B.Bình Dương chuẩn bị mùa giải mới: Chuyên nghiệp là vậy sao?

06/01/2011 11:44 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Lãnh đạo đội bóng đất Thủ luôn tự hào, rằng B.Bình Dương là một trong những CLB làm bóng đá đúng chất chuyên nghiệp nhất ở Việt Nam. Thế nhưng, với những gì mà mình đã thực hiện thời gian qua, không thể tán thành với những gì mà họ đã tự lấy làm hài lòng.

“Sinh con rồi mới sinh cha”

Ở B.BD bao mùa qua, chuyện mua sắm lực lượng không do các HLV trưởng quyết định, công việc này được thực hiện bởi tay các sếp. Một HLV đầy cá tính như ông Lê Thụy Hải còn đành phải chịu thua với phong cách làm bóng đá có phần kỳ quái của các sếp ở B.BD, chứ nói chi đến những người khác, không nhiều bản lĩnh?

HLV Ricardo Formosinho sẽ gặp phải rất nhiều thử thách ở B.BD. Ảnh: VSI

Ngay như việc chuẩn bị cho mùa bóng 2011 hay trước đó cũng thế, chuyện Leandro, Joseph Nwafor, Minh Triết, Lưu Ngọc Hùng, Lee Nguyễn, Minh Chuyên, Kesley… cập bến đất Thủ đều do một tay lãnh đạo đội bóng lo liệu, công việc của HLV chỉ là lên giáo án tập luyện, khi thi đấu trên sân thì nhắc nhở, thúc giục, la hét mà thôi. Thậm chí, công việc tối thiểu mà một HLV trưởng cần phải được thực hiện, đó là lựa chọn trợ lý cho mình cũng không được toàn quyền quyết định.

Tại sao chúng tôi chỉ đề cập tới chuyện các HLV tại B.BD chỉ có mỗi các công việc như lên giáo án tập luyện, chỉ đạo trên sân mà không nhắc đến chuyện quyền hành của họ trong sắp xếp đội hình, chọn con người ở mỗi trận đấu? Bởi, thỉnh thoảng các công việc trên cũng do các sếp thực hiện nốt. “Sinh con rồi mới sinh cha”, đấy là phong trào chung của cách làm bóng đá không ít các đội bóng hiện giờ tại Việt Nam và B.BD cũng không phải là ngoại lệ.

Nói một cách khác, chừng nào tư duy làm bóng đá ở đội bóng đất Thủ còn không thay đổi thì họ khó nghĩ tới việc sẽ tìm lại ánh hào quang ngày xưa.

Mấy “nốt nhạc” cho HLV Ricardo?

Đội bóng thất bại, “tướng” bị “chém” là chuyện thường tình ở B.BD và vì vậy, sẽ không bất ngờ ông Ricardo bị cho ra đường nếu B.BD không “chạy” tốt.

Về cơ bản, với những gì mà trong tay HLV Ricardo đang có, ông thầy người Bồ Đào Nha tha hồ mà “múa” trên sa bàn chiến thuật trong thời gian tới. Bởi, Leandro, Lee Nguyễn, Philani, Vũ Phong, Quang Thanh, Anh Đức… đủ biết cách để hiện thực hóa những gì mà HLV Ricardo chỉ đạo.

Song, cần thẳng thắn khẳng định rằng việc trong đội hình của B.BD sở hữu nhiều cầu thủ có số má như trên không hẳn là cái hay, vì hầu hết ngôi sao của B.BD đều là những người cá tính mạnh và vì vậy, chuyện họ “lườm” nhau, khiến cho số phận của B.BD lận đận ở một giai đoạn nào đấy cũng là chuyện bình thường. Liệu Vũ Phong, Philani, Lee Nguyễn… có chịu “làm nền” cho Leandro thể hiện mình, như cách mà cầu thủ này được ưu ái khi còn khoác áo XM.HP? Khó, bởi đây là đất Thủ, nơi tập hợp nhiều ngôi sao, “công thần”, chứ không phải là đất Cảng, nơi người ta xem chân sút người Brazil là “Hoàng đế”.

Hơn nữa, làm sao sử dụng hiệu quả những ngoại binh có trình độ chuyên môn cao như Lee Nguyễn, Philani, Leandro… lại là vấn đề của HLV Ricardo. Liệu trợ lý của “Người đặc biệt” – HLV Mourinho có trụ nổi đến hết “5 nốt nhạc” như các học trò của ông đã râm ran cách đây không lâu?

 
THIÊN GIANG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm