B.BD: Vá lại giấc mơ

06/11/2010 12:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Với Leandro, Lee Nguyễn, Philani và sắp tới có thể là Timothy, B.BD với bộ tam HLV xứ Iberia (HLV trưởng Ricardo Formosinho, HLV phó Luis Rodrigues và HLV thể lực Ricardo Silva), đang kỳ vọng sẽ trở lại đỉnh vinh quang, ngay trong mùa đầu tiên cầm đội bóng đất Thủ. Nó không phải là không có cơ sở.

Chiến dịch chạy đà cho BTV - Number 1 Cup 2010 đã và đang được hoàn thiện. HLV trưởng Formosinho chủ động nhả dần khối lượng vận động. Tuy nhiên, những tính toán sai lầm trong giáo án đã lại khiến cho 3 trụ cột Lee Nguyễn, De Jesus và Văn Linh gặp chấn thương nhẹ. Quân số các cầu thủ trẻ từ đội TDC.BD đôn lên tập trung cũng giảm xuống chỉ còn 7 người. Trong số này, sẽ sàng lọc khắc nghiệt để giữ lại khoảng 4 cầu thủ. Thanh Tùng, Vũ Ân vẫn sẽ ở lại. Minh Triết là cái tên mới nhất sẽ đến trong thời gian tới, muộn nhất là sau BTV - Number 1 Cup. Cầu thủ gốc Đồng Tháp này được ông chủ tịch Nguyễn Minh Sơn cho là vừa giá rẻ, đá được nhiều vị trí - trung vệ và 2 biên.

Tiền đạo Anh Đức - Ảnh Quang Nhựt

Chắc chắn sẽ còn nhiều tên nữa sẽ xuất hiện ở đất Thủ từ giờ cho đến ngày khai cuộc V-League 2011.Vấn đề hậu vệ biên cũng được BHL tìm biện pháp khắc phục khi thử nghiệm trung vệ Lưu Ngọc Hùng ở vị trí biên phải. Mạnh dạn đặt niềm tin hậu vệ trái cho Hoàng Giang từ TDC.BD chuyển lên, đảm nhiệm cùng còn có Minh Trung. Trong phần lớn các buổi tập, ông Formosinho dành phần lớn thời gian cho đội ôn bài phối hợp dứt điểm. Bắt đầu từ tuyến dưới, chuyển lên trên với Leandro là trạm trung chuyển ở giữa, xẻ ra 2 biên do Lee Nguyễn và Philani đảm nhiệm. Không khí tập rất hăng say và rộn tiếng cười đùa, tất cả đều mong chờ đến ngày thi đấu để được thể hiện và khẳng định mình trước 1 mùa giải mới.

Sau một hồi quần thảo mệt nhoài, HLV Ricardo Formosinho ngồi bệt xuống sân tập với tâm trạng rất hồ hởi. Ông chủ động bắt chuyện với TT&VH.

- Bạn biết không?! Mỗi khi bước ra sân tập, tôi luôn bảo với các học trò rằng, “Tôi rất hạnh phúc ở Bình Dương”. Đội bóng luôn có sự quan tâm sát sao của lãnh đạo và đó là một điều kiện cần. Cầu thủ của tôi giữ tinh thần tập luyện rất tích cực và hăng say. Các khán giả thì hâm mộ hết biết, họ tới sớm bàn luận nhiều nhóm trước buổi tập, rồi đứng xem đội tập tới khi đội lên xe về họ mới chịu về. Đó là những người hâm mộ chân chính và thân thiện.

*Ông có hài lòng với đội hình hiện tại không và định hình được lối chơi riêng cho đội chưa?

- Bất cứ HLV nào cũng mong muốn mình có 1 đội quân tinh nhuệ và có chiều sâu. Tôi mới làm việc được một thời gian ngắn, nên chủ yếu là làm quen và nắm bắt được sở trường, sở đoản của từng người. Chỉ có cách tập luyện và tập luyện, mới hy vọng những điều tốt đẹp. Tôi đam mê cái đẹp, cũng như sự cống hiến, nhưng thi thoảng, bạn phải đảm bảo được hệ số an toàn trước nhất. Khâu phòng ngự luôn rất quan trọng.

*Ông có sợ một áp lực nào khi đang huấn luyện ở vùng đất được xem là “cối xay” dành cho các HLV.

- Không, tôi không sợ thất nghiệp! Có thể một nhà cầm quân nào đó sợ mất việc nên có thể làm mọi chuyện để tồn tại. Nhưng riêng tôi, không bao giờ sợ đến điều đó, nếu có xảy ra thì tôi vẫn chấp nhận, nhưng sau đó thì cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn.

* Xin cảm ơn ông!

BẢO LAM


* Cho đến chiều qua (5/11), HP.HN và tiền đạo Vũ Trọng Thông (cựu cầu thủ K.KH) đã đạt được thỏa thuận về bản hợp đồng 3 năm, với số tiền lót tay 1,5 tỷ đồng. Với giá sàn cầu thủ nội như hiện tại, đó là bản hợp đồng quá hời với các ông chủ HP.HN, bởi Trọng Thông vẫn được biết đến như một cầu thủ khá đa năng trên hàng công. Bản thân Trọng Thông cũng thừa nhận, sau một thời gian dài lận đận, điều anh cần lúc này là sự ổn định để lấy lại phong độ. Đó phải là HP.HN, với HLV đồng hương người xứ Nghệ, Nguyễn Thành Vinh.

* Sau khi từ chối TDC.BD vì lý do khách quan (tham vọng và năng lực chinh phục có hạn của đội bóng), cựu tiền vệ Nam Định, Nguyễn Mạnh Tú đang là mục tiêu săn đón của K.KH, TP.HCM và cả Kiên Giang. Tú không có một thể hình lý tưởng, nhưng bù lại, anh có thể chơi khá đa năng ở tuyến 2, bằng nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật rất nhạy bén. Đó là lý do mà K.KH, dù vẫn đang theo đuổi một tiền vệ gốc Nam Định khác (Trọng Lộc), nhưng vẫn để mắt tới Mạnh Tú. Mạnh Tú vẫn chưa quyết định tương lai, tuy nhiên, có thể anh sẽ gật đầu với TP.HCM. Đó cũng là mục tiêu rất vừa phải.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm