B.BD đánh bại SHB.ĐN: Cựu Vương cất tiếng

08/05/2010 08:29 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Anh Đức 57’, Kesley Huỳnh Alves 90’ + 4

(TT&VH) - Thi đấu như ru ngủ khán giả trong suốt hiệp 1, nhưng B.BD đã lột xác ở 45 phút còn lại, vung 2 nhát kiếm chí mạng hạ gục nhà vô địch SHB.ĐN. Anh Đức và Kesley Huỳnh Alves là tác giả của những bàn thắng, nhưng Philani mới là người chơi hay nhất, với 2 đường chuyền quyết định.

Anh Đức như thể Midas


Lại là Anh Đức, vào thời điểm mà người Bình Dương đang nóng nòng chờ một bàn thắng. Cú đánh đầu tung nóc lưới thủ môn Văn Hạnh chiều qua đã là bàn thắng thứ 5/5 trận đấu gần đây nhất Đức đá chính và là pha lập công thứ 4 ở 3 trận đấu liên tiếp của B.BD tại V-League 2010. Có người nói vui, rằng Anh Đức giống như Vua Midas, hễ chạm đâu cũng thành vàng. Ở đây là các bàn thắng cho B.BD. Một hiệu suất kinh ngạc với tiền đạo vẫn bị cho là “chân gỗ” như Anh Đức. CĐV B.BD một lần nữa lại gọi tên Anh Đức.


Từ đầu trận đá vợt vờ, Anh Đức đã xuất hiện rất đúng lúc, sau quả tạt từ cánh trái của Philani. Một hồi vờn bóng, đảo cho hậu vệ Duy Lam chóng mặt, Philani lái trái bóng đi theo quỹ đạo rất khó chịu, loại bỏ gần như hàng thủ và cả thủ môn đối phương. Chiều cao giúp Anh Đức dễ dàng chiến thắng Hoàng Quãng trong pha không chiến, để khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà. Một pha bóng mẫu mực, từ khâu kiến tạo đến người kết thúc.


 Bình Dương đã thể hiện sức mạnh của họ trước nhà vô địch SHB.ĐN - Ảnh:Quang Nhựt

Cởi bỏ  được sức ép sau bàn thắng của Anh Đức, cầu thủ  B.BD mới thực sự là chính mình. Bàn thắng ấn định tỷ số của Kesley là điều tất yếu, khi quân của Huỳnh Đức đã có dấu hiệu xụi. Sau cú solo xé toang hàng thủ và cả thủ môn đối phương, Philani hoàn toàn có thể dứt điểm vào khung thành trống, nhưng anh đã chuyền bóng để Kesley hoàn tất công việc. Tinh thần đồng đội của Philani là sự khác biệt.

Tâm phục, khẩu phục

“B.BD với những cầu thủ chất lượng, B.BD chơi thứ bóng đá đẳng cấp cao và giành chiến thắng xứng đáng. Thua 2 bàn đã là may cho chúng tôi”, một trụ cột của SHB.ĐN, người phải ngồi ngoài do chấn thương, tỏ ra rất công tâm. Quả thật, nếu tiền đạo đội nhà biết tận dụng các cơ hội, thì B.BD có thể thắng đậm hơn nữa.


Nhưng, đúng là SHB.ĐN đã mất non nửa quân số đá chính, vì những lý do khác nhau. Các cầu thủ trẻ hoặc không thường xuyên đá chính, được ý thức thế vai, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. Bản thân đội trưởng Phước Vĩnh, với chấn thương dây chằng đầu gối đã được xác định từ trước, vẫn gắng gượng đá, để rồi cuối cùng phải rời sân theo phương song song với mặt đất, sau cú vặn sườn của tiền đạo đối phương. Không dám chắc Vĩnh sẽ kịp bình phục cho trận đấu lượt đi vòng 1/8 AFC Cup với SHB.ĐN vào tuần sau. Đó sẽ lại là một mất mát nữa với Lê Huỳnh Đức.


SHB.ĐN vừa trải qua trận đấu khó khăn nhất của họ kể  từ đầu mùa. Nói không quá lời chứ người Bình Dương đã dạy cho đối thủ cách tổ chức trận đấu của một đội bóng lớn.


Nhưng bản lĩnh của nhà vô địch không cho phép SHB.ĐN đầu hàng. Câu trả lời sẽ đến sau đây vài ngày, ở phần 2 của cuộc chiến trên sân Chi Lăng, khi cả 2 gặp nhau ở trận knock-out của AFC Cup.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm