B.BD: Nguy hiểm ở nơi an toàn

20/07/2010 13:23 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Abbey và Chí Công đã chơi như những cầu thủ nghiệp dư, không ít lần để xổng tiền đạo đối phương. Đây chính là tử huyệt của cựu vương đất Thủ. Quả may mắn cho họ, khi một ngày xấu trời, hàng công của SLNA tỏ ra quá vô duyên.

Abbey, trung vệ người Ghana đã ăn cơm Việt Nam gần cả thập niên, đã không còn đảm bảo được nền tảng thể lực tốt sau thời gian dài lang bạt và chỉ chơi ở giải hạng thấp, hoặc các đội bóng trung bình yếu. Cảm giác bóng của Abbey nhanh chóng mất đi, do không thường xuyên được đá chính. Trong những tình huống khá đơn giản, trung vệ da màu này vẫn phán đoán sai điểm rơi và phá hụt bóng. Abbey thường xuyên để Trọng Hoàng, rồi Vidovic qua mặt. Khán giả Bình Dương liên tục la ó, đòi HLV Dương Ngọc Hùng phải thay Abbey ra. Và cuối cùng, ông Hùng đã phải chiều lòng Thượng đế.


 Dù là Osita, Chí Công hay Abbey (55) thì cặp trung vệ vẫn là tử huyệt của B.BD. Ảnh: Quang Nhựt

Những thử nghiệm với Abbey xem như thất bại toàn tập. Abbey và Chí Công đều có thiên hướng đá dập – đánh chặn, chứ không quen bọc lót. Lỗ hổng mà Osita (phải ngồi ngoài do thẻ phạt) để lại là quá lớn. Nhưng, ngay cả với Osita cũng không phải lúc nào cũng chắc chắn, bởi ngoài sức mạnh trong các cú phá bóng giải vây, cựu trung vệ LSTH không còn điểm gì nổi bật. Đó là lý do mà Chí Công và Osita luôn lời qua tiếng lại với nhau trên sân, bởi không ý thức rõ thiên chức của mình (thậm chí ngay cả khi được ý thức, thì họ cũng không đủ năng lực để cáng đáng công việc).

Lẽ thông thường, lối chơi của một đội bóng được thiết lập từ sự chắc chắn của tuyến thấp nhất. Với 41 bàn thắng ghi được, sau 19 lượt trận, B.BD đã chứng tỏ sự vượt trội so với phần còn lại. Nhưng không phải không có những thời điểm, hàng công của đội bóng đất Thủ lâm vào thế bế tắc. Và đó là lúc mà đối thủ khoét vào khâu yếu nhất của B.BD. Các trận đấu với ĐT.LA (vòng 17) và HP.HN (vòng 18) là những bảo chứng. Lần tiếp SLNA, ông Hùng cứ đau đáu với mối lo ở trung tâm hàng hậu vệ 4 người, khi chứng kiến màn thể hiện nghèo nàn của bộ đôi trung vệ Chí Công – Abbey. Để rồi…

Đội trưởng Quang Thanh được hiệu lệnh co vào trong, đá thế vị trí mà Abbey để lại. Cùng lúc đó, Vũ Phong phải lui về chơi như một hậu vệ phải. Sự chắc chắn được thiết lập, bởi Quang Thanh vốn được đào tạo để chơi trung vệ (từ ngày còn khoác áo Ngân hàng Đông Á). Tuy nhiên, ai cũng biết đó chỉ là giải pháp tình thế, bởi người ta không thể hy sinh một chuyên gia chạy cánh, với những cú sút xa búa bổ và cả những bàn thắng của Vũ Phong, để kéo anh về hàng phòng ngự. HLV Dương Ngọc Hùng chắc cũng không muốn mất Quang Thanh, cho những quả tạt bằng chân thuận cực chuẩn, khi leo biên lên tham gia tấn công.

Vậy giải pháp cho B.BD lúc này là gì? Khi kéo Ngọc Hùng về Thủ Dầu Một (thời HLV Đặng Trần Chỉnh), Hùng “màu” đã được nhắm cho một suất đá chính ở trung tâm hàng phòng ngự (Osita sẽ được tập để chơi tiền vệ phòng ngự). Với phương án ấy, B.BD sẽ dư dả những lựa chọn ngoại binh ở 2 tuyến đầu, đúng với tính cách của kẻ chinh phục. Nhưng kế hoạch thay đổi, khi ông Chỉnh không còn tại vị. Ngọc Hùng chưa có được niềm tin của HLV mới, cũng như các đồng đội. B.BD sẽ vẫn thế, với cặp Chí Công – Osita, cựu vương đất Thủ đã và đang chấp nhận sống chung với lũ.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm