề ra. Ông thầy của B.BD cặn kẽ đến nỗi có lúc ông ra tận chấm phạt góc yêu cầu Lee Nguyễn thực hiện đúng địa chỉ ông muốn bóng bay tới. Lee Nguyễn thực hiện 2 lần không thành công, HLV  Ricardo lập tức kêu Vũ Phong vào thế vai.

Lee Nguyễn (phải) và Anh Đức trên sân tập

Hiện B.BD đang đối mặt với tổn thất về lực lượng khi đội trưởng Quang Thanh phải làm khán giả vì thẻ phạt ở vòng 3. HLV Ricardo đang có những phương án thay thế với hai giải pháp: đưa Vũ Ân ra biên phải, Hoàng Giang đá biên trái, hoặc Minh Trung vào đá biên phải, còn Vũ Ân vẫn đảm nhiệm biên trái. Ngoài ra, cựu thủ thành đội U19 Lâm Ấn Độ đã được đôn lên làm thủ môn số 2 của B.BD sau khi phục hồi hẳn vết chấn thương có từ trước V-League khởi tranh.

Sau buổi tập, HLV Ricardo đã trực tiếp chỉ đạo, quan sát Leandro và Lee Nguyễn đá phạt đền. Sau bài tập thể lực trước khi nghĩ, ông đứng trao đổi riêng với Anh Đức qua thông dịch viên. HLV ngoại của đội bóng chủ sân Gò Đậu đã nghe Anh Đức góp ý về chiến thuật.

B.BD mới giành được 4 điểm sau 3 trận, cuộc đua phía trước còn mở rộng. “Tai nạn” trước K.KH ở vòng 3 lúc này xem ra đã được đẩy về phía sau và thầy trò ông Ricardo, với sự ủng hộ của ban lãnh đạo đội bóng, đang hướng về phía trước để cùng đua tranh với các đối thủ sừng sỏ trong mùa giải đã được dự báo khốc liệt hơn rất nhiều.  

Thủ lĩnh “né” thủ lĩnh

Đội trưởng của Becamex Bình Dương- Quang Thanh và Navibank Sài Gòn - Tài Em là đôi bạn thân với nhau. Họ là đôi bạn ở cùng chung phòng mỗi khi đội tuyển QG tập trung và thi đấu. Ở Hà Nội, mỗi buổi tối họ vi vu trên chiếc SH, thường ăn bún bò giò mọc ở khu Phố Cổ. Họ chia sẻ với nhau từng hũ yaourt, hộp sữa tươi khi mua về phòng cùng dùng.

Sau khi kết thúc AFF Cúp 2010, cả hai chưa có dịp “chạm trán” nhau trên sân bóng ở mùa giải mới. Khi Quang Thanh ở dưới sân thì Tài Em “làm khán giả” trên khán đài do chấn thương (trận ở tứ kết Cúp QG trên sân Gò Đậu). Chủ nhật (27/2) này, Tài Em có thể năng trở lại sân sau chấn thương thì Quang Thanh phải ngồi trên khán đài do bị thẻ phạt.

Thật tiếc ….

Bài & ảnh: Hoàng Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm