B.BD – SLNA 2 – 1: Khi Chúa Trời “thích” Bình Dương

19/07/2010 08:33 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Minh Chuyên 59’, Philani 87’; Vidovic 18’

(TT&VH) - Hai bàn thắng của Minh Chuyên và Philani, trong hiệp nhì, đã giúp cựu vương B.BD may mắn lội ngược dòng thành công trong một trận đấu mà đội khách SLNA chơi khá ấn tượng.

Đội giành chiến thắng, tân HLV Dương Ngọc Hùng hẳn nhiên rất phấn khích. Nhưng thuyền trưởng người Bình Định vẫn tỏ ra khiêm tốn: “Đây là thành quả của anh Chỉnh (cựu HLV Đặng Trần Chỉnh – PV) trong suốt một tuần lao động vừa qua. Bản thân tôi chưa ghi được nhiều dấu ấn ở ngày đầu tiên cầm đội. Tôi đã tham khảo các trợ lý, trước khi có những điều chỉnh về nhân sự trong hiệp nhì. SLNA đã chơi rất đĩnh đạc, nhưng chúng tôi tận dụng cơ hội tốt hơn. Đó là sự khác biệt”.

Cũng theo HLV Ngọc Hùng, ông cần thời gian để tạo cá tính riêng về lối chơi cho B.BD.

Trái với tâm trạng của người chiến thắng, HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra mệt mỏi. Ông Thắng nói: “Việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ăn bàn, khiến chúng tôi phải trả giá. Bóng đá là thế. Nó cũng bao gồm cả việc Minh Quang đáng ra phải nhận thẻ đỏ, sau pha đạp thẳng vào gối Ngọc Anh (chỉ có một quả penalty cho SLNA). Với SLNA lúc này, tất cả những trận còn lại đều là trận chung kết. Đội bóng sẽ dồn toàn tâm, toàn lực để thoát ra khỏi khó khăn”.


 Bình Dương (trái) đã may mắn khi kiếm được trọn 3 điểm để nuôi mộng vô địch – Ảnh: Quang Nhựt

Quả thật, nếu nghiêm khắc và xử đúng luật, trọng tài Công Trọng hoàn toàn có thể thẳng tay với Minh Quang. Đó là pha bóng mang tính triệt hạ, chứ không hẳn là cản phá trái phép. Bằng chứng là Ngọc Anh đã phải rời sân theo phương song song với mặt đất và SLNA buộc phải điều chỉnh ở thế chẳng đặng đừng. Đáng khen cho các cầu thủ trẻ xứ Nghệ, khi họ đã đứng vững suốt thời gian dài sau đó trước sức ép cực lớn của đội chủ nhà. Thậm chí nếu tận dụng tốt cơ hội, đội khách hoàn toàn có thể nới rộng khoảng cách.

Bàn gỡ của B.BD, do công của Minh Chuyên, đến từ một tình huống mắc sai lầm của Thiery, khi đã lưỡng lự trong việc phá bóng giải vây. Đoạt được bóng từ chân đối thủ, Chuyên sút như búa bổ ở góc hẹp, bóng liếm mép dưới xà ngang và đi thẳng vào lưới. Có bàn gỡ hòa, B.BD được hiệu lệnh dồn lên ép (lúc này Anh Đức cũng đã hiện diện ở trên sân). Và từ một pha phối hợp ăn ý, Đức nhả bóng bằng đầu thuận lợi, để Philani ra chân thuận, ấn định chiến thắng 2 – 1 cho B.BD.

Một chiến thắng khó khăn, và không phủ nhận đội chủ nhà đã gặp may. Họ biết đánh đúng điểm yếu duy nhất trên sân của SLNA, đó là vị trí tiền vệ phòng ngự của Nguyễn Hoàng Helio. Helio đã có dấu hiệu chuột rút ở nửa cuối hiệp nhì, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng lại không dám mạo hiểm thay cựu cầu thủ B.BD ra. Lại tâm lý sợ thua và SLNA đã phải trả giá. Việc tung Dalibor vào sân ở những phút cuối trận đã không giải quyết được vấn đề.

Hình ảnh đổ rạp xuống sân của hầu hết các cầu thủ SLNA, như một bức tranh ảm đạm cho bóng đá xứ Nghệ. Với Văn Quyến, đây lại là một trận cầu thất vọng nữa, bởi không lâu sau khi anh vào sân (thay Quang Tình), SLNA đã lại bị vượt lên dẫn và thua trận.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm