Bình luận Nam Khang, Dortmund - Real Madrid: Gãy cánh

25/04/2013 08:02 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Rạng sáng qua, tại Signal-Iduna Park, thay cho hình ảnh “Ngôi nhà trắng” hào nhoáng là một chú “Kền kền trắng” gãy cánh đến tội nghiệp trước họng súng của xạ thủ Robert Lewandowski.

Cũng giống như Barcelona một ngày trước đó tại Allianz Arena, Real Madrid đã để thủng lưới đến 4 bàn trong trận lượt đi vòng bán kết Champions League trên sân của Dortmund. Thế nhưng, khác với Barcelona, Real đã kiếm được một bàn thắng làm vốn để toan tính cho trận lượt về. Bàn thắng đó mang chữ ký của Cristiano Ronaldo, nhờ đường chuyền của Gonzalo Higuain. Tuy nhiên, nếu như Mats Hummels không phạm sai lầm trong tình huống đó thì người ta không thể biết được Real sẽ tìm kiếm bàn thắng từ đâu.


Hàng công của Dortmund đã khiến Xabi Alonso (trái) không còn đủ tỉnh táo để phát động những đợt phản công cho Real Madrid    

Đúng là Real đã chơi tích cực hơn so với Barcelona qua 6 lần tung cú sút về phía khung thành của Dortmund. Đúng là Ronaldo có nhiều cơ hội hơn so với Lionel Messi một ngày trước đó, nhưng cuối cùng Real vẫn thảm bại. Barcelona chết vì tiqui-taca không thể phát huy được hiệu quả trước hệ thống phòng ngự vững vàng của Bayern còn Real thua vì sở trường phản công của họ đã biến mất theo đôi cánh gãy.

Khá bất ngờ khi HLV Jose Mourinho xếp Mesut Oezil chơi ở cánh phải chứ không phải Angel Di Maria như thường lệ. Oezil không phải là chuyên gia đá cánh nên dù Marcel Schmelzer chơi không đúng với phong độ vốn có thì anh vẫn đủ sức buộc đối thủ này phải im tiếng. Bên cánh đối diện, Lukasz Piszczek hoàn thành rất tốt nhiệm vụ hạn chế tầm hoạt động của Ronaldo. Bẻ được đôi cánh này xem như Dortmund đã giải tỏa được đến 80% mối nguy hiểm cho khung thành của Roman Weidenfeller.

Oezil chơi quá tệ còn Ronaldo thì bị kèm chặt nhưng điều còn tệ hơn là họ đã không được cung cấp đủ bóng để phản công, đặc biệt là sự mất dạng của “ngòi nổ” Xabi Alonso. Chân chuyền dài này đã trải qua một đêm tệ hại khi những đường chuyền phát động phản công của anh đều không tạo được sự thuận lợi cho đồng đội hoặc bị những cái đầu tỉnh táo của Dortmund đánh bật trở lại. Nguyên nhân là do Dortmund đã tạo được sức ép khá tốt lên phần sân của Real bằng những đợt tấn công, phản công nhanh khiến Alonso và Sami Khedira không có đủ thời gian để chỉnh thước ngắm. Một nguyên nhân khác là bẫy việt vị của Dortmund đã tỏ ra hiệu quả với 5 lần đưa đối thủ vào bẫy.

Không có những đợt phản công nhanh mà đôi cánh lại gãy thì Real không còn là chính mình. Tất nhiên không thể đổ lỗi cho HLV Mourinho bởi khi ông tung Di Maria vào sân ở phút 68 thì đôi cánh của Real cũng không cất lên nổi. Vấn đề nằm ở chỗ mục tiêu của Dortmund là bẻ gãy đôi cánh của Real chứ không quan tâm đến cá nhân nào chơi ở cánh đó.                            

Thế nhưng, nếu như đôi cánh Ronaldo - Oezil (Di Maria) gãy mà hàng phòng ngự không gãy thì Real chưa chắc đã thua. Đằng này, cặp trung vệ Pepe - Raphael Varane đã không thể bắt chết được xạ thủ Lewansdowski, giúp anh thoải mái trình diễn nghệ thuật ghi bàn của mình. Sáu lần giương súng thì có đến 4 lần Lewandowski bắn hạ “Kền kền trắng”. Quả là một đêm đáng nhớ cho chân sút người Ba Lan bởi ngay cả Messi cũng không thể mơ đến chuyện sút thủng lưới Real đến 4 lần ở một trận cầu đỉnh cao.  

Thế là bản giao hưởng “Định mệnh” của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Ludwig van Beethoven đã vang lên ở lượt đi vòng bán kết Champions League, với giai điệu chủ đạo là 4 nốt nhạc như 4 bàn thắng của Bayern và Dortmund ghi vào lưới Barcelona và Real. Phải chăng “định mệnh” đã gõ cửa?   

Liệu Real có thể chữa lành đôi cánh gãy chỉ trong vòng chưa đầy một tuần để bay thẳng đến Wembley? Dù vẫn biết mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá nhưng e rằng điều kỳ diệu khó có thể xuất hiện tại Bernabeu vào ngày 30.4 tới.

Nam Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm