B.BD - V.HP 0-1: Có điều mình cần

08/08/2011 09:01 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Aniekan 52’

(TT&VH) - Đúng như dự báo của nhiều người, V.HP đã có điều mình cần: 3 điểm tuyệt đối trong chuyến làm khách trên sân của B.BD.

Không giống với trận thắng nghẹt thở trước HP.HN, lần này, đội bóng Hải Phòng không quá phụ thuộc vào tiếng còi méo của trọng tài (Nguyễn Văn Quyết) và cầu thủ của họ cũng không chơi quá xuất sắc, nhưng V.HP vẫn có 3 điểm bỏ túi rời Thủ Dầu Một. Tạo được lợi dẫn (mong manh) và bảo vệ được chiến thắng cũng là “đẳng cấp”. Nhưng, điều đáng nói là pha bóng dẫn đến bàn thắng duy nhất (của Aniekan), toàn bộ hàng phòng ngự B.BD gần như chỉ đứng xem bóng đá?!

Phút 52, V.HP được hưởng quả đá phạt ngoài khu vực cấm địa, chếch về phía phải theo hướng tấn công. Như thường lệ, Thiago bước lên và chuẩn bị một quả cứa lòng chân trái quen thuộc. Bóng lượn qua vài cái đầu hàng phòng ngự B.BD, trước khi tìm đến Aniekan. Và dù chỉ có chiều cao khá khiêm tốn (hơn 1m65), nhưng “Kan” vẫn khiến thủ thành trẻ Lâm Ấn Độ phải vào lưới nhặt bóng với cú lắc đầu trong tư thế không bị ai kèm. V.HP dẫn 1-0 và bảo toàn được chiến thắng.


Thiago là tác giả cú đá phạt cho Aniekan ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Suốt 45 phút hiệp một, cũng như trước và sau khi chịu bàn thua, B.BD là đội cầm bóng nhiều hơn và làm chủ trận đấu. Nhưng, người ta phải đặt câu hỏi tại sao HLV Đặng Trần Chỉnh lại rút Leandro ra ngay trong hiệp một và nữa là pha bóng dẫn đến bàn thua: hàng phòng ngự với sự chỉ đạo của trung vệ cao to Van Bakel đứng như trời trồng để Aniekan thoát xuống?! Không có sự tác động đáng kể nào và Aniekan thực hiện động tác kết thúc một cách rất thoải mái.

Khó thể quy kết B.BD không đá hết mình ở trận đấu này, bởi chẳng có chi tiết nào đồng lõa với lập luận ấy. Nhưng, rõ ràng là thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh đã chỉ tiếp cận trận đấu một cách khá hời hợt. Và lỗi kèm người trong tình huống dẫn đến bàn thua là một trong những biểu hiện như thế. Cảm giác như đội chủ nhà đã chủ động mở toang cánh cổng vào khung thành, bằng với việc đẩy cao đội hình và không cần thiết phải chăm chút hàng phòng ngự.

Dường như việc thiếu vắng 2 trụ cột là Minh Châu và Hữu Phước (thẻ phạt và án kỷ luật) chẳng hề hấn gì với V.HP. Chiến thắng quan trọng trước B.BD giúp đội bóng Hải Phòng có thể tạm kê cao gối ngủ trước những toan tính cho 2 trận đấu còn lại với HN.T&T (sân khách) và HN.ACB ở Lạch Tray. Khoảng cách 3 điểm, tức bằng với một trận thắng, so với vị trí an toàn (HP.HN) là một đảm bảo, khi V-League 2011 chỉ còn 2 lượt trận. Cơn mưa tiền thưởng ở đất Cảng vì thế vẫn chưa ngớt.

Câu chuyện về V.HP không thể rớt hạng như TT&VH  từng hơn một lần đề cập hẳn phải có căn nguyên của nó. Quả thật, V-League mà thiếu những sân bóng đầy ắp khán giả như Lạch Tray thì còn gì là không khí?! V-League cũng cần những vụ “áp-phe” như Denilson hay Đình Luật cho thêm thi vị. Và nữa, ngay cả việc treo hơn chục tỷ đồng tiền thưởng cho suất trụ hạng với một đội bóng từng đoạt ngôi á quân ở mùa giải trước cũng là việc xưa nay hiếm.

Thế nên, V.HP phải trụ hạng!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm