Cuộc chiến Đức - Tây Ban Nha: Suy dinh dưỡng chống lại thú ăn thịt

25/04/2013 09:41 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là là tít một bài bình luận ngắn đăng trên blog của Roberto Palomar,  phóng viên tờ Marca, khi nói về một trong những điểm yếu chết người của bóng đá Tây Ban Nha trước “xe tăng” Đức, sau hai trận thảm bại của Barca và Madrid trước Bayern và Dortmund.

Bài báo viết:

Hơn cả lối chơi hay, có lúc bừng sáng, của Bayern và Borussia, điều làm tôi gây ấn tượng nhất ở lượt đầu cuộc đọ sức lần này giữa Đức và Tây Ban Nha là sức sống tràn trề, dũng mãnh, thể lực sung mãn, nhịp độ chóng mặt và sự quyết liệt của các cầu thủ Đức. Xem hai trận Bán kết vừa qua, người ta có cảm giác đây là cuộc đối đầu giữa một bầy hổ dữ với những chú mèo xinh đẹp, là cuộc chiến của người lớn với trẻ con.



Dorrtmund đã chơi đầy nhiệt huyết - Ảnh: AP

Barcelona và Real Madrid là hai đội bóng thiếu dinh dưỡng, với tất cả cái vẻ của những kẻ hàng tuần qua chưa được ăn miếng cơm nào. Còn trước họ, đối thủ chơi như những con thú ăn thịt đang đói ngấu, điều mà ở Liga đang thiếu.

Mỗi một CLB cần tự phê bình từ sự thiếu nhiệt huyết và kém cỏi của mình. Messi không nên chơi cả trận (vì chấn thương chưa khỏi ), Tito Vilanova phải rút kinh nghiệm do không có phản ứng nào từ băng ghế chỉ đạo và đúng là Barca từ lâu đã cho những triệu chứng của sự đi xuống.

Ở Madrid cũng chẳng xuất hiện một ai. Cristiano lần này đã không kéo cả đội bóng trên lưng mình, cả Mourinho cũng không thể chứng minh danh tiếng của một HLV chiến thắng và chuyên gia đá vòng loại. Trong ba vòng Bán kết, ông đã thua hai, một cách toàn tập, và ba phần tư vòng còn lại. Giờ là lúc Mourinho nên nhìn lại màn kịch nực cười khi ông xuất hiện trước trận đấu - ở giữa sân Bernabeu - để xem khán giá có vỗ tay hoan hô mình không.

Đã có một bài học đầy đủ. Thậm chí cho cả giới báo chí. Đã từ lâu chúng ta rao bán giải đấu Tây Ban Nha là hay nhất hành tinh, hoặc đặt Barca và Real Madrid trên cơ bất cứ đội bóng nào, làm như cả thế giới này không tồn tại. Hôm nay, Vilanova cũng như Mourinho, chắc hẳn phải câm miệng.

Khang Chi (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm